Cà Mau: Một buổi sáng tiếp nhận tin 3 người chết

(Dân trí) - Sáng sớm thức giấc mở cửa để dọn dẹp, nhân viên của một khách sạn hốt hoảng khi phát hiện một vị khách chết trong tư thế treo cổ tại cửa phòng vệ sinh trong khách sạn.

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 6h30 phút ngày 8/7, một nhân viên khách sạn (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) mở cửa để dọn dẹp phòng thì phát hiện vị khách tên Lâm Buôl (39 tuổi, ngụ xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) chết trong tư thế treo cổ tại cửa phòng vệ sinh của khách sạn nên truy hô và báo cơ quan chức năng. Ông Lâm Buôl vào thuê phòng lúc 21h30 phút ngày 7/7.

Một vụ việc khác, khoảng 1h ngày 8/7, ông Nguyễn Văn Triều (ngụ ấp 5, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau) bất ngờ đến trình báo cơ quan Công an xã Khánh Tiến là không hiểu nguyên nhân tại sao người ngủ chung với mình lại tử vong. Trước đó, tối 7/7, ông Triều và ông Nguyễn Văn Thành (54 tuổi, ngụ xã Tắc Vân, TP. Cà Mau) cùng đến căn nhà bỏ hoang của ông Nguyễn Văn Kỵ (ấp 7, xã Khanh Tiến) ngủ. Đến khoảng 1h sáng ngày 8/7, ông Triều thức giấc thì phát hiện ông Thành đã tử vong.

Cũng trong ngày 8/7, Công an TP. Cà Mau cũng tiếp nhận thông tin bệnh nhân Nguyễn Thanh Tâm tử vong trong khi đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Cà Mau. Bệnh nhân Tâm chỉ có một mình trong bệnh viện mà không có người thân thân.

Chiều ngày 9/7, kết luận của cơ quan chức năng cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 nạn nhân nói trên đều do bệnh lý và tự vẫn, không có dấu hiệu hình sự nên đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. 

Tuấn Thanh