Hơn 100 người trong đoàn xuyên Việt được về quê

(Dân trí) - Chiều 18/8, sau khi nhận kết quả chính thức từ cơ quan y tế, 122 người âm tính với virus cúm A/H1N1 đã lên đường về quê. 40 người khác vẫn phải ở lại tiếp tục theo dõi, trong đó có tới 37 người đang dương tính với cúm..

Hơn 100 người trong đoàn xuyên Việt được về quê - 1
Hơn 100 người trong đoàn đã lên xe về TPHCM chiều 18/8 (Ảnh: Tiến Nguyên)
 
Trao đổi với PV Dân trí, chị Ngô Thị Ngọc Thuận, người chịu trách nhiệm chính với đoàn sinh viên này cho biết, sáng qua, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu bệnh phẩm của toàn bộ các thành viên trong đoàn mang đi xét nghiệm. Hôm nay, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết kết quả xét nghiệm lần 2 đã phát hiện thêm 11 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Đồng thời, 6 trường hợp dương tính trước đó đã chuyển âm tính sau điều trị.

Chiều nay, cơ quan y tế đã ký giấy phép cho những trường hợp âm tính với cúm được lên xe trở về TPHCM. Cụ thể có 122 thành viên được phép dời “bệnh viện dã chiến” này, 40 người khác vẫn phải ở lại để tiếp tục theo dõi. Trong số đó, có 37 trường hợp hiện vẫn dương tính với cúm A/H1N1, 3 người là cán bộ quản lý và lái xe ở lại chăm sóc các em.

Sau khi trở về TPHCM những thành viên trong đoàn này phải tiếp tục cách ly thêm 7 ngày nữa, cùng đó đoàn cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang và hạn chế tối ta việc tiếp xúc với cộng đồng trên đường đi.
 
Hơn 100 người trong đoàn xuyên Việt được về quê - 2
Những người ở lại trông ngóng ngày về (Ảnh: Tiến Nguyên)

Như được “cởi trói” khỏi tình trạng bức bối, tù túng trong khu cách ly, nhiều sinh viên không giấu nổi niềm vui sướng. Xách hành lý xuống dưới sân, mấy sinh viên nam nhảy lên reo hò dù khẩu trang vẫn còn trên mặt: “Thế là được về nhà rồi!”.

Một sinh viên tếu táo: “Kỳ này về em sẽ khoe là được ở Hà Nội gần chục ngày. Ai hỏi em đi được đâu, biết được những gì, em sẽ bảo là chỉ biết… trường Cán bộ Hội Nông dân thôi!”.

Hơn 100 người đi trên 3 chiếc xe bắt đầu khởi hành từ Hà Nội lúc 3 giờ chiều nay. Ngồi trên xe, H., một sinh viên trong đoàn rơm rớm nước mắt vẫy chào thầy cô và các bạn. Phía trên tòa nhà A3, nơi cách ly của đoàn, những cặp mắt hướng theo đoàn xe đến khi không còn dấu. 
 
Tiến Nguyên - Hồng Hải