Bị lạc anh, 2 bé trai ngơ ngác không nhớ đường về nhà

(Dân trí) - Hình ảnh 2 bé trai bị lạc tại khu đô thị Mỹ Đình khiến không ít người dân sống tại đây ngạc nhiên.

Cách đây không lâu, người dân tại khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội bắt gặp 2 bé trai đứng ngơ ngác tại sân của một trong số những khu nhà tại đây. Hai cậu bé đang đi cùng anh mang đồ sang nhà chú, tuy nhiên khi vừa từ nhà chú đi ra, vì bỏ quên nón nên 2 bé quay lại tìm và đã lạc mất anh, cũng không nhớ đường vế nhà chú hoặc nhà mình.

 

Hai bé trai tên là Cún và Tôm, cùng 5 tuổi, đi cùng anh Gấu cũng chỉ vừa 5 tuổi rưỡi. Do chỉ có Gấu có nhà tại khu đô thị Mỹ Đình, Cún và Tôm chỉ sang chơi với anh nên việc 2 cậu nhóc không rành về đường xá là điều dễ hiểu. Ngay khi phát hiện ra mình bị lạc, cả hai cậu bé đều đã rất lo lắng và gọi lớn tên anh Gấu. Khi vẫn không thấy anh đâu, trái với phản ứng điềm nhiên, có phần vô tư của Cún, Tôm đã khóc rất to và cậu nhóc tìm mọi cách để cầu cứu mọi người xung quanh.
 
Bị lạc anh, 2 bé trai ngơ ngác không nhớ đường về nhà


 

Tuy nhiên, sau một thoáng ngỡ ngàng lúc đầu, người dân sinh sống tại khu đô thị Mỹ Đình đã ngay lập tức nhận ra đội bảo vệ của chương trình Con Đã Lớn Khôn đang bám sát và tổ chức các phương án đề bảo đảm an toàn cho 2 anh chàng đi lạc. Do trước đây cũng có một vài bé sinh sống tại Mỹ Đình tham gia chương trình nên người dân đã không còn xa lạ, trái lại còn rất hợp tác với chương trình.

 

Anh D, nhân viên bảo vệ tòa nhà tại Mỹ Đình cho biết sau một lúc được các chú bảo vệ an ủi, động viên thì 2 anh chàng đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu tìm đường quay lại chỗ anh trai. Còn theo 1 nhân viên trong đội bảo vệ của chương trình Con Đã Lớn Khôn thì nếu người lớn can thiệp, giúp đỡ ngay lúc này thì các bé đã không thể rút ta được 1 bài học hay kinh nghiệm gì cho mình.
 
Bị lạc anh, 2 bé trai ngơ ngác không nhớ đường về nhà

 

Con đã lớn khôn do công ty truyền thông MCV và HTV phối hợp sản xuất, phát sóng trên HTV7 lúc 18h thứ 7 hàng tuần.

 

Thu Huyền