Tháng Giêng

(Dân trí) - Tháng Giêng thường được coi là tháng đẹp nhất trong năm. Xuân tới, chim hót líu lo, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi... tạo cảm hứng sáng tác cho biết bao văn sỹ nổi tiếng của đất Việt...

THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng - 1

Tháng giêng ngày rộng tháng dài,

Đợi em đợi cả mùa mai năm nào?

Tháng giêng đỏ thắm hoa đào,

Đất trời khoe sắc lòng nào cũng xuân.

Tết cổ truyền của toàn dân,

Gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau.

Chúc nhau sức khỏe làm giàu,

Bánh chưng cùng với bánh dày Lang Liêu.

Tháng giêng lễ hội tâm linh;

Đống Đa mở hội linh đình trống quân,

Chùa Hương khai hội đầu xuân,

Yên Tử cõi phật xa gần hành hương.

Lễ khai ấn phủ Thiên Trường,

Đền Trần Nam Định nẻo đường đông vui.

Hội Lim quan họ người ơi,

Tây Hồ chùa phủ ta ngồi ngóng sen.

Tràng An, Bái Đính, vua Đinh,

Tam Cốc, Bích Động ,Ninh Bình hồi sinh.

Hoàng Mười, Hoàng Bảy chân linh,

Bà Trưng lễ hội Mê Linh cũng gần.

Đền Sóc lễ hội đầu xuân,

Chọi gà, hội vật xa gần xôn xao.

Tháng giêng áo lụa, áo hoa,

"Thiên tăng, tuế nguyệt",tuổi già, trúc mai.

Ngày xuân con gái con trai,

Rủ nhau chảy hội nối dài tình yêu.

Tháng giêng mưa thoảng, gió chiều,

Én về cõng nắng, cánh diều tuổi thơ.

Bắc Ninh đền Bà Chúa Kho,

Thượng Nguyên có cả ngày thơ, hôm rằm.

Ông đồ cho chữ đầu năm,

Chữ phúc, chữ lộc, chữ tâm, chữ tài...

Chợ Viềng Nam Định ngày mai,

Mua may,bán rủi ngày dài chờ anh.

Tháng giêng nô nức yến anh,

Hoa thơm trái ngọt đơm cành nở hoa.

Cầu cho mưa thuận gió hoà,

Mùa màng tươi tốt nhà nhà yên vui.

Tháng giêng đầy ắp tiếng cười,

Khắp nơi mở hội đất trời cờ hoa.

Đọi Sơn - Duy Tiên quê nhà,

Tịnh điền lễ hội vua cha xuống đồng.

Lồng tồng em hẹn, anh mong,

Bản trên xã dưới cờ hồng bay cao.

Chợ tình Khâu Vai hôm nào,

Sao không họp sớm,chọn vào tháng giêng?

Tháng giêng khai bút, khai hoa,

Truyền thống văn hoá đậm đà nét xuân.

Quê hương xa cũng nên gần,

Tháng giêng trảy hội mùa xuân tưng bừng.

Tháng Giêng - 2

Đức Đoàn