Phỏng vấn ngài Ăn Tất Cả

(Dân trí) - Ta ăn xi măng, sắt thép. Ta ăn sông hồ, biển đảo. Ta ăn đồng bãi, đất đai... Ta nhấm nháp từ lòng tin đến linh hồn đồng loại. Ta ăn từ địa ngục lên đến thiên đường và ngược lại, từ thiên đường xuống địa ngục.

Phỏng vấn ngài Ăn Tất Cả - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Thưa, xin hỏi cái biệt danh “Ăn Cả Tất” này có nguồn gốc, xuất xứ từ đâu vậy?

Ha! Ha! Ha! Nó có nguồn gốc từ một câu thành ngữ hiện đại và hay nhất mọi thời đại.

Câu đó như thế nào vậy?

 “Ăn dầy (giầy) ăn cả tất (bít tất)”. Câu này hay ở chỗ, nó đã thể hiện rất tài tình cách chơi chữ trong tiếng Việt. Người ta có thể hiểu theo nghĩa đen, ăn dầy (ăn nhiều) sẽ ăn tất cả và ăn cái giầy ăn luôn cả … bít tất.

Ngài được mệnh danh là “Ăn Tất Cả” tức là ngài ăn được những thứ gì?

Câu hỏi thật ngớ ngẩn. Ăn Tất Cả là không thứ gì trên cõi đời này ta không ăn được.

Tức là tất cả các loại thực phẩm có ở trên đời?

Ha! Ha! Ha! Ta lại phải dạy dỗ, chỉ bảo rồi cậu mới hiểu. Thượng đế sinh ra muôn loài theo một quy luật chung cơ bản là như thế này: Loài nào ăn thực vật thì không ăn động vật và ngược lại loài nào ăn động vật thì không ăn thực vật. Loài nào trên cạn thì ăn đồ trên cạn, loài nào dưới nước thì ăn đồ dưới nước. Duy chỉ có con người là ăn tuốt cả động vật lẫn thực vật. Ăn cả con chim bay trên trời đến con cá dưới sông.

Nhưng suy cho cùng thì loài người cũng chỉ ăn những thứ gọi chung là thực phẩm?

Nhưng cậu nhớ ta là “Ăn Cả Tất”, tức là ta ăn được mọi thứ có mặt trên đời này.

Cả vật liệu, đất đai…?

Đương nhiên. Ta ăn xi măng, sắt thép. Ta ăn sông hồ, biển đảo. Ta ăn đồng bãi, đất đai... Ta nhấm nháp từ lòng tin đến linh hồn đồng loại. Ta ăn từ địa ngục lên đến thiên đường và ngược lại, từ thiên đường xuống địa ngục.

Thưa, xin nói thẳng, như vậy ngài đâu còn là con người?

Vì sao ta không phải con người?

Vì tất cả các con vật khi ăn đầu đều thấp hơn dạ dày, chỉ có con người khi ăn đầu cao hơn bao tử. Ngài ăn cao, ăn sâu như thế thì hẳn có lúc đầu vươn cao nhưng không ít lúc đầu phải cúi xuống thấp. Và điều đó khiến ngài không phải là người nữa.

Vậy ta là gì?

Là “Ăn Tất Cả”. Một loài động vật đang xuất hiện ngày một nhiều.

Cút ngay, nếu không ta sẽ ăn cả người đấy.

Dạ, nhưng dù sao cũng xin cám ơn ngài!

Bùi