"Chưa đầy 3 tháng đã hết hơn 60 triệu đồng để chữa trị cho con. Bác sĩ nói sẽ còn phẫu thuật thêm phổi, giờ tôi không biết phải lấy tiền đâu để tiếp tục chữa bệnh cho con", anh Hùng tâm sự.

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Lê Huy Hùng (SN 1991), thôn 4, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Hùng kể, năm 2012, anh kết hôn với chị Đào Thị Hoa (SN 1990) trú cùng huyện và sinh được 2 người con trai kháu khỉnh. Hàng ngày vợ chồng anh làm công nhân cho một công ty gần nhà.   

Năm 2020, sau gần 10 năm ở nhờ nhà bố mẹ, vợ chồng anh tích góp, vay mượn thêm họ hàng, người thân và ngân hàng được vài trăm triệu đồng, mua mảnh đất ở cuối thôn 4 để xây dựng căn nhà lấy chỗ cho các con sinh hoạt.

Người cha cầu cứu sự sống cho con trai mắc bệnh hiếm gặp - 1

Anh Hùng bên cậu con trai mắc bệnh hiếm gặp (Ảnh: Thanh Tùng).

Đầu năm nay, anh Hùng thế chấp căn nhà vay tiền để chi phí cho vợ đi Nhật Bản làm việc, lấy tiền trả nợ, nuôi các con ăn học và mong muốn có tương lai tốt hơn.

Nhưng không ai ngờ, khi vợ vừa đi được ít tháng, bất ngờ tai ương ập đến với gia đình. Con trai thứ 2 là cháu Lê Huy Đăng Khôi (5 tuổi) được phát hiện mắc bệnh hiếm gặp, cháu bị hội chứng Wiliam.

Theo anh Hùng, Đăng Khôi sinh ra bình thường, nhưng đến năm 3 tuổi cháu vẫn không biết đi, chậm nói và thường hay đau ốm. Đến tháng 5 vừa qua, thấy con trai hay bị đau bụng, khó thở, sốt cao, anh Hùng đưa con đi khám tổng quát, phát hiện cháu bị hội chứng Wiliam phải chuyển ra Hà Nội điều trị.

"Khi khám bệnh, con đã bị rất nặng, ảnh hưởng về tim mạch và phổi, tôi đưa ra Hà Nội, các bác sĩ bảo phải phẫu thuật. Nghe tin về bệnh tình của con, tôi như chết lặng", anh Hùng nói.

Anh Hùng cho hay, mặc dù ca phẫu thuật được bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng quá trình điều trị tại bệnh viện còn phát sinh nhiều khoản như tiền thuốc, ăn uống, đi lại khiến anh phải đi vay mượn khắp nơi mới có tiền lo cho con.  

"Mới chỉ chưa đầy 3 tháng, tôi phải vay anh em, họ hàng hơn 60 triệu đồng để lo tiền chi phí chữa bệnh cho con. Hiện gia đình lâm cảnh nợ nần chồng chất, đến ngân hàng cũng không thể vay được nữa", anh Hùng nói. 

Người cha cầu cứu sự sống cho con trai mắc bệnh hiếm gặp - 2

Vết mổ tim trên ngực cháu Đăng Khôi vừa lành lặn sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện trở về (Ảnh: Thanh Tùng).

Người cha nghèo chia sẻ, kể từ ngày con bị bệnh, anh không thể đi làm, 2 bố con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Mặc dù ca phẫu thuật tim đã tạm ổn, cháu Khôi đã về nhà nhưng mỗi tháng vẫn phải đưa đi tái khám để lấy thuốc.

Không chỉ lo mỗi tháng gần 3 triệu đồng tiền thuốc cho con, anh Hùng còn phải xoay xở tiền lãi ngân hàng, cuộc sống chật vật trong những khoản nợ khiến anh Hùng như kiệt sức, bất lực.

"Ngoài bị ảnh hưởng tim mạch, cháu còn gặp vấn đề về phổi và huyết áp. Bác sĩ bảo sang năm, khi sức khỏe tạm ổn định sẽ tiếp tục điều trị về phổi, chi phí khoảng 60 triệu đồng nữa. Hai tháng nay, từ tiền thuốc cho con đến tiền lãi ngân hàng mỗi tháng đều do vợ xoay xở.

Có hôm vợ tôi gọi về bảo không được tăng ca, thu nhập không ổn định, không biết vợ chồng tôi có thể gắng gượng được đến bao giờ nữa. Giờ có chỗ nào vay được tôi đều vay cả rồi", anh Hùng tâm sự.

Người cha cầu cứu sự sống cho con trai mắc bệnh hiếm gặp - 3

Cầm hồ sơ bệnh án của con trên tay, người cha nghèo chỉ biết thở dài, lo lắng (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Vũ Văn Chính, Trưởng thôn 4, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, cho biết khi hay tin về hoàn cảnh của gia đình anh Hùng, địa phương và nhiều người dân trong thôn đã kêu gọi ủng hộ được gần 20 triệu đồng. Nhưng chi phí đi lại, thuốc men điều trị tốn kém nên số tiền này chỉ giúp đỡ anh được một thời gian ngắn.

Theo ông Chính, vợ chồng anh Hùng mới về địa phương sinh sống được ít năm, nhưng được bà con lối xóm hết mực yêu quý vì đức tính hiền lành, chịu khó. Ngày nghe tin con anh Hùng bị bệnh, bà con lối xóm anh cũng buồn, đến nhà thăm hỏi, động viên.

"Cả hai bên nội ngoại đều có hoàn cảnh khó khăn, vất vả lắm cháu Hùng mới vay mượn xây được căn nhà. Nếu con trai không bị bệnh, chúng tôi tin ít năm nữa vợ chồng cháu Hùng sẽ sớm ổn định.

Nhưng vì biến cố nên từ khi con bị bệnh hiểm nghèo, vợ chồng cháu Hùng lâm vào cảnh kiệt quệ. Qua đây, rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp vợ chồng cháu vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống", ông Chính bày tỏ.

Mã số 5330:

Người cha cầu cứu sự sống cho con trai mắc bệnh hiếm gặp

25/09/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí