PhotoStory

Bố con người Hà Nội sống trong 2 "mẩu nhà" siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa

Thực hiện: Mạnh Quân - Nguyễn Hải

(Dân trí) - Căn nhà siêu nhỏ gồm 2 khối tách biệt, nằm án ngữ trước tòa nhà ở ngõ 102 Trường Chinh (Đống Đa) khiến nhiều người tò mò. Đây là diện tích còn sót lại sau khi chính quyền thu hồi đất để mở rộng đường.

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 1

Thời gian qua, nhiều người khi đi qua khu vực ngõ 102 Trường Chinh (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) hết sức tò mò trước 2 căn nhà siêu mỏng nằm án ngữ trước tòa chung cư M.C. HH1.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hiện bố con ông Nguyễn Ngọc Kỳ (69 tuổi) sinh sống tại căn nhà trên.

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 2

Ông Kỳ cho biết, trước đây tổng diện tích đất mà gia đình sử dụng hơn 63m2, nhưng sau đó chính quyền địa phương thu hồi 54m2 để mở rộng ngõ 102 Trường Chinh.

"Nhà tôi có 3 bố con, trước đây sinh hoạt trong căn nhà cấp bốn nhưng từ tháng 7/2023, căn nhà chỉ còn lại 9,2m2 do bị thu hồi để mở rộng đường. Do căn nhà chật hẹp, con gái thứ hai phải thuê trọ ở ngoài", ông Kỳ chia sẻ. 

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 3

Trong ảnh là "2 mẩu" nhà còn sót lại sau giải tỏa của ông Kỳ. Diện tích miếng đất lớn khoảng 8mtừ ngôi nhà chính, miếng nhỏ chỉ còn vỏn vẹn 1,2mcòn lại từ công trình vệ sinh cũ nằm độc lập với căn nhà.

Vào năm 2004, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án mở rộng ngõ 102 Trường Chinh để thuận tiện cho việc di chuyển từ đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh. Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đến năm 2023, dự án mới hoàn thành. 

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 4

Theo sơ họa thửa đất nhà ông Kỳ, phần diện tích màu xanh lá được thu hồi để mở rộng ngõ 102 Trường Chinh, phần diện tích màu cam nằm trên diện tích hè đường cũng đã được thu hồi. Diện tích màu xanh lam là hai phần đất còn lại, hiện nằm trong diện tích đất của chung cư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 5

Trong căn phòng rộng khoảng 8m2, ông Kỳ để chật kín đồ đạc như bàn, ghế, bát, đũa, đồ sửa chữa máy móc... Ngồi trầm tư giữa căn nhà siêu mỏng, ông tâm sự sau khi đi bộ đội, năm 1987, ông vào làm việc tại nhà máy cơ khí Nông nghiệp 1 Hà Nội, nay đổi tên thành Công ty cổ phần Năng lượng và bất động sản MCG. 

Làm việc được một thời gian, ông xin nhà máy cấp nhà ở để ổn định cuộc sống nhưng nhận được thông báo đã hết chỗ. Năm 1991, ông Kỳ được nhà máy cơ khí Nông nghiệp 1 Hà Nội bố trí mảnh đất tại ngõ 102 Trường Chinh để ông sử dụng. Sau đó hai vợ chồng ông dựng căn nhà cấp bốn để sinh sống.

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 6

"Năm 1999, vợ tôi không may qua đời trong một vụ tai nạn. Kể từ đó, tôi một mình nuôi hai con ăn học. Cuộc sống của ba bố con gặp nhiều khó khăn, tôi chỉ biết cố gắng làm ra tiền để lo cho các con, không nghĩ gì đến các thủ tục pháp lý cho thửa đất mà mình sử dụng.

Sau đó, chính quyền thông báo đất nằm trong quy hoạch mở rộng ngõ 102 Trường Chinh và nằm trong một phần diện tích của tòa chung cư nên tôi rất bất ngờ", ông Kỳ chia sẻ.

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 7

Sau khi có phương án thu hồi diện tích đất 54m2 để mở rộng ngõ 102 đường Trường Chinh, năm 2021 UBND quận Đống Đa có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình.

Theo đó, gia đình ông được hỗ trợ 1 căn hộ tái định cư với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi trừ đi số tiền 68 triệu đồng được hỗ trợ, bồi thường ông Kỳ phải nộp thêm hơn 1 tỷ 150 triệu đồng để nhận căn hộ tái định cư trên. Do số tiền bỏ ra quá lớn, ngoài khả năng nên ông không chấp thuận nhận nhà tái định cư. 

Ông Kỳ cho rằng số tiền đền bù 68 triệu đồng là quá thấp, không đúng với giá thực tế nên chưa nhận. Sau đó, ông đã có đơn khiếu nại gửi Tòa án nhân dân TP Hà Nội đòi quyền và lợi ích cho gia đình.

