
(Dân trí) - Mẹ tâm thần, bố ốm đau, nhà cửa dột nát, Dương vẫn nỗ lực để bước vào giảng đường. Nữ sinh nghèo đang rất cần những vòng tay nhân ái để con đường học tập không đứt gánh.
Tuổi thơ thiếu vắng tình cảm và sự quan tâm của bố mẹ
“Bà ngoại cháu kể, khi mang thai cháu được 4 tháng, mẹ bị trầm cảm nên đã dắt anh trai cháu là Nguyễn Phúc Tuấn, khi đó mới 1 tuổi, về nhà ông bà để có cơ hội chữa bệnh. Bố cháu không có việc làm, sức khỏe yếu nên không lo được cho mấy mẹ con”, nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2008, thôn Nam Đài, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Bên cạnh niềm vui được học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Thị Thùy Dương vẫn canh cánh nỗi lo về mẹ và các khoản chi phí (Ảnh: Gia Khoa).
Theo chia sẻ của Dương, sau khi về nhà ông bà ngoại, mẹ thường xuyên vắng nhà vì phải đến bệnh viện chữa bệnh. Bố cháu cũng ít khi sang thăm 3 mẹ con vì ốm đau liên miên. Dương và anh trai lớn lên trong sự đùm bọc và vòng tay yêu thương của ông bà ngoại.
Cuộc sống của ông bà ngoại vốn đã nhiều khó khăn, lại phải gánh thêm 3 mẹ con Dương nên càng thêm vất vả. Thương 2 cháu thiệt thòi, ông bà thường xuyên quan tâm, động viên.
Điều khiến Dương tủi thân nhất lúc nhỏ không chỉ là những thiếu thốn vật chất, mà còn là cảm giác chưa một lần được nhận sự quan tâm, sẻ chia của mẹ. Mọi vui buồn ở trường lớp, những ước mơ ngây thơ khi kể ra chỉ nhận lại ánh mắt đờ đẫn hoặc những câu nói vô hồn từ mẹ.

Bà Đượm bị tâm thần phân liệt, mất hoàn toàn khả năng lao động (Ảnh: Gia Khoa).
Sau khi ông bà ngoại lần lượt qua đời, 3 mẹ con Dương lâm vào cảnh khó khăn. Không có người đưa đi khám, lại thiếu thuốc điều trị, bệnh của mẹ Dương ngày càng nặng hơn. “Những lúc mẹ phát bệnh, mất kiểm soát, 2 anh em cháu chỉ biết bám chặt lấy nhau, vừa sợ nhưng cũng thương mẹ nhiều”, Dương nhớ lại.
Nhiều năm chạy chữa nhưng bệnh không thuyên giảm, bà Vũ Thị Đượm (SN 1979, mẹ Dương) được xã hỗ trợ làm thủ tục nhận trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật. Đây cũng là nguồn thu nhập duy nhất của 3 mẹ con. Bữa ăn hàng ngày hầu như chỉ có cơm trắng và rau vặt ngoài vườn.

Ngôi nhà của ông bà ngoại cháu Dương đã xuống cấp trầm trọng, mái thấm dột (Ảnh: Gia Khoa).
Ngôi nhà của ông bà ngoại Dương để lại đã xuống cấp trầm trọng. Những thanh tre đỡ mái ngói đã mục ruỗng, có chỗ mái võng xuống. Cánh cửa sổ bong bản lề, xập xệ. Mỗi khi trời mưa, nước dột lênh láng khắp nền nhà. Những đêm mưa to, gió lớn, 2 anh em Dương lại dìu mẹ chạy sang nhà người cậu gần đó tránh trú.
Nữ sinh nghèo nguy cơ dang dở việc học
Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, nhưng Dương và anh trai luôn nỗ lực vươn lên, xác định học tập tốt để thay đổi cuộc sống. Ngoài giờ lên lớp, Dương và anh trai vừa thay nhau chăm sóc mẹ, vừa xin làm thêm công việc phù hợp để có tiền mua đồ dùng, tài liệu phụ học tập.
Năm 2024, Phúc Tuấn có đủ điều kiện xét tuyển vào đại học nhưng em chọn học cao đẳng vì thời gian học ngắn và chi phí học tập thấp hơn.
Tháng 8 vừa qua, Thùy Dương trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Dương vỡ òa vì hạnh phúc. Nhưng cánh cửa đại học mở ra cũng đồng nghĩa với những khoản chi phí mới mà gia đình khó có thể lo được.
Mấy năm qua, bác họ Vũ Tiến Tuấn chính là người giúp 2 anh em không phải dở dang việc học. Nhưng nguồn lực cũng có giới hạn, trong khi các khoản chi phí phát sinh ngày một lớn, khiến người bác cũng đành lực bất tòng tâm.
Ông Tuấn trăn trở: “Mấy năm qua tôi cố gắng gánh vác, lo cho các cháu ăn học. Đến nay, khi cả 2 anh em đều đã bước vào cánh cửa cao đẳng và đại học, các khoản chi phí phát sinh ngày càng lớn. Nguồn lực của bản thân tôi cũng có hạn, không thể một mình lo liệu mãi được”.
Điều ông Tuấn lo nhất là cháu Dương đã nỗ lực nhiều năm mới có thể bước chân vào giảng đường, nhưng hoàn cảnh gia đình có thể khiến cháu khó duy trì việc học.
“Ngày nhập học, nhìn cháu Dương mang theo chiếc va li có vài bộ quần áo cũ cùng ít sách vở để bước vào hành trình dài phía trước mà tôi lo và buồn đến thắt ruột”, ông Tuấn buồn rầu nói.

Ông Nguyễn Văn Du (ngoài cùng bên phải), Trưởng thôn Nam Đài, đến chúc mừng cháu Dương trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Ảnh: Gia Khoa).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Du, Trưởng thôn Nam Đài, xã Quỳnh An, cho biết: “Gia đình bà Đượm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn , là hộ nghèo của xã.
Bà Đượm mắc bệnh tâm thần phân liệt nhiều năm, nhà ở xuống cấp trầm trọng, trong khi người chồng sức khỏe yếu, không có khả năng lao động. Hai cháu Tuấn và Dương đều rất ngoan ngoãn, chịu khó học hành và có ý chí vươn lên để theo đuổi ước mơ.
Dù chính quyền địa phương và bà con trong thôn đã hỗ trợ, nhưng nguồn lực có hạn. Hiện tại, gia đình không còn khả năng lo cho các cháu được nữa.
Để 2 anh em cháu Tuấn và Dương có thể tiếp tục con đường học tập, chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ”.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Cháu Nguyễn Thị Thùy DươngĐịa chỉ: Thôn Nam Đài, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.














