Nữ sinh Imiss chia sẻ về khoảnh khắc đêm giao thừa

(Dân trí) - Với cô nữ sinh ĐH Kinh tế quốc dân Trương Hà Phương, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vô cùng thiêng liêng nhưng điều đó không đồng nghĩa với hành động bẻ cây “hái lộc”…

Là một trong những gương mặt nổi trội tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long 2012), Trương Hà Phương cũng đang hồi hội chờ đón phút giây giao thừa với những người thân thiết cũng như lên chùa cầu chúc một năm mới tốt lành.

 

Với cô nữ sinh ĐH Kinh tế quốc dân HN, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là vô cùng thiêng liêng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với hành động bẻ cây “hái lộc” của nhiều bạn trẻ. Hãy cùng nghe Trương Hà Phương tâm sự…

 
Em đã chuẩn bị được gì cho gia đình trong dịp lễ Tết này?
 

Em đã chuẩn bị được gì cho gia đình trong dịp lễ Tết này?

 

Em được nghỉ học kỳ từ ngày 2/2 (đúng ngày 23 tháng Chạp âm lịch). Kể từ khi về nhà ở Bắc Giang, em cùng bố mẹ đi sắm sửa được “hòm hòm” cho dịp tết như bánh kẹo, hoa quả ngày tết, cành đào, cây quất ...

 

Liên quan tới việc chuẩn bị Tết, không ít bạn trẻ chỉ nghĩ tới việc mua sắm mà nhanh chóng bỏ quên những phong tục dân tộc, thậm chí không biết gói bánh trưng, bó giò hay mâm ngũ quả cần những gì trong khi những ipad, facebook lại rất thành thạo. Em có nghĩ đó có phải điều đáng buồn?

 

Em nghĩ điều đó thật đáng tiếc. Bởi vì ở thời điểm nào cũng cần sự dung hoà ở mọi thứ. Bên cạnh việc nắm bắt được các xu hướng hay công nghệ thông tin, thì mình nên giữ vững được những nét truyền thống của dân tộc.

 

Bản thân em rất thích khám phá, trải nghiệm những phong tục, tập quán dân gian, đặc biệt trong dịp lễ, Tết. Chính bởi vậy Hà Phương cảm thấy rất vui mỗi khi được mẹ hướng dẫn chuẩn bị mọi việc cho ngày Tết này.

 
Với em, khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới có ý nghĩa như thế nào
 

Với em, khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới có ý nghĩa như thế nào?

 

Với em đó là khoảnh khắc rất thiêng liêng. Cảm xúc hồi hộp xen lẫn hạnh phúc luôn luôn tồn tại khi em được cùng người thân, bạn bè ngắm nhìn những bông pháo hoa. Khi đó em cầu nguyện cho mọi người xung quanh mình bước sang một năm mới đầy đủ, hạnh phúc hơn.

 

Em có thể bật mý kế hoạch đêm giao thừa năm nay của mình không?

 

Giao thừa năm nay của Phương có lẽ vẫn như mọi năm khác. Em sẽ cùng những người thân thiết đi xem pháo hoa, sau đó sẽ đi đến một số đền chùa để xin lộc cho năm mới.

 

Giữa đi chơi đêm giao thừa với bạn bè, người yêu và ở nhà đón giao thừa bên gia đình, em sẽ chọn phương án nào?

 

Có lẽ hơi tham nhưng em sẽ chọn… cả 3 phương án (cười). Em sẽ chia đều cho mỗi người một khoảng thời gian. Em sẽ đi chơi cùng cả bạn bè và bạn trai, sau đó sẽ đi lễ chùa cùng gia đình.

 
Với em, khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới có ý nghĩa như thế nào
 

Nếu người yêu trong đêm giao thừa “tiện tay” bẻ cây và nói rằng đó là hái lộc tặng em. Nếu từ chối có thể khiến "dông" cả năm thì em sẽ phản ứng sao?

 

Em sẽ phản đối đến cùng vì hành động mê tín và phá hoại của công. Không ai có thể công nhận một hành động như thế. Tất nhiên tùy tình huống sự phản đối đó sẽ mềm mỏng hay quyết liệt để khiến người ấy không phật lòng trong đêm giao thừa.

 

Ngày cuối năm, tổng kết năm 2012 của em bằng một từ, em sẽ chọn từ gì?

 

Để tổng kết năm 2012 của em, em nghĩ từ thích hợp nhất là "Màu sắc". Đối với em, năm 2012 có khá nhiều điều mới mẻ xuất hiện. Từ việc em tham gia  một cuộc thi về sắc đẹp (Imiss Thăng Long), đến việc gặp gỡ, làm quen được rất nhiều người anh, người chị, người bạn tốt, đã hoàn thành được khá nhiều bộ ảnh ưng ý và rất nhiều những điều bí mật khác nữa (cười)

 

Nếu ước một điều cho năm mới Quý Tỵ, em sẽ ước điều gì?

 

Nếu chỉ được ước một điều , em sẽ dành điều ước cho tất cả mọi người thân xung quanh em có một năm mới tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Đây cũng là lời chúc của em muốn gửi tới những độc giả yêu mến báo điện tử Dân trí.

 

Cám ơn Hà Phương và chúc em có một năm học hành thành công và nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Trương Hà Phương

 

Ngày sinh: 5/6/1992           Nơi sinh : Thành Phố Bắc Giang

 

Chiều cao: 1m65       Cân nặng: 48.5

 

Học tập: khoa Kinh tế lao động (ĐH Kinh tế quốc dân HN)

 

Sở thích: Chụp ảnh, mua sắm, ăn vặt, nghe nhạc.

 
Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong
 
Vũ Phong


Vũ Phong


 

Vũ Phong