Một ngày đi “bụi” tại Singapore

(Dân trí) - Đất nước nhỏ bé nhưng đầy thanh bình và xinh đẹp có thể mang đến cho bạn cảm giác được là một người Singapore chính gốc, khi dễ dàng rong chơi, tận hưởng mọi “ngóc ngách” như người bản xứ một cách rất an toàn.

Đến sân bay Changi hơn 12 giờ đêm, check-in và thiếp đi một giấc thật ngon tại khách sạn Wangz Hotel, bạn đã có thể sẵn sàng cho một ngày “đi bụi” vào hôm sau tại Đảo Quốc Sư Tử.
Căn phòng thiết kế sang trọng, tinh tế đến từng chi tiết ở Wangz Hotel khiến kể cả khi mới đặt chân đến lần đầu, bạn cũng có ngay cảm giác ấm cúng, thoải mái như ở nhà. Singapore là xứ sở của “màu xanh” nên không lạ khi sớm mai thức giấc, nhìn ra ô cửa sổ từ phòng khách sạn, bạn dễ dàng ngẩn ngơ trước màu xanh mát mắt của cỏ cây. Cứ thoải mái “nằm nướng” một chút trên chiếc giường êm ái, ngắm những tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên những tán lá và cảm nhận sự hòa quyện giữa tâm hồn bạn với thiên nhiên. Nhưng đừng “nướng” lâu quá, vì một bữa sáng thật hấp dẫn ở Chinatown đang chờ đợi bạn!   

Thiết kế ấm cúng của Wangz Hotel sẽ mang đến cho du khách cảm giác thoải mái như đang ở nhà

Thiết kế ấm cúng của Wangz Hotel sẽ mang đến cho du khách cảm giác thoải mái như đang ở nhà
Khung trời xanh ngát bên khung cửa sổ hứa hẹn một ngày rong ruổi tuyệt vời
Khung trời xanh ngát bên khung cửa sổ hứa hẹn một ngày rong ruổi tuyệt vời

Thật ra, Chinatown nhìn lung linh hơn vào buổi đêm. Nhưng nếu rong ruổi ở khu vực này lúc đầu ngày để tìm nơi dùng bữa sáng, bạn cũng sẽ phát hiện được kha khá những điều thú vị. Những khu phố đông đúc, sầm uất với rất nhiều món ăn phong phú khác nhau. Thử đóng vai “bụi bặm” như một người bản xứ, chọn những quán bình dân, bàn ghế kê hẳn ngoài đường, bạn sẽ được thưởng thức cảm giác vừa ăn vừa ngắm người qua lại, tíu tít những câu chào hỏi, mời mọc lúc sớm mai.

Trải nghiệm Chinatown khi trời vừa hừng sáng để cảm nhận không khí tấp nập đặc trưng của nơi đây

Trải nghiệm Chinatown khi trời vừa hừng sáng để cảm nhận không khí tấp nập đặc trưng của nơi đây
Trải nghiệm Chinatown khi trời vừa hừng sáng để cảm nhận không khí tấp nập đặc trưng của nơi đây

Đã giải quyết xong “dạ dày” cồn cào bằng những món điểm tâm ngon lành, giờ là lúc bạn để cho cơ thể của mình được vận động một chút bằng những vòng xe đạp dạo quanh công viên East Coast. Chắc chắn ở Việt Nam, bạn đã vô vàn lần được ngắm biển. Song, một bãi biển sạch đến mức “không một cọng rác” như East Coast hẳn sẽ để lại cho bạn những ấn tượng bất ngờ.

Ở công viên East Coast, bạn cũng sẽ nhận ra rất nhiều người bản xứ có sở thích giống mình. Đây vốn là nơi thư giãn tuyệt vời đối với người Singapore sau những ngày làm việc căng thẳng.  Những hoạt động giải trí thường thấy ở đây là đạp xe, câu cá, đi dạo, dã ngoại, trượt patin, lướt ván buồm, chèo thuyền kayak… Sau khi đã thỏa thích đạp xe và ngắm cảnh, bạn có thể thử những trò thể thao khác nếu vẫn còn cảm thấy “dư năng lượng”. Ngoài ra, chọn một quán café xinh xắn dọc bãi biển và thưởng thức gió biển, ngắm phong cảnh chắc chắn cũng sẽ là một gợi ý hay.

