“Đừng gọi anh là người yêu cũ”

(Dân trí) - “Đừng gọi anh là người yêu cũ” là tuyển tập thơ, tản văn, truyện ngắn được chia thành từng cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những chuyện tình không có hồi kết với những người chỉ có thể giấu đi hoặc đã từng ngang qua cuộc đời rồi trở thành điều “xưa cũ”…

Với văn phong nhẹ nhàng, chân thành nhưng đầy sâu sắc, những bài thơ của tác giả Du Phong luôn khiến cho độc giả mỗi khi đọc đều nhìn thấy chính mình ở đâu đó trong mỗi dòng thơ. Từ những nỗi đau đến niềm hạnh phúc, khi gấp sách lại, tất cả cảm xúc ấy đều vừa đủ để bạn thấm đẫm về tình yêu trên cuộc đời.

Sẽ có lúc ta gặp được một người ta không thể định nghĩa được tình cảm của ta dành cho họ thực chất có phải là tình yêu hay không, nhưng ta cũng không thể lìa xa họ. Và ta đành giấu họ đi…

ļimg src="http://dantri4.vcmedia.vn/WF7a6LT8JiJdVF1l6FZ/Image/2014/07/sach1-e61a8.jpg" alt="Bìa sách cuốn sách Đừng gọi anh là người yêu cũ">
Bìa sách cuốn sách "Đừng gọi anh là người yêuĠcũ"

“Có biết bao nhiêu người xuất hiện trong cuộc đời ta, có người ở lại, có người bước ra, và có người… ta giấu họ đi. Người bị-giấu-đi ấy, họ có khả năng làm cuộc sống của ta đặc biệt hơn rất nhiều, ch᷉ bằng cách có mặt ở đâu đó, vào những khoảnh khắc diệu kỳ nào đó…

Và chúng ta, ai cũng cần có một người chỉ để giấu đi…” (Có những người chỉ để giấu đi – Tản văn)

“Ba tiếng “Người yêu cũ” nghe nhẹ bẫng thế thôi, nhưng có thể khi vừa thốt khỏi môi, em sẽ thấy tim mình run lên một nhịp đấy! Bởi lẽ, khoảnh khắc em nói ra ba tiếng đó cũng là lúc em tự nhắc mình nhận ra rằng vậy ra thời gian đã phủ lên chuyện tǬnh của chúng ta một lớp bụi dày của khoảng cách và lãng quên, nhận ra rằng chúng mình không còn là “Người yêu của nhau”, mà trở thành “Người yêu cũ” và “Đã từng là của nhau”…”

(Đừng gọi aŮh là người yêu cũ – Tản văn).

Vừa mới ra mắt thời gian ngắn, Đừng gọi anh là người yêu cũ của Du Phong đã chiếm được nhiều thiện cảm của độc giả trẻ.

Hiền Thiện