Về “nơi hội tụ của niềm tin” xem những chú gà quyết chiến

(Dân trí) - Không ai bảo ai, cứ đến ngày 10 tháng Giêng hàng năm, người dân làng cũng như những người có thú vui chọi gà từ khắp nơi lại tụ họp về Quần Tín, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) để tham dự trò chơi dân gian chọi gà.

Về “nơi hội tụ của niềm tin” xem những chú gà quyết chiến

Khởi nguồn tên làng Quần Tín có từ thế kỷ XIV, khi vua Lê Lợi cùng tướng sĩ hành quân qua và nghỉ lại tại làng đã được dân làng đón tiếp, chu cấp lương thảo. Ban đêm vua Lê Lợi được Thần hoàng làng báo mộng rằng: “Sáng sớm nhà ngươi ra giếng làng, thấy làn khói bốc lên từ giếng bay về hướng nào thì tiến quân về hướng ấy, ắt thắng trận”. Sau khi nhà vua đánh thắng quân giặc trở về, sắc phong, ban thưởng và đặt tên cho làng là Quần Tín, có nghĩa là “nơi hội tụ của niềm tin”.

Hội làng Quần Tín sôi nổi với trò chơi dân gian chọi gà
Hội làng Quần Tín sôi nổi với trò chơi dân gian chọi gà

Cũng tại ngôi làng này, trường Đại học Văn hóa - trường Văn hóa nghệ thuật đầu tiên được mở. Đình, đền, trường làng của Quần Tín trước kia đều là nơi làm việc, nơi ở, lớp học của các văn nghệ sĩ, chính trị gia. Ngày 31/1/2013, làng Quần Tín đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định công nhận là “Di tích lịch sử cách mạng” cấp tỉnh.

Hàng năm, cứ đến ngày 10 tháng Giêng âm lịch, người dân trong làng gác lại mọi công việc để tập trung về giếng làng để dâng hương lên thần hoàng làng và tham dự trò chơi dân gian chọi gà. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên bà con dân làng đã cơ bản cấy hái xong mùa vụ nên hội làng thu hút rất đông người tham gia.

Hàng chục con cưng của chủ gà được đưa đến hội làng để thi đấu
Hàng chục "con cưng" của chủ gà được đưa đến hội làng để thi đấu

Không chỉ có dân làng Quần Tín mà người từ khắp các huyện lân cận thậm chí ở thành phố Thanh Hóa cũng tập trung về đây tham dự trò chơi dân gian chọi gà. Năm nay lại chính là năm con gà nên ngày hội làng thu hút rất đông người tham gia. Ngày chính hội là mùng 10 tháng Giêng, nhưng thường diễn ra 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng Giêng.

Anh Lê Đình Sơn - một người đam mê thú chọi gà chia sẻ: “Năm nào tôi cũng nuôi gà và huấn luyện để đợi đến ngày hội làng mang ra thi đấu giao lưu với mọi người. Mình không phải là dân chơi gà chuyên nghiệp mà chỉ vì đam mê thôi. Đầu năm mới nên cũng đặt rất nhiều hi vọng là gà mình chiến thắng để lấy may mắn cho năm mới”.

Những trận đấu luôn diễn ra sôi nổi
Những trận đấu luôn diễn ra sôi nổi

Đến hẹn lại lên, những “đứa con cưng” của chủ gà được chọn lựa, nuôi dưỡng huấn luyện trong suốt cả năm trời để chờ ngày hội làng Quần Tín mang ra trình diện, tìm “đối thủ” thi đấu. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn “đấu trường” và những chú gà được phân loại, có trọng lượng tương đương nhau thường được chọn ghép đôi thi đấu. Mỗi trận đấu được chia làm nhiều hồ (hiệp thi đấu-PV), gà thắng cuộc sẽ được làng trao cờ lưu niệm cho chủ nhân.

Ông Lê Đình Văn - Xóm trưởng xóm 6, làng Quần Tín, xã Thọ Cường cho biết: “Hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, làng Quần Tín mở hội để bà con nhân dân vui chơi. Bên cạnh việc dâng hương lên thần hoàng làng còn tổ chức trò chơi dân gian chọi gà. Những năm gần đây, ngày hội của làng thu hút hàng trăm người từ các vùng khác đến tham dự. Quan điểm của làng cũng như chính quyền địa phương là tổ chức trò chơi dân gian lành mạnh, xã cũng bố trí lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự cho ngày hội làng. Thường năm nào mùa vụ nhàn rỗi thì tổ chức cho bà con vui chơi 2 - 3 ngày. Đây là một nét đẹp văn hóa dân gian được làng duy trì hàng chục năm qua thu hút rất đông người đến tham dự”.

Gà được che cửa lại trước khi đấu
Gà được che cửa lại trước khi đấu
Những pha tung cước vào đối phương của các chú gà chọi
Những pha "tung cước" vào đối phương của các chú gà chọi
Năm Đinh Dậu nên trò chơi dân gian chọi gà càng hấp dẫn hơn
Năm Đinh Dậu nên trò chơi dân gian chọi gà càng hấp dẫn hơn
Chăm sóc cho những chú gà giữa hiệp đấu
Chăm sóc cho những chú gà giữa hiệp đấu

Duy Tuyên