Người đàn ông bị suy thận nặng vẫn nhiều năm chở nước… cứu thú rừng

Hương Thảo

(Dân trí) - Hơn 5 năm qua, người đàn ông chấp nhận cảnh "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", lái xe bồn vượt trăm cây số mỗi đêm để chở nước tới cho động vật hoang dã.

Người đàn ông bị suy thận 5 năm chở nước… cứu thú rừng

 Người đàn ông "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"

Ông Patrick (nông dân ở Kajire, Kenya) được xem là "người hùng" của động vật hoang dã trong Công viên quốc gia Tsavo West.

Vài năm qua, động vật hoang dã sống trong Công viên quốc gia Tsavo West, ở miền Nam Kenya luôn trong tình trạng thiếu nước do hạn hán kéo dài triền miên. Tháng 3/2016, hạn hán càng trở nên nghiêm trọng tại Kenya khiến rất nhiều động vật bị chết khát.

"Một ngày nọ, tôi thấy một con trâu rừng rất khát nước, nhiều động vật khác cũng thiếu nước như nó và thậm chí phải mạo hiểm vào nơi con người sinh sống để kiếm nước. Việc đó dễ tạo ra rủi ro cho chúng và cả cho nông dân cùng nhà cửa, gia súc của họ. Vì vậy, tôi quyết định mang nước tới cho chúng", ông Patrick Kilonzo Mwalua kể.

Ông đã bỏ tiền túi của mình để tới thành phố cách 20km tìm thuê một chiếc xe bồn. Từ tháng 7/2016, ban ngày, ông làm nông nghiệp còn ban đêm chở nước tới công viên cứu thú rừng (4 đêm/tuần). Mỗi đêm, ông chở khoảng 10.000 lít nước để "cứu khổ cứu nạn" cho thú rừng. Số nước đó được người đàn ông này mua với giá khoảng 27 Euro.

Người đàn ông bị suy thận nặng vẫn nhiều năm chở nước… cứu thú rừng - 1
Ông Patrick vẫn duy trì công việc lái xe chở nước cứu động vật hơn 5 năm qua.

Ông lái xe 140km trong cái nóng hầm hập giữa đêm tối và nhiều nguy hiểm. "Nhiều người khuyên tôi: Cứ để tự nhiên làm theo… cách của nó. Nhưng tôi nói: Không phải do thiên nhiên, mà từ sự nóng lên toàn cầu, do hành động của con người gây ra, nên chúng ta phải có trách nhiệm.", ông Patrick chia sẻ.

Để có thể trữ nước cho thú rừng uống dần trong vài ngày, ông đã thuê máy đào và một số lao động để đào hơn 25 hố bê tông, trong công viên quốc gia Tsavo West. Ông cho hay, các hố bê tông đó có thể giữ lại nước từ 4-6 tháng nếu trời có mưa.

Người đàn ông bị suy thận nặng vẫn nhiều năm chở nước… cứu thú rừng - 2
Những loài động vật sống hoang dã không còn chịu cảnh khát nước nhờ người đàn ông này.

"Người hùng" không còn đơn độc

Patrick Kilonzo Mwalua phải chống chọi với căn bệnh suy thận. Tuy nhiên, ông nói: "Ngay cả khi đang chạy thận, tôi vẫn duy trì việc chở nước tới công viên. Bởi vì, khi đam mê một thứ gì đó và muốn làm điều gì đó tốt cho hành tinh, người ta có được một sức mạnh thật sự".

Người đàn ông bị suy thận nặng vẫn nhiều năm chở nước… cứu thú rừng - 3
Người đàn ông này đã được nhiều người tiếp sức vì hành động tốt đẹp.

Trên nền tảng GoFundMe, một nhóm phụ nữ ở Hoa Kỳ đã kêu gọi gây quỹ để tiếp sức cho hoạt động của Patrick Kilonzo Mwalua. Từ tháng 9 /2016 tới tháng 7/2018, họ đã huy động được 450.000 USD để giúp người đàn ông này tiếp tục dự án.

Người đàn ông bị suy thận nặng vẫn nhiều năm chở nước… cứu thú rừng - 4
Những động vật hoang dã tại công viên đã quen thuộc, thậm chí thân thiết với Patrick.

Nhờ quỹ trên, ông Patrick mua được một chiếc xe bồn riêng rồi tự lái, đưa nước tới công viên quốc gia Tsavo West. Tuy nhiên, Patrick đã tuyển một nhân viên văn phòng, một tài xế khác và 3 tình nguyện viên cho dự án thiện nguyện này. Ngoài ra, Patrick còn lắp đặt thêm máy bơm chạy năng lượng mặt trời để bơm nước đến công viên từ những nơi cách xa vài cây số.