Một chút vận động nhịp nhàng sẽ khiến cho bạn thêm ý thích khám phá
Một chút vận động nhịp nhàng sẽ khiến cho bạn thêm ý thích khám phá

Xế chiều, từ East Coast, bạn có thể bắt chước những người Singapore, dành cho mình vài tiếng đồng hồ lang thang ở khu Làng Hà Lan (Holland Village). Với vẻ quyến rũ thanh tao, Holland Village là nơi cộng đồng người nước ngoài sinh sống ở Singapore thường hay lui tới. Đó sẽ là nơi rất tuyệt để kết bạn, nghe nhạc hoặc cứ thế khám phá mọi “ngóc ngách”.

Holland Village như một thế giới thu nhỏ của Singapore vì có nhiều loại hình giải trí và mua sắm đặc thù. Dọc theo Đường Lorong Mambong, bạn sẽ thấy một loạt các điểm biểu diễn nhạc sống, nhà hàng sang trọng và những quán bar bình dân. Tại đây bạn cũng sẽ tìm ra các quán cà phê truyền thống, nơi có thể thưởng thức trà sữa teh tarik ("trà sữa kéo") và nhiều cửa hàng đồ cổ. Nếu mê nhiếp ảnh, chắc chắn không gian đầy những đồ thủ công đậm nét dân tộc ở đây sẽ “mê hoặc” bạn.

Đến Làng Hà Lan để bắt lấy phút gặp gỡ của chất Á Đông xen lẫn phong vị Tây Phương
Đến Làng Hà Lan để bắt lấy phút gặp gỡ của chất Á Đông xen lẫn phong vị Tây Phương

Bữa tối, địa điểm lý tưởng cho bạn là khu ăn uống (Hawker Center). Đừng bỏ qua nơi này vì đây là một trong những địa điểm “phải đến” trong cuốn sách “1.000 nơi phải đến trong đời”. Không cầu kỳ sang trọng, thế nhưng thức ăn trong Hawker Centre hấp dẫn đến nỗi vài ông chủ vẫn sẵn sàng lái xe sang chỉ để… đến quầy hàng yêu thích nhất của mình ăn tối rồi về.

Hãy tự thưởng cho mình một bữa no nê theo cách thật Singapore!

Hãy tự thưởng cho mình một bữa no nê theo cách thật Singapore!
Hãy tự thưởng cho mình một bữa no nê theo cách thật Singapore!

Sau khi đã thưởng thức những món ngon, đừng vội quay lại khách sạn ngay. Bởi lẽ, Singapore về đêm vẫn còn nhiều điều để bạn khám phá. Hãy thư giãn một chút, sau đó tản bộ ra các khu vực trung tâm mua sắm sầm uất vào hàng bậc nhất của Đảo Quốc Sư Tử này.

Nhiều người nhận xét, đến Singapore mà bỏ qua thú vui mua sắm thì thật đáng tiếc. Singapore có 2 mùa khuyến mãi lớn nhất trong năm là từ tháng 5 - tháng 7 và mùa Noel, Tết Tây. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều mặt hàng được giảm giá, nhiều khuyến mãi hấp dẫn kèm theo các chương trình bốc thăm may mắn. Bên cạnh đó, vào các dịp cuối tuần vào mọi thời điểm trong năm, hầu hết các trung tâm mua sắm lớn đều có những khu bán hàng giảm giá 50-70%.

ION Orchard – Khu mua sắm sang trọng và sầm uất nhất con đường Orchard
ION Orchard – Khu mua sắm sang trọng và sầm uất nhất con đường Orchard

Đặc biệt, nếu đến Singapore vào dịp chào mừng 50 năm Quốc khánh sắp tới đây, bạn còn có thể tận hưởng những chương trình ưu đãi đầy bất ngờ. Chẳng hạn như chương trình ưu đãi “Đặt phòng 2 đêm, miễn phí đêm thứ 3” được rất nhiều khách sạn đồng loạt thực hiện. Đây cũng là dịp để bạn tận hưởng mùa khuyến mãi lớn nhất tại Singapore mang tên Great Singapore Sale (kéo dài từ ngày 29 tháng 5 đến 26 tháng 7 năm 2015) để thỏa sức mua sắm với đa dạng các mặt hàng - từ áo quần đến phụ kiện, đồng hồ, trang sức, đồ điện tử, đồ chơi…

Một ngày ở Singapore dường như là quá ít, để có thể tận hưởng hết tất cả những điều tuyệt diệu này.
Minh Việt