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 8

Mặc dù gọi là nhà nhưng diện tích còn lại sau giải tỏa lại siêu mỏng, chỉ khoảng 8m2, không gian tầng một vô cùng chật hẹp, ông Kỳ sử dụng làm nơi nấu ăn, làm nghề sửa chữa máy móc. Do không gian nhỏ, hẹp khiến cuộc sống của ông và con trai gặp rất nhiều khó khăn.

"Mỗi lần di chuyển từ tầng một lên tầng hai vô cùng vất vả vì cầu thang dựng đứng, hai bố con nhiều lúc không có chỗ để tránh nhau, việc ăn uống, sinh hoạt cũng gặp nhiều bất tiện vì quá chật", ông Kỳ than thở.

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 9

Lối lên tầng hai là nơi bố con ông Kỳ ngủ, nghỉ rộng khoảng 40cm, cầu thang thẳng đứng nên mỗi lần di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 10

Không gian tầng 2 gồm một chiếc giường rộng khoảng 2m2 để 2 bố con ngủ, bên cạnh là bộ máy tính để bàn nơi cậu con trai làm việc. Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng để trang trải cuộc sống ban ngày ông Kỳ vẫn sửa chữa máy móc tại nhà còn ban đêm làm bảo vệ. 

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 11

Tại tầng hai có một phòng vệ sinh ở góc, chỉ vừa 1 người đứng, tắm giặt... 

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 12

Bên trong căn nhà siêu mỏng có gác lửng cơi nới thành kho để đồ và phơi quần áo.

"Tôi là bộ đội chuyển ngành, kỹ sư cơ khí thuộc nhà máy cơ khí Nông nghiệp 1 Hà Nội. Năm 1991, trong khi tôi hoàn cảnh khó khăn, chưa có chỗ ăn ở, nhà máy lại chưa có nhà để cấp nên đã cho tôi được xây dựng nhà 16m2 trên phần đất cũ của nhà máy. Sau khi được cho xây dựng, tôi xây nhà 16m2 trong khuôn viên đất xung quanh có tổng diện tích 63,3m2 và gia đình đã sử dụng ổn định, liên tục với mục đích để ở. 

Theo quy định của pháp luật, gia đình tôi đã đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với toàn bộ diện tích đất 63,3m2 và nhà ở trên đất", ông Kỳ nói.

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 13

Cách căn nhà hiện tại khoảng 5m, ông Kỳ còn đang sử dụng một căn siêu mỏng khác chưa tới 2m2. Ông cho biết, ban đầu định sửa chữa nơi này thành nhà vệ sinh nhưng sau đó chuyển thành nơi để đồ vì diện tích quá nhỏ.

"Nhà kho này trước đây là công trình vệ sinh, nằm tách biệt với nhà ở. Sau khi bị thu hồi trở thành 2 căn siêu mỏng", ông Kỳ lý giải và bày tỏ bức xúc trước việc ngoài diện tích đất hơn 50m2 bị thu hồi để mở rộng đường thì diện tích còn lại đang thuộc sở hữu của chủ chung cư. 

Ông Kỳ bày tỏ mong muốn chủ đầu tư tòa chung cư và chính quyền địa phương cần có phương án bồi thường thích hợp đối với gia đình ông để sớm ổn định cuộc sống. 

"Giờ tôi tuổi đã cao, kinh tế khó khăn mà chỉ được hỗ trợ hơn 68 triệu đồng là quá bất công, thiệt thòi", ông Kỳ bày tỏ. 

Bố con người Hà Nội sống trong 2 mẩu nhà siêu nhỏ thừa lại sau giải tỏa - 14

Lãnh đạo UBND phường Phương Mai cho biết, quá trình mở rộng ngõ 102 Trường Chinh đã thu hồi 54m2 đất mà gia đình ông Kỳ sử dụng và có hỗ trợ hơn 68 triệu đồng nhưng ông Kỳ chưa nhận. 

Vị lãnh đạo địa phương cũng cho rằng phần diện tích đất còn lại không phải nằm trên vỉa hè mà là nằm hoàn toàn trên diện tích đất của tòa chung cư ở ngõ 102 Trường Chinh, ông mong muốn chủ đầu tư tòa chung cư và ông Kỳ sớm tìm được tiếng nói chung về phần diện tích đất còn lại, có phương án đền bù, hỗ trợ thích hợp.

Theo quyết định số 3979 ngày 6/12/2021 của UBND quận Đống Đa (Hà Nội) về việc thu hồi 54m2 đất của gia đình ông Nguyễn Ngọc Kỳ, lý do thu hồi để thực hiện dự án xây dựng mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến của sự việc ở những bài sau...