Quảng Bình:

Khánh thành nghĩa trang cán bộ miền Nam tập kết

(Dân trí) - Sáng 7/9, tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình), UBND TP Đồng Hới, UBND xã Lộc Ninh và các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo nghĩa trang cán bộ miền Nam tập kết.

Trước đây, nghĩa trang cán bộ miền Nam bị lãng quên, nhờ sự quan tâm của chính quyền và các nhà tài trợ, nghĩa trang đã được nâng cấp, tôn tạo. Công trình có tổng chi phí gần 600 triệu đồng.

Những người có mặt tại buổi lễ khánh thành kính cẩn tưởng nhớ những liệt sĩ
Những người có mặt tại buổi lễ khánh thành kính cẩn tưởng nhớ những liệt sĩ

Nghĩa trang có tất cả 79 phần mộ, (trong đó có 4 liệt sĩ đã được gia đình đưa về quê an táng) đều là những cán bộ miền Nam tính từ Quảng Trị trở vào tập kết ra Bắc trong kháng chiến. Sau kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những cán bộ này đã vĩnh viễn nằm lại trên đất Quảng Bình và phần mộ của họ đã được người dân địa phương tập kết và chôn cất tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới. 

Ông Dĩ đang thắp nén nhang cho các đồng đội cũ
Ông Dĩ đang thắp nén nhang cho các đồng đội cũ

Tham dự lễ khánh thành, nhiều đồng đội cũ, lãnh đạo, cùng nhân dân địa phương đã thắp nén hương tưởng nhớ công lao của các cán bộ miền Nam đối với đất nước.

Tại lễ khánh thành, PV chứng kiến nhiều hình ảnh rất cảm động về lòng biết ơn của những người còn sống tri ân đồng đội của mình. Trong số đó có ông Lê Kim Dĩ, vốn sinh ra tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhưng nay đang sinh sống cùng gia đình tại xã Lộc Ninh. Trong kháng chiến, ông Dĩ cũng là một trong số những người tập kết ra Bắc công tác. Năm 1958, ông tình nguyện ở lại làm công việc chăm sóc cho những đồng đội đã mất. Ông Dĩ chính là người đã tập kết và chôn cất những cán bộ này. Từ đó đến nay ông vẫn đảm nhận công việc quản trang để có thể tự tay chăm sóc cho phần mộ đồng đội.

Nghiêng mình tri ân đồng đội
Nghiêng mình tri ân đồng đội

Kính cẩn thắp nén nhang bên phần mộ đông đội, ông Lê Kim Dĩ xúc động nói: "Các anh đã không may nằm lại trên mảnh đất Quảng Bình. Là người đồng đội cũ đang còn sống, tôi nguyện đến cuối đời mình tận tụy chăm sóc, hương khói cho phần mộ các anh để cho linh hồn các anh đỡ hiu quạnh".

Đức Tài