Trường Giang và tiếng cười của cậu bé mồ côi mẹ

(Dân trí) - Mồ côi mẹ khi vừa lên 5, Trường Giang đã phải lăn lộn với đủ thứ nghề để có một chỗ đứng trong nghệ thuật. Mỗi lần bước lên sân khấu là mỗi lần anh phải học cách biến nước mắt thành tiếng cười để mua vui cho người.

Trường Giang sinh năm 1983, cầm tinh Quý Hợi. Danh hài Hoài Linh hay trêu rằng, người ta Quý Hợi thì “nằm đợi mà ăn”, còn Trường Giang thì phải “lang thang” giấu nước mắt.

Một cảnh trong Live show “Chàng hề xứ Quảng” của Trường Giang.
Một cảnh trong Live show “Chàng hề xứ Quảng” của Trường Giang.

Trường Giang là con kế út trong một gia đình nghèo có đến 6 anh chị em ở Đồng Nai. Năm anh lên 5 thì mẹ qua đời vì bạo bệnh. Cuộc sống của anh cũng gập ghềnh, trúc trắc và thiếu thốn từ đó. Gia đình bên nội lẫn bên ngoại ba đời là dân “thuần” lao động nên ước mơ từ bé của Trường Giang là kiếm đủ miếng ăn để không bị chết đói.

Trường Giang theo đuổi nghiệp diễn xuất tại trường Sân khấu - Điện ảnh là theo sự gợi ý của bạn bè. Để theo đuổi được giấc mơ này anh đã phải lăn lộn với đủ các thể loại công việc từ phục vụ quán bar, vũ trường, bán nước, phát tờ rơi… Tuy nhiên, số phận có vẻ như thích trêu ngươi anh khi chẳng bao lâu sau Trường Giang bị nhà trường đuổi học vì thấy anh không có chút năng khiếu gì về nghệ thuật. Cô đơn, tuyệt vọng, đường cùng… đã có lúc Trường Giang nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng rồi, anh lại “tặc lưỡi” bước qua số phận của mình bằng cách thử sức với trường điện ảnh. Lần này anh không nuôi mộng làm diễn viên bởi không tự tin vào ngoại hình mà chọn ngành đạo diễn. Thi đậu, học rồi lại bị đuổi lần thứ 2, cũng vì anh không đủ tiền để trang trải.

Tiểu phầm “Mười Khó”, Trường Giang đóng chung với Cẩm Ly, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng.
Tiểu phầm “Mười Khó”, Trường Giang đóng chung với Cẩm Ly, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng.

Sau nhiều lần trầy trật với giấc mơ của một anh chàng mồ côi, cậu may mắn được nhận về sân khấu “Nụ cười mới” do hai nghệ sỹ Hữu Lộc - Hoài Linh gầy dựng năm 2007. Từ đây, Trường Giang được cố nghệ sỹ Hữu Lộc cho tham gia các vai diễn quần chúng và bắt đầu được đi tấu hài với danh hài Hoài Linh. Đây cũng là giai đoạn Trường Giang được hai nghệ sỹ đàn anh Hoài Linh, Chí Tài chỉ dạy nhiều mặt về nghề diễn cũng như những trải nghiệm sống.

Với Trường Giang, Hoài Linh không chỉ là một người thầy mà còn là một ân nhân.
Với Trường Giang, Hoài Linh không chỉ là một người thầy mà còn là một ân nhân.

Năm 2011, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Trường Giang, khi ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Hoài Linh tin tưởng giao cho anh viết một kịch bản hài kịch để trình diễn trong chương trình riêng của Đàm Vĩnh Hưng. Hài kịch “Khó” đã được lên sân khấu lớn với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly và Trường Giang. Vở kịch đã gây được tiếng vang lớn và đưa Trường Giang từ một diễn viên vô danh thành người được nhiều khán giả biết đến.

