Tâm tình những người phụ nữ bán hoa trong ngày 8/3

(Dân trí) - Trong khi những người phụ nữ khác đang háo hức chờ đón những bó hoa, món quà từ người yêu, bạn bè, người thân thì họ vẫn hoà mình trong công việc mang niềm vui đến cho những mọi người bằng những bông hoa tươi thắm.

Hãy lắng nghe họ, những người phụ nữ bán hoa, thổ lộ tâm tình trong ngày mà cả thế giới hướng về phái đẹp này.

Phạm Thị Lan Anh - sinh viên năm cuối trường ĐH Bách khoa Hà Nội:
 
Tâm tình những người phụ nữ bán hoa trong ngày 8/3 - 1
Lan Anh tranh thủ làm thêm trong những dịp lễ tết.

Các dịp như thế này mình vẫn thường bán hoa ở gần cổng trường, phần lớn người mua là các bạn sinh viên. Tất nhiên ngày này hầu hết phụ nữ đều cảm thấy vui vì nó là ngày dành riêng cho phụ nữ mà. Với mình, trước hết mình thấy vui vì bán được nhiều hoa, không lo đọng vốn, nhất là khi giá cả ngày một tăng cao.

Nhìn các bạn sinh viên cùng lứa với mình ríu rít mua hoa tặng bạn gái cũng thấy hay hay, cũng mong muốn được nhiều người tặng hoa.

Hiện tại mình còn là sinh viên nên chủ yếu nhận được các tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân. Sáng nay, mình cũng được một người bạn gái thân tặng hoa rất sớm để cổ vũ cho mình bán đắt hàng. Khi nào bán hết hàng, mình sẽ mời bạn ấy đi uống trà đá, cùng chung vui vì cả hai đều chưa có người yêu. (Cười)

Vũ Thị Trang - 21 tuổi, sinh viên năm thứ nhất trường Trung cấp y dược Tuệ Tĩnh:

Đây là lần đầu tiên em bán hoa nên chỉ mong làm sao bán hết hoa là vui rồi, bán hết sớm còn được đi chơi, chứ ế hoa rồi lại được nhận nhiều hoa cũng không vui bằng. Em không quan niệm nhận được nhiều hoa hay không mà nhận được từ người mình muốn nhận.
 
Tâm tình những người phụ nữ bán hoa trong ngày 8/3 - 2
Lần đầu tiên bán hoa nên mong muốn lớn nhất của Trang là bán thật đắt hàng.

Khách đến mua hoa của em chủ yếu là người ngoài 30 tuổi vì em thường gói bó to. Em ấn tượng nhất là một anh thanh niên cầm một con gấu bông rất to nhờ em chọn hoa cho bạn gái. Anh ấy nói là sinh viên dành hết tiền mua gấu bông rồi nên chỉ mua một bông hồng thôi. Em đã bán cho anh ấy bó hoa to hơn mà giá rẻ hơn bình thường. Sau này em cũng muốn nhận được gấu bông và hoa như thế.

Cô Nguyễn Thị Dương - 47 tuổi, quê Bắc Giang:

Gia đình cô có hoàn cảnh khó khăn nên về Hà Nội thuê trọ rồi ngày ngày đi bán hoa. Những ngày này cô bán được nhiều hoa hơn và giá cũng cao hơn một chút. Là phụ nữ, dù không được tặng hoa nhưng mình bán hoa cho người khác, thấy mọi người tấp nập cười nói chọn hoa nên cũng vui hơn vì cảm giác như đem niềm vui cho mọi người.
 
Tâm tình những người phụ nữ bán hoa trong ngày 8/3 - 3
Nhịp mưu sinh của cô Dương không mấy thay đổi trong những ngày này.

Nhiều lúc cô cũng chạnh lòng khi nghĩ về cuộc sống gia đình nhưng vì nghèo nên đành phải cố gắng mưu sinh thôi. Chẳng mong ước nhiều, chỉ cần đủ ăn và dành dụm tiền gửi về cho gia đình là được rồi. Cô chỉ mong ước đơn giản cho gia đình đủ ăn, hoà thuận là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Cô Đoàn Thị Nghĩa - 52 tuổi, chủ cửa hàng hoa Yly (23 Văn Miếu):

“Là gái làng Ngọc Hà chính gốc, tôi theo bà đi cắt hoa từ khi lên 5. Có những sáng lạnh buốt thịt da phải đi cắt hoa, gai đâm vào tay đau muốn khóc nhưng thấy những hạt sương rơi từ cánh hoa đẹp khiến tôi yêu hoa từ đó.
 
Tâm tình những người phụ nữ bán hoa trong ngày 8/3 - 4
Niềm vui lớn nhất của cô Nghĩa là được người chồng quan tâm, giúp đỡ mình.

Hàng ngày cửa hàng tô luôn đắt khách, những ngày này thì bó không kịp nghỉ tay. Khách hầu hết phải đặt trước mới có hoa. Thật vui khi mọi người đến mua hoa, không chỉ vì nhiều người chọn mua hoa ở cửa hàng của tôi mà điều này chứng tỏ họ thực sự quan tâm đến những người phụ nữ của mình.

Là phụ nữ cũng thích hoa mà lại bán hoa, nên nếu chồng có sang hàng hoa khác mua về cho mình một bông cũng hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả là được chồng quan tâm và giúp đỡ mình, nhất là những lúc vất vả thế này. Hôm nay, chồng tôi đã xin nghỉ việc để ở nhà phụ giúp vợ và các con.

Nguyên Anh