Hà Tĩnh:

Chấn thương sọ não, gãy tay chân vì... qua cầu

(Dân trí) - Nhiều người gãy tay, chân, dập mặt, chấn thương sọ não, chịu thương tật suốt đời... do bị ngã khi đi qua cây cầu Đùng ởxã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Cầu Đùng bắc qua sông Cửa Ải thuộc xã Thạch Xuân, nối hai thôn Đồng Linh và Đồng Tâm. Cầu rộng 1,2m, dài 40m, độ cao so với mặt nước sông khoảng 5m về mùa khô. Hai bên cầu không có lan can an toàn. Hơn 300 hộ dân của hai thôn là những người trực tiếp qua lại hàng ngày.
 
Theo phản ánh của người dân đã có rất nhiều trường hợp tai nạn nghiêm trọng khi đi qua cầu này. Nhiều người gãy tay, chân, giập mặt, chấn thương sọ não phải nằm viện hàng tháng trời và để lại di chứng nặng nề.
 
Một hộ dân sống gần cầu cho biết, năm 2004, bà Khanh Tuấn xóm 9 bị gãy chân phải đi nhập viện, rồi sau đó ông Nguyễn Văn Biểu xóm 11 dập lách; ông Trần Hữu Hòa cũng xóm 11 gãy quai hàm, gãy tay. Mới đây nhất là chị Lê thị Nga xóm 8 ngã xe máy gãy tay, sứt môi, gãy xương mũi phải đi viện… Nhiều học sinh là con em của thôn đi học về bị rơi xuống cầu uống nước suýt chết. Trâu, bò rơi xuống cũng rất nhiều, con gãy chân, con gãy cổ, thiệt hại cho người dân hàng chục triệu đồng.
 
Chấn thương sọ não, gãy tay chân vì... qua cầu - 1
Người dân khốn khổ mỗi khi qua cầu

Ông Nguyễn Huy Hà - Phó chủ tịch UBND xã Thạch Xuân cho hay: “Sự tồn tại của chiếc cầu đang đe doạ đến tính mạng của người dân hằng ngày. UBND xã đã nhiều lần họp bàn để xây dựng lại nhưng không có nguồn kinh phí, trình lên UBND huyện thì không được giải quyết”.

Quốc Tuấn - Công Mạo