(Dân trí) - Trên đường đi lấy thuốc chữa trị cho con trai bị tai nạn lao động, ông Mùi không may bị tai nạn giao thông nguy kịch, liệt nửa người, gia đình lâm cảnh khánh kiệt.
"Cầu xin vợ con cho mình được chết đi để không còn phải chịu đau đớn"
Sau 2 năm nỗ lực cứu chữa, dù giữ được tính mạng nhưng ông Nguyễn Đình Mùi (55 tuổi, trú xóm Yên Tân, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn trong tình trạng bị liệt nửa người, bụng phình to, căng cứng, như "chực nổ tung".
Ông ngồi gục một chỗ, khuôn mặt nhăn nhó, đôi tay cố bám chặt vào thành giường như đang cố gồng mình chống lại những cơn đau liên tiếp hành hạ.
Vụ tai nạn đau lòng xảy ra 2 năm trước đã biến ông Mùi từ một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột trong gia đình thành tàn phế, sống trong đau đớn.
"Nhiều hôm đau quá, tôi kiệt sức, muốn buông xuôi tất cả, cầu xin vợ con cho mình được chết đi để không còn phải chịu đau đớn và để vợ con bớt khổ. Nhưng rồi nhìn thấy vợ con khóc, động viên, tôi lại không đành…", ông Mùi chia sẻ.
Cũng thời gian này 2 năm về trước, con trai lớn của ông Mùi là anh Nguyễn Đình Trung (35 tuổi, chưa lập gia đình) đi làm phụ hồ ở Quảng Ninh không may bị tai nạn lao động, rơi từ trên cao xuống, gãy xương chậu.
Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình xin đưa anh Trung về quê nhà chăm sóc cho đỡ chi phí.
20 ngày sau khi anh Trung gặp nạn, ông Mùi chạy xe máy đi lấy thuốc về cho con trai cũng bị tai nạn. Trên đường về cách nhà khoảng 1km, chiếc xe máy do ông Mùi điều khiển không may va chạm với ô tô 7 chỗ chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến ông Mùi bị dập tủy, gãy xương sống, đa chấn thương, nguy kịch tính mạng.
"Sau 2 năm cứu chữa, gia đình lâm cảnh khánh kiệt, số nợ lên đến 500 triệu đồng. Không còn trông chờ vào đâu để vay mượn nữa, tôi bất lực đưa chồng về nhà", bà Nguyễn Thị Hiến (52 tuổi, vợ ông Mùi) ngậm ngùi nói.
Theo bà Hiến, ông Mùi hiện nay bị liệt nửa người bên dưới, vệ sinh không tự chủ, bụng phình to, căng cứng như chực nổ tung. Di chứng vụ tai nạn để lại khiến ông Mùi ngày đêm gào khóc vì đau đớn.
"Nằm cũng không được, ngày đêm cứ ngồi một chỗ, cúi gục đầu. Mỗi ngày may mắn lắm ông ấy chỉ ngủ được vài tiếng. Mà ngủ cũng phải ngồi chứ không thể nằm. Giờ chỉ mong có tiền để mua thuốc giảm đau hàng ngày cho chồng bớt đau đớn và bỉm để thay nhưng khó khăn quá", bà Hiến nói thêm.
Gia đình lâm cảnh khốn cùng
Đau lòng hơn, khi con trai lớn và chồng gặp nạn được mấy tháng, đang nằm điều trị ở Hà Nội, cô con dâu út không chịu được khổ mà bỏ đi, để lại 2 cháu nội còn nhỏ dại (mới 2 tuổi và 3 tuổi) cho bà Hiến nuôi dưỡng.
Vợ bỏ đi, anh Nguyễn Đình Đông (30 tuổi, con trai út bà Hiến) không dám đi làm đâu xa, ai thuê làm gì gần nhà thì nhận làm để có thời gian chăm lo cho 2 con nhỏ.
Ông Thái Bá Sơn, Chủ tịch xã Giang Sơn Đông cho biết, vợ chồng ông Mùi sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và những ngày công phụ hồ gần nhà của ông Mùi.
2 năm nay kể từ ngày ông Mùi và con trai gặp nạn, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, gánh nặng nợ nần. Người con trai đầu bị tai nạn lao động sau một thời gian dài cứu chữa, sức khỏe dần hồi phục nhưng chưa thể làm được việc nặng.
Ông Mùi tàn phế, sự sống mong manh, gánh nặng đổ dồn lên vai bà Hiến. Người con gái thứ 2 lấy chồng ở xa và làm công nhân, nhưng thương bố mẹ và anh trai nên nghỉ việc để phụ mẹ chăm sóc bố và 2 cháu nhỏ.
"Vợ chồng ông Mùi là người chăm chỉ, hiền lành, sống chan hòa với bà con làng xóm nên khi cả 2 cha con lần lượt gặp nạn, ai cũng thương. Chính quyền địa phương, bà con thôn xóm cũng đã chung tay kêu gọi, giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ, không thấm tháp gì so với chi phí điều trị khổng lồ của bố con ông Mùi trong suốt 2 năm qua.
Tết Nguyên đán vừa rồi, nghe tin ông Mùi xuất viện về nhà, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên. Nhìn ông Mùi đau đớn, bụng căng phình mà xót xa lắm.
Rất mong báo chí, các mạnh thường quân quan tâm, nâng đỡ ít nhiều cho gia đình giảm bớt phần nào gánh nặng cũng như giúp bà Hiến có thêm tiền mua thuốc giảm đau, bỉm sữa cho người chồng", ông Sơn chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị HiếnĐịa chỉ: Xóm Yên Tân, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0374103929 (bà Hiến).
Số tài khoản của bà Nguyễn Thị Hiến: 3603205477080, ngân hàng Agribank.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.
Đọc thêm chi tiết về hoàn cảnh MS 5473