Cũng từ đây, Trường Giang được tin cậy để làm tác giả kịch bản của các tiểu phẩm hài trong các liveshow của các nghệ sĩ nổi tiếng. Những tác phẩm gắm liền với Trường Giang trong vai trò tác giả như: “Ô sin là ông nội”, “Thần đèn”, “Lệ tủm”, “Thằng Đậu và vợ nó”, “Oan gia”, “Vợ ơi anh muốn có chồng”, “Chuyện tình không tuổi”, “Nguy hiểm luôn rình rập”, “Ông Tào ông Lao” …

Trường Giang và tiếng cười của cậu bé mồ côi mẹ - 4

Sau đó, Trường Giang được khán giả cả nước biết đến và yêu mến trong các chương trình truyền hình thực tế có tỉ suất người xem cao trong các năm qua như: “Ơn giời, cậu đây rồi”, “Hội ngộ danh hài”, “Bí mật đêm chủ nhật”, “Hóa đơn may mắn”. “Chung sức”, “Thiên đường ẩm thực”…

Cũng trong năm 2015, cái tên Trường Giang đã được kỳ vọng trở thành một hiện tượng phòng vé tại các rạp chiếu phim toàn quốc, khi có nhiều bộ phim với sự xuất hiện của Trường Giang có hiệu ứng khán giả mạnh như “Lật mặt”, “49 ngày”, “Sơn đẹp trai” và sắp tới sẽ là “Già gân”, “Mỹ nhân và gangster”…

Cho đến bây giờ, Trường Giang vẫn không hiểu sao “tạo hoá” lại thử thách mình ở lĩnh vực kịch hài vì cuộc đời anh tiếng cười ít hơn tiếng khóc. Mỗi lần bước lên sân khấu diễn hài để mang tiếng cười đến cho người là mỗi lần anh cố giấu nước mắt vào trong. Và để làm được việc đó, Trường Giang đã phải tập rất nhiều.

Trường Giang và tiếng cười của cậu bé mồ côi mẹ - 5

Mới đây, với mong muốn tri ân khán giả và kỷ niệm 10 năm đầu trong hành trình nghệ thuật của mình, Trường Giang quyết định thực hiện 2 đêm liveshow “Chàng hề xứ Quảng” ở TP. HCM. Thông qua 4 tiểu phẩm trên sân khấu, Trường Giang như “vẽ” nên bức chân dung của mình trong suốt 10 năm qua.

Mở đầu liveshow kỉ niệm 10 năm, Trường Giang không ngại tiết lộ với hai MC Ngô Kiến Huy, Hari Won rằng: “Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được một liveshow như thế này. Bây giờ thực hiện được rồi tôi muốn khóc oà lên vì sung sướng và hạnh phúc. Tuy nhiên, do sắp diễn hài nên tôi không thể khóc được mà bây giờ khóc cũng khó vì tôi đã quen với cách giấu tiếng khóc vào trong mất rồi…”.

Nhã Phương đến chúc mừng Trường Giang khiến anh rất cảm động.
Nhã Phương đến chúc mừng Trường Giang khiến anh rất cảm động.

Trong tiểu phẩm “Tình trai bèo”, Trường Giang kết hợp với Giang Hồng Ngọc, Chí Tài để kể về câu chuyện đi tìm lại tình yêu của chàng trai tên Giang. Trường Giang đã khoe khả năng ca hát khi thể hiện cả những ca khúc gắn liền với kí ức của nhiều khán giả song song với những bản “hit” được giới trẻ yêu thích.

Với vở “Hẻm xàm xí”, Trường Giang lại vào vai một gã khờ phải đối mặt với nhiều tình huống trớ trêu ở trong một hẻm nghèo. Tiết mục “Ông già Noel” là câu chuyện mang lại tiếng cười đầy ý nghĩa. Bằng cách thể hiện chân thành nhưng không kém phần dí dỏm, tình cảm gia đình cùng những ước mơ giản dị trong cuộc sống là điều Trường Giang muốn hướng tới thông qua tiểu phẩm này.

Trường Giang và tiếng cười của cậu bé mồ côi mẹ - 7

Vở “Mười Khó” Trường Giang đã có những tung hứng đầy bất ngờ với Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly khiến hàng nghìn khán giả có mặt đến tận phút cuối chương trình.

Cùng với 4 tiểu phẩm chính, “Chàng hề xứ Quảng” còn có nhiều phần biểu diễn công phu, đặc sắc của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Hoàng Châu, Lâm Hùng…

Bài: Hà Tùng Long
Ảnh: Cao Minh Mẫn

Trường Giang và tiếng cười của cậu bé mồ côi mẹ - 8