1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đắk Lắk:

Bé trai 4 tuổi bị bỏ giữa đường, xã liên tục thông báo nhưng chưa ai nhận

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một bé trai khoảng 4 tuổi được phát hiện bị bỏ giữa đường tại Đắk Lắk đã 3 ngày nhưng chưa ai đến nhận. Thông tin cha mẹ bé là người địa phương là sai sự thật.

Sáng 13/10, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Y Ni Wa Byă - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - xác nhận, chính quyền xã đã phát thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 4 tuổi bị bỏ trên đường thuộc địa bàn xã và hiện chưa có bất kỳ ai đến nhận bé.

Bé trai 4 tuổi bị bỏ giữa đường, xã liên tục thông báo nhưng chưa ai nhận - 1

Bé trai 4 tuổi bị bỏ giữa đường nhiều ngày vẫn chưa có người thân đến nhận (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Y Ni Wa Byă, khoảng 15h30 ngày 10/10, một người đàn ông đi đường phát hiện bé trai khoảng 4 tuổi, đang đứng khóc bên đường thuộc thôn 1 (xã Hòa Xuân).

Qua hỏi thăm, cháu bé nói bị một người đàn ông đi ô tô màu trắng chở tới đây và thả xuống đường. Nghe vậy, người dân vội đưa bé đến trình báo với Công an xã Hòa Xuân.

"UBND xã đã thông báo tìm người thân cho bé trên mạng xã hội nhưng 3 ngày rồi mà không thấy ai liên hệ đến nhận. Cháu bé đang được Chủ tịch Hội phụ nữ xã đưa về nhà chăm sóc. Sau 7 ngày nếu không có người thân cháu bé liên hệ, xã sẽ  làm các thủ tục cho - nhận cháu bé theo quy định", Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân thông tin.

Bé trai 4 tuổi bị bỏ giữa đường, xã liên tục thông báo nhưng chưa ai nhận - 2

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hòa Xuân - cho biết nếu không ai nhận, bà sẽ nhận nuôi cháu bé (Ảnh: Thúy Diễm).

Cũng theo ông Y Ni Wa Byă, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bố mẹ cháu bé có biết bé đang ở xã nhưng không đến nhận là thông tin sai sự thật.

Chính quyền xã Hòa Xuân mong muốn, ai là bố mẹ, người thân cháu bé liên hệ với xã để nhận lại cháu bé.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hòa Xuân - cho biết, bà thấy thương cháu bé nên đã đem cháu về nhà chăm sóc mấy hôm nay. Vào ban đêm, bé hay khóc vì nhớ cha mẹ. Qua dò hỏi, bé nói mình tên Ny, có mẹ tên Việt, cha tên Hạnh và bé nói giọng miền Nam.

Bà Lệ cho biết thêm, có lúc bé nói nhà mình ở TPHCM, có lúc lại nói nhà ở Đắk Lắk nên thông tin ban đầu khá mù mờ vì bé còn quá nhỏ.

"Bé trai rất kháu khỉnh, đáng yêu, nếu không ai đến nhận, tôi sẽ làm thủ tục để nhận nuôi cháu bé này", bà Lệ chia sẻ.