
Bác sĩ thông báo đến ngày điều trị căn bệnh u não cứu con trai, nhưng người mẹ bất lực vì không xoay xở ra khoản tiền lo chi phí thuốc thang.
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở đường Vạn Hạnh, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chị Phạm Võ Nguyệt Anh (SN 1982) ôm con trai là bé Đinh Hữu Bá Hoành (SN 2017) vào lòng rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt bé bỏng.
Vừa vuốt nhẹ mái tóc con trai, người mẹ vừa tâm sự: “Bác sĩ mới gọi điện thông báo lịch vào thuốc cho cháu, nhưng chi phí quá lớn nên vợ chồng tôi chưa biết xoay xở ra sao. Lần này, dự kiến điều trị 6 toa với chi phí tổng cộng khoảng 240 triệu đồng”.

Chị Phạm Võ Nguyệt Anh cùng con trai Đinh Hữu Bá Hoành trong căn nhà cũ kỹ (Ảnh: Minh Hậu).
Bé Đinh Hữu Bá Hoành là con thứ 3 của chị Nguyệt Anh và anh Đinh Hữu Dũng (SN 1970). Ngày mới sinh, sức khỏe bé ổn định nên vợ chồng chị Nguyệt Anh yên tâm kiếm tiền nuôi các con khôn lớn. Năm 2024, khi cuộc sống đang êm ấm, bé Hoành bất ngờ lên cơn sốt, nôn ói, phải nhập viện cấp cứu.
Sau nhiều ngày điều trị nhưng sức khỏe không hồi phục, vợ chồng chị Nguyệt Anh đưa con trai tới bệnh viện ở TPHCM khám và phát hiện bé mang trong mình căn bệnh u ác não thất. Để cứu con, gia đình chị Nguyệt Anh sử dụng toàn bộ số tiền tích góp được để lo chi phí điều trị, phẫu thuật.

Bé Đinh Hữu Bá Hoành đang chống chọi căn bệnh u ác não thất (Ảnh: Minh Hậu).
Kể từ đó đến nay, bé Hoành phải trải qua 6 lần mổ cùng nhiều lần xạ trị. “Có thời điểm, sức khỏe con suy kiệt, không thể đi lại. Do ảnh hưởng của thuốc, hóa chất nên cháu ăn vào lại nôn ói. Cuối năm 2025, sau quá trình điều trị, tóc bé bị rụng gần hết”, chị Nguyệt Anh nói.
Về gia cảnh, chị Nguyệt Anh thổ lộ, sau khi cưới, hai vợ chồng không có nhà cửa, không có đất đai sản xuất nên sống nương nhờ vào ông bà ngoại. Từ mảnh vườn gần 2.000m2 của cha mẹ, vợ chồng chị Nguyệt Anh vun vén, trồng rau, kiếm tiền mưu sinh.
Chính từ mảnh vườn này, vợ chồng chị Nguyệt Anh tích góp được gần 300 triệu đồng để mua đất, xây nhà, lo tương lai cho các con. Thế nhưng, khi dự định về một mái ấm mới còn chưa kịp thực hiện thì bé Hoành mắc căn bệnh u não ác tính. Toàn bộ số tiền dành dụm vì thế cũng dần cạn kiệt.
Chị Phạm Võ Nguyệt Anh thổ lộ: “Ngoài số tiền gần 300 triệu đồng tích góp được, vợ chồng tôi phải vay mượn thêm khoảng 200 triệu để lo chi phí chữa bệnh cho con. Hiện tại, bé Hoành cần thêm khoản chi phí 240 triệu đồng để tiếp tục vào thuốc, nhưng vợ chồng tôi kiệt quệ, không biết lấy đâu ra”.
“Nhiều đêm ôm con, nghe con nói “mẹ đừng bỏ con” là tôi lại không cầm được nước mắt”, người mẹ 44 tuổi nghẹn ngào.

Chị Phạm Võ Nguyệt Anh cùng xấp giấy tờ khám, chữa bệnh của con trai (Ảnh: Minh Hậu).
Chị Nguyễn Thị Cao Nguyên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ khi bé Hoành mang trọng bệnh, gia đình chị Phạm Võ Nguyệt Anh rơi vào khó khăn, kiệt quệ.
Thời gian qua, hội đã cùng các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng gạo, hỗ trợ đến gia đình chị Nguyệt Anh. Tuy nhiên, về lâu dài, rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Nguyệt Anh.
“Bé Hoành mang trọng bệnh và bác sĩ thông báo có thuốc điều trị, nhưng vì khó khăn nên gia đình bé không thể lo cho con. Vậy nên, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để bé được chữa bệnh, có cơ hội được sống”, chị Nguyễn Thị Cao Nguyên bày tỏ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Phạm Võ Nguyệt AnhĐịa chỉ: Số 52 Vạn Hạnh, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.












