Trò chuyện cùng hai “thần tượng” trong đêm chung kết
(Dân trí) - Ngay sau khi tìm thấy chủ nhân của Vietnam Idol 2008, phóng viên <i>Dân trí</i> đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Quốc Thiên - người chiến thắng năm 2008 và ca sỹ Phương Vy - người chiến thắng năm 2007.
Quốc Thiên và Phương Vy
Cảm giác của bạn lúc này thế nào?
Trong giờ phút chiến thắng, bạn suy nghĩ như thế nào về Thanh Duy?
Quốc Thiên: Thiên rất nể phục Thanh Duy, lần đầu lên sân khấu nhưng rất tự tin và hút sân khấu. Duy còn là người thông minh, học hỏi và tiến bộ rất nhanh để chinh phục khán giả. Không ngừng học hỏi và hoàn thiện mình. Cá tính, thông minh và hi vọng khán giả sẽ ủng hộ Duy.
Trong chính đêm thi cuối cùng, tuy 2 anh em thi trong một đêm. Nhưng bầu không khí Duy tạo nên thành một buổi tối đoàn kết, ấm cúng. Cũng coi nhau là đối thủ nhưng không đặt nặng ăn thua.
Bạn có trả lời phỏng vấn rằng hi vọng sẽ phục vụ được mọi đối tượng khán giả, điều đó có là quá tham lam không khi đều muốn tất cả mọi người nghe nhạc của bạn? Hay là bạn quá tự tin?
Là Vietnam Idol năm 2007, cảm giác của bạn khi trở lại với nơi mình đã được phát hiện và trưởng thành thế nào?
Phương Vy: Nãy giờ Vy đứng trên sân khấu và hát một bài hát quen thuộc nhưng cảm giác vẫn rất run. Vy biết là tất cả các bạn thí sinh, đặc biệt là Thiên và Duy cũng cảm thấy rất hồi hộp. Nếu bạn đã trải qua cảm giác của một người từng đi thi thì bạn sẽ thấy được cảm giác đó.
Bạn có nhận xét thế nào về hai thí sinh lọt đến vòng thi cuối cùng?
Như bạn nói, trong cuộc thi kéo dài như vậy, các thí sinh như được tham dự một lớp học và ai tiếp thu nhanh hơn sẽ chiến thắng?
Phương Vy: Yếu tố tiếp thu cũng rất quan trọng bởi BGK đã hỗ trợ và hướng dẫn rất nhiều cho các thí sinh, nhưng mặt khác khả năng giữ vững tinh thần cũng rất quan trọng, và Vy nghĩ cả hai bạn đã giữ vững rất tốt tinh thần của mình trong đêm thi cuối cùng cũng như là Gala ngày hôm nay.
Bạn có lời nhắn gửi gì tới các bạn thí sinh năm nay và những người đang nuôi tham vọng tham dự cuộc thi năm tới?
Bài và ảnh: Phan Anh