Trung Quốc có chương trình mới thay “Bố ơi, mình đi đâu thế?”?

(Dân trí) - Sau lệnh cấm gây xôn xao dư luận đối với những show như “Bố ơi, mình đi đâu thế?”, ngay lập tức tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã viết bài ca ngợi một dạng show truyền hình thực tế khác. Điều lạ là show này cũng… tương tự.

Ngay sau khi Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đối với những show truyền hình thực tế khai thác hình ảnh trẻ em, đặc biệt là các đối tượng “con sao”, khiến báo chí quốc tế quan tâm đưa tin, tờ tin tức chính thống Tân Hoa Xã của nước này liền đăng tải một tin bài với dòng tít rất “kêu”: Trên khắp Trung Quốc, truyền hình thực tế đang mang lại diện mạo mới cho các bản làng.

Trung Quốc có chương trình mới thay “Bố ơi, mình đi đâu thế?”? - 1

Có lẽ đây chính là dạng truyền hình thực tế mà nhà chức trách Trung Quốc đang muốn ưu tiên phát triển thay vì những “cơn sốt” dành cho những trẻ nhỏ là “con sao”. Trong định hướng phát triển chương trình truyền hình được nhà chức trách nước này đưa ra trong năm ngoái, văn bản đã chỉ rõ các chương trình cần nhấn mạnh vào “những giá trị cốt lõi của đời sống người dân”.

Những chương trình chuyên khai thác hình ảnh người nổi tiếng và “con sao” cần phải bị hạn chế vì không thể biến màn ảnh nhỏ trở thành “kênh độc quyền để những người giàu có, nổi tiếng trưng trổ”.

Bài viết khen ngợi đăng trên Tân Hoa Xã xoay quanh một dạng truyền hình thực tế cũng hướng vào mối quan hệ gia đình của người nổi tiếng, nhưng lần này là của người nổi tiếng với cha mẹ của họ.

Nếu trước đó đài truyền hình Hồ Nam bị “hố” nặng vì những show như “Bố ơi, mình đi đâu thế?” hay “Mẹ tôi là siêu nhân” bị cắt sóng thì giờ đây show “Tình yêu vĩ đại nhất” của Hồ Nam TV lại được Tân Hoa Xã khen “nức nở”.

“Tình yêu vĩ đại nhất” xoay quanh chuyến hành trình của những ngôi sao đình đám như nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh hay nữ diễn viên Trịnh Sảng…

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và mẹ tham gia chương trình “Tình yêu vĩ đại nhất”.
Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và mẹ tham gia chương trình “Tình yêu vĩ đại nhất”.

Những ngôi sao này sẽ cùng với cha mẹ của mình đi đến những bản làng xa xôi vừa để tham quan, du lịch, thay đổi không khí, vừa là cơ hội để cha mẹ - con cái có thời gian gần gũi, thấu hiểu, thể hiện tình cảm gắn bó với nhau.

Tân Hoa Xã cho biết một bản làng nằm ở miền tây nam Trung Quốc bỗng thu hút đông khách du lịch sau khi được xuất hiện trong show truyền hình thực tế “Tình yêu vĩ đại nhất”.

Nằm ở tỉnh Quý Châu, làng Đả Hoàn nằm trong vùng núi, con đường độc đạo ngoằn ngoèo đưa du khách đến với hàng trăm ngôi nhà gỗ nằm ở lưng chừng núi. Nơi đây không chỉ có núi mà còn có suối chảy quanh. Ngôi làng đẹp nên thơ là nơi sinh sống của người dân tộc Miêu.

Vào tháng 3 vừa qua, khi chương trình “Tình yêu vĩ đại nhất” ghi hình ở làng Đả Hoàn với cuộc hành trình dài 3 ngày của Huỳnh Hiểu Minh, Trịnh Sảng bên cha mẹ của họ, rất đông người xem truyền hình đã bị thu hút và quyết định tìm đến đây.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng và cha.
Nữ diễn viên Trịnh Sảng và cha.

Tân Hoa Xã nhấn mạnh rằng “Tình yêu vĩ đại nhất” đã giành chiến thắng trong cuộc đua tỉ suất người xem và còn đem lại diện mạo mới cho ngôi làng vùng núi, khiến du khách tìm về nơi này giúp người dân bản địa thoát nghèo bằng cách làm du lịch.

Trước đó, làng Đả Hoàn hẻo lánh không có cơ hội phát triển, người dân đành chọn cách rời làng lên thành phố. Giờ đây, khi du lịch bắt đầu khởi sắc, ngay lập tức, một quảng trường và một nhà sinh hoạt cộng đồng đã được xây dựng. Vào mỗi cuối tuần, có hàng chục xe ô tô đưa khách du lịch về đây, điều mà trước đó, người dân trong làng chưa từng chứng kiến.

Bên cạnh đó, các nhiếp ảnh gia cũng đổ về chụp ảnh phong cảnh, càng giúp hình ảnh làng Đả Hoàn bay xa. Các gia đình giờ đều có dịch vụ “homestay” (mời khách du lịch ngủ lại nhà), nhiều nhà mở quán ăn, nấu các món đặc sản địa phương.

Trong các quán ăn, hình ảnh những ngôi sao như Huỳnh Hiểu Minh, Trịnh Sảng đến đây du lịch và chụp ảnh với người dân địa phương được treo ở vị trí trang trọng, dễ nhìn thấy trong mỗi quán, khiến du khách ghé qua phải trầm trồ.

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân và mẹ tham gia “Tình yêu vĩ đại nhất”.
Nữ diễn viên Trần Kiều Ân và mẹ tham gia “Tình yêu vĩ đại nhất”.

Người dân trong làng giờ kiếm được khoảng 2.000 tệ/tháng (gần 7 triệu đồng). Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ còn thực hiện những chuyến tham quan du lịch dọc theo dòng suối, người dân sẽ trở thành những người chèo đò kiêm hướng dẫn viên du lịch.

Người ta cũng sẽ cho trồng những vườn cây ăn trái để du khách có thể vào vườn chơi và hái quả. Những hoạt động văn hóa như trình diễn những làn điệu, điệu múa dân gian của người Miêu, bán đồ thổ cẩm, đồ thủ công, diễn xướng các hoạt động tín ngưỡng… cũng đang được lên kế hoạch thực hiện.

Những người bỏ làng lên thành phố giờ cũng trở về để phụ giúp gia đình làm kinh tế. Một người đàn ông vừa trở về từ thành phố tâm sự: “Quê tôi phát triển rồi, gia đình tôi giờ có cơ hội tự kinh doanh, mở quán. Tôi tin rằng đời tôi từ đây sẽ khấm khá hơn cùng với sự phát triển của làng”. Bài viết trên Tân Hoa Xã kết thúc bằng lời chia sẻ này.

Có thể hiểu, khi những show thực tế khai thác hình ảnh “con sao” như “Bố ơi, mình đi đâu thế?” hay “Mẹ tôi là siêu nhân” bị cấm, thì đồng thời, một cánh cửa khác đang được nhà chức trách Trung Quốc “hé mở” ra cho các đài truyền hình.

Đó là những show thực tế dạng như “Tình yêu vĩ đại nhất”. Mô-típ kịch bản chương trình cũng tương tự, nhưng ở đây, người nổi tiếng được đặt trong mối quan hệ với thân sinh phụ mẫu để tỏ lòng hiếu thảo.

Bích Ngọc
Theo Tân Hoa Xã