TPHCM:

Bắt đối tượng “phun mưa”, tấn công CSGT

(Dân trí) - Không chỉ dừng lại ở vi phạm không đội nón bảo hiểm, nẹt pô, nhấc đầu xe mà Vũ còn lạng lách sát đến vị trí CSGT đứng để “phun mưa”. Khi bị kiểm tra đối tượng này còn ngông cuồng tìm đủ hung khí để đánh trả hòng tẩu thoát.

Chiều 6/12, Đội cảnh sát điều tra tội về trật tự xã hội công an quận 12 đang tạm giữ đối tượng Trần Tấn Vũ (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) vì hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
 
Thông tin ban đầu, chiều 4/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT An Sương gồm đồng chí Trần Minh Nhi và Trần Quốc Thắng đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Phan Văn Hớn - Quốc lộ 1A, phường Tân Thời Nhất, quận 12 thì phát hiện tên Vũ điều khiển xe máy lạng lách, không đội nón bảo hiểm.
 
Do đường khá đông nên CSGT không kịp bám theo. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đối tượng này lại vòng xe lại nhấc đầu xe lao đến sát vị trí 2 CSGT đang đứng để “phun mưa” vào mặt cảnh sát rồi bỏ chạy.
 
Trước hành động ngông cuồng của Vũ, lực lượng CSGT lập tức truy đuổi. Đến khu vực vòng xoay An Sương thì Vũ tự té ngã. Đối tượng này chạy ngay vào một cửa hàng cơ khi lấy 4 ghế nhựa ném vào lực lượng chức năng. Chưa dừng lại ở đó, Vũ còn đập một ghế gỗ lấy hai đoạn gậy lao vào “ăn thua” với công an.
 
Trước hành động ngông cuồng của Vũ, anh Mai Văn Vinh (27 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC quận 12) chạy ngang phát hiện vụ việc liện điện thoại báo công an đến hỗ trợ thì cũng bị Vũ đánh tới tấp.
 
Sau khi tấn công lực lượng đang thi hành công vụ Vũ bỏ xe định tẩu thoát nhưng bị công an truy đuổi. Đối tượng này chạy vào nhà dân gần đó lấy một cây thanh sắt nhọn cố thủ trong nhà. Tuy nhiên, vài phút sau Trần Tấn Vũ đã bị công an phường Tân Thới Nhất bắt giữ.
 
Trung Kiên