Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên

Thảo Lê

(Dân trí) - Cuộc sống hòa mình với thiên nhiên, ngày ngày chăm hoa, trồng rau của người đàn ông 62 tuổi là niềm mơ ước của nhiều người.

Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 1
Ông Chen Mingfang (Đài Loan, Trung Quốc) xuất thân trong một gia đình nghèo. Ông từng trải qua những tháng ngày khốn khó nhất cuộc đời khi làm công việc giao báo, tiền sinh hoạt hàng tháng chỉ vỏn vẹn 600 tệ.

Với suy nghĩ sẽ giao báo nhanh hơn bưu điện cùng dịch vụ tốt hơn, ông Chen quyết định kinh doanh riêng. Ông tìm một vài đối tác giao báo để thành lập một bưu điện tư nhân, chịu trách nhiệm phân phát tạp chí, ấn phẩm và tờ rơi quảng cáo. Đó là bước đệm đưa ông trở thành một doanh nhân thành đạt và giàu có.

Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 2
Công việc tuy mang đến nguồn thu nhập lớn cho gia đình ông ở thời điểm đó nhưng lại vô cùng áp lực. Khi không còn bị đè nặng bởi mối lo cơm áo gạo tiền, người đàn ông 62 tuổi hy vọng có thể xây dựng một tổ ấm vững chắc cho cả gia đình và cũng là nơi thư giãn lý tưởng cho bản thân khi về già.
Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 3
Năm 47 tuổi, ông Chen có dịp đến Nghi Lan (Đài Loan, Trung Quốc) và nhìn thấy vườn cây ăn quả rộng 22.000m2, bao quanh bởi những ngọn núi và dòng suối trong xanh, ông đã phải lòng mảnh đất này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi mua mảnh đất, ông tự mình lên ý tưởng thiết kế ngôi nhà với sự tư vấn của các kiến trúc sư.

Công trình gồm 4 khối nhà. Khối đầu tiên có tên "lâu đài" là nơi ông Chen sống. Phòng ngủ chính của ông ở tầng một, thông với sân sau. Tầng 2 và tầng 3 dành cho gia đình. Căn phòng trên tầng hai có một ban công lớn treo lơ lửng, ai cũng thích ngồi đó ngắm cảnh.

Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 4
Khối thứ hai tên "hộp kho báu" với khu ăn uống như nhà hàng và phòng ngủ. Khối nhà thứ ba là "hòn đảo", dành riêng để tiếp đãi bạn bè và khách. Cuối cùng là một phòng trưng bày nghệ thuật.
Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 5
Ông Chen chia sẻ khoảng thời gian yêu thích nhất của mình là được ngồi trên ghế sofa nghe nhạc và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật - những điều trước đây ông vốn không có cơ hội thực hiện.
Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 6
"Khi còn trẻ tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp mà bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của con trai. Mối quan hệ cha con từng rất tồi tệ. Giờ đây, tôi hy vọng có thể dành thời gian còn lại để sửa chữa, vì vậy tôi vô cùng trân trọng những khi các con về đây", ông tâm sự.
Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 7
Cả hai con trai của ông đều có nhà riêng ở Đài Bắc nên họ chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần. Khoảng thời gian bên cháu gái không nhiều nên ông đã thiết kế một khu vui chơi trẻ em. Gần đó, ông nuôi gà, ngỗng và thả cá. Ông muốn cháu gái luôn được vui vẻ khi ở đây, cũng như được học nhiều điều mà thành phố không có.
Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 8
Chủ nhân trước đây là một người trồng cây ăn trái, vì vậy mảnh đất bị phun rất nhiều thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Sau khi mua lại, ông Chen đã để cho đất được nghỉ ngơi và phục hồi. Ông bắt đầu nghiên cứu xem nên trồng cây gì để có thể khôi phục được hệ sinh thái. Chỉ trong nửa năm, hoa và cỏ dại đã mọc um tùm trở lại, thu hút nhiều loại ong bướm.

Vào mùa hè, những chú chim ngũ sắc và vẹt xanh Đài Loan cũng bay đến đây xây tổ. Tháng 7 là mùa đại bàng sinh nở, đại bàng con tập bay; khỉ sẽ xuống núi. Thậm chí, ông Chen còn bắt gặp sóc bay và lợn rừng. "Hệ sinh thái rất phong phú và tôi có cảm giác đã đạt được thành tựu lớn lao", vị đại gia 62 tuổi cho hay.

Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 9
Phòng triển lãm của ông Chen là nơi cung cấp địa điểm trưng bày miễn phí cho các nghệ sĩ nghèo. Hiện, ngôi nhà của ông còn mở cửa cho khách đến nghỉ dưỡng để có thể tận hưởng không gian tuyệt vời.
Đại gia bỏ phố về quê, chăm hoa, trồng rau sống cuộc đời an yên - 10
Bạn bè của ông Chen cảm thấy kỳ lạ khi đại gia này đổ mồ hôi mỗi ngày để nhổ cỏ, trồng hoa ngoài vườn dưới thời tiết nắng gắt. Nhưng bản thân ông thấy rất vui, vì làm vườn là sở thích. Ông bày tỏ: "Tôi từng kiếm được nhiều tiền ở thành phố, nhưng không hạnh phúc. Kể từ khi chuyển đến đây, ngày nào tôi cũng được đón những người bạn đến thăm và cùng gia đình chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời vào cuối tuần. Với tôi, đó mới là cuộc sống lý tưởng".