Cần Thơ:

Xúc động đêm văn nghệ Vu Lan tri ân nghĩa mẹ tình cha

(Dân trí) - Tối 31/8 (rằm tháng 7), đêm văn nghệ Vu Lan tại chùa Phật Học (TP Cần Thơ) diễn ra trong không khí vui tươi, nghĩa tình. Nhưng có không ít ca khúc khi được hát lên đã làm xúc động lòng người, những ai được cài một bông hoa màu trắng.

Đêm văn nghệ Vu Lan tại chùa Phật Học (quận Ninh Kiều) dù chỉ "cây nhà lá vườn" nhưng có lẽ là một trong số ít những chương trình văn nghệ hát nhiều ca khúc về đấng sinh thành nhất ở Cần Thơ từ trước đến nay. Bởi thế, đêm văn nghệ đã thu hút hàng trăm người đến xem từ già đến trẻ nhỏ. Hơn lúc nào hết, những khán giả đủ thành phần này, có không ít trong đó đã không còn mẹ muốn tìm cho mình một cảm giác yêu thương.

Mở màn đêm văn nghệ, Sư Thích Thiện Nghiêm- phó Trụ trì chùa Phật học đã có những lời nói về mẹ, nói về đấng sinh thành. “Trời tháng bảy, gió về trong nỗi nhớ/ Đêm mưa ngâu như thổn thức lòng ai/ Vu Lan về trong đêm buồn tĩnh lặng/ Chợt nhớ về hình bóng đấng song thân”.

Sau lời khai mạc của sư thầy, các tiết mục của đêm văn nghệ được bắt đầu. Những ca khúc viết về ơn dưỡng dục của đấng sinh thành như Cha yêu, Công đức sinh thành, Bông hồng cài áo, Mẹ ơi con đã về, Nghĩa mẹ,…được các nghệ sĩ hát lên trong tiếng nhạc du dương đã để lại bao cảm xúc trong lòng khán giả.

Ngoài những bài nhạc, những bài ca cổ ngọt ngào sâu lắng cũng được thể hiện như Ơn đức sinh thành, Nhớ mẹ hiền…mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho đêm Vu Lan.

Chương trình còn tái hiện hình ảnh Mục Kiều Liên tìm mẹ, đó là hình ảnh người mẹ đau khổ, quằn quại ở chốn phủ âm, gào thét tên con, gọi tên con hãy cứu mẹ. Tình mẫu tử của đêm văn nghệ được đẩy lên cao ở các cảnh diễn này.

Tham gia chương trình có một “ca sĩ nhí” là em Mai Lâm Khả Vi (học sinh lớp 4) đã thể một bài hát khá xúc động. Em Vi hát bài Gặp mẹ trong mơ hết sức ấn tượng, ca từ trong bài nhạc nhẹ nhàng, có lúc trầm bổng, thiết tha, em Vi đã hát bằng tất cả trái tim của mình, cho tình yêu thương mà em giành cho mẹ. Em Vi cho biết, em nhiều lần đi hát nhưng đây là lần đầu tiên em hát bài này.

Có lẽ đêm văn nghệ Vu Lan tại chùa Phật học thật đặc biệt khi khán giả là những phật tử của chùa cũng lần đầu tiên được nghe chính sư thầy phó trụ trì chùa là Thích Thiện Nghiêm đứng trên sân khấu để hát. Hàng trăm khán giả thật sự bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi sư thầy thể hiện các bài hát như một “ca sĩ chuyên nghiệp”.

Với hai bài: Mẹ là quê hương và Hương Bình lưu luyến, sư thầy đã hát bằng cả cái tâm, hát với tấm lòng của một người con giành cho người mẹ của mình, với tấm lòng của một người xa hương đối với quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn. Sư thầy cũng được cài một bông hoa màu hồng trên ngực áo, một sự may mắn cho đến lúc này, qua đó thấy được tình cảm của sư đối với mẹ cao quý biết bao. Bởi thế phần trình diễn của sư thầy hết sức xúc động, đã làm cho khán giả ngậm ngùi.

Đêm văn nghệ Vu Lan năm nay sẽ khó phai và còn đọng lại mãi trong lòng người dân Cần Thơ.

Trụ trì chùa phát biểu ý nghĩa đêm văn nghệ Vu Lan.
Trụ trì chùa phát biểu ý nghĩa đêm văn nghệ Vu Lan.

Múa khai mạc.
Múa khai mạc.

Một nghệ sĩ hát bài
Một nghệ sĩ hát bài Cha yêu mở đầu cho đêm văn nghệ.

Một cậu bé chăm chú nghe hát bài
Một cậu bé chăm chú nghe hát bài Ơn đức sinh thành.

Tái hiện hình ảnh tích Mục Kiều Liên tìm mẹ qua những ca khúc đề cao tình mẫu tử.
Tái hiện hình ảnh tích Mục Kiều Liên tìm mẹ qua những ca khúc đề cao tình mẫu tử.
Tái hiện hình ảnh tích Mục Kiều Liên tìm mẹ qua những ca khúc đề cao tình mẫu tử.
Tái hiện hình ảnh tích Mục Kiều Liên tìm mẹ qua những ca khúc đề cao tình mẫu tử.

Một sinh viên Cần Thơ thiết tha với bài
Một sinh viên Cần Thơ thiết tha với bài Nghĩa mẹ.

Khán giả đã có những giây phút lắng đọng khi nghe bài vọng cổ
Khán giả đã có những giây phút lắng đọng khi nghe bài vọng cổ Nhớ mẹ hiền.

Gọi mẹ trong mơ
Gọi mẹ trong mơ của "ca sĩ nhí" Mai Lâm Khả Vi đang là học sinh lớp 4 thể hiện với bao cảm xúc trào dâng.

Gọi mẹ trong mơ
Một gia đình 3 thế hệ (2 được cài hoa màu hồng, 1 hoa màu trắng) ngậm ngùi nghe những bài hát về ơn nghĩa sinh thành.

Phần trình diễn của sư thầy phó trụ trì chùa với hai ca khúc
Phần trình diễn của sư thầy phó trụ trì chùa với hai ca khúc
Phần trình diễn của sư thầy phó trụ trì chùa với hai ca khúc

Phần trình diễn của sư thầy phó trụ trì chùa với hai ca khúc
Phần trình diễn của sư thầy phó trụ trì chùa với hai ca khúc Mẹ là quê hương và Hương Bình lưu luyến như một "ca sĩ chuyên nghiệp" đã gây cảm xúc cho người theo dõi.
Phần trình diễn của sư thầy phó trụ trì chùa với hai ca khúc
Đêm văn nghệ Vu Lan ở Cần Thơ năm nay chắc chắn sẽ khó phai trong lòng người dân TP. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải