Triển lãm "Hương lụa tháng 6" lan tỏa tình yêu với dòng tranh đậm chất Việt

Nhật Phương

(Dân trí) - Tình yêu với tranh lụa, mong muốn cống hiến đã thôi thúc các họa sĩ chung tay đưa dòng tranh lụa Việt Nam đến gần với các nhà sưu tập tranh, công chúng yêu nghệ thuật trong nước và thế giới…

Hôm nay (18/6), triển lãm "Hương lụa tháng 6" vừa khai mạc tại Hà Nội. Triển lãm được thực hiện bởi nhóm Sắc lụa (Sắc màu lụa Việt) với 4 họa sĩ: Tạ Hùng Việt, Đỗ Thu Hương, Nguyễn Thị Thiền và Hoàng Quốc Tuấn.

Tình yêu với tranh lụa, mong muốn cống hiến đã thôi thúc các họa sĩ cùng chung tay đưa dòng tranh lụa Việt Nam đến gần với các nhà sưu tập tranh, công chúng yêu nghệ thuật trong nước và thế giới…

Triển lãm trưng bày 45 bức tranh với 4 đề tài, bút pháp, phong cách khác nhau. Họa sĩ Tạ Hùng Việt đem âm hưởng nhạc cụ dân tộc thổi hồn vào bức tranh tạo ra những tác phẩm đêm trăng huyền ảo...

Triển lãm Hương lụa tháng 6 lan tỏa tình yêu với dòng tranh đậm chất Việt - 1

Tác phẩm "Mùa khèn" - tác giả Tạ Hùng Việt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Họa sĩ Tạ Hùng Việt cho biết: "Sao không thể hiện sơn dầu, sơn acrylic như những triển lãm trước? Bởi lụa là chất liệu êm nhẹ, thanh khiết. Với những lời thầm thì, nỉ non, réo rắt, hân hoan, sâu lắng… trong những đêm trăng mang đậm hồn Việt.

Nên chỉ lụa mới cho tôi cơ hội thể hiện bút pháp trong bối cảnh mặt trời hồng trên vách núi, với chàng trai, cô gái, hay những đêm trăng thanh bình cùng gương mặt các cô gái xinh tươi đang thả hồn với những cung nhạc, tạo cảm giác thư thái nhẹ nhàng, êm sâu...".

Họa sĩ Đỗ Thu Hương say mê đề tài văn hóa vùng cao. Tranh Đỗ Thu Hương ghi lại hình ảnh những cô gái mặc trang phục dân tộc với nét hoa văn độc đáo.

"Lụa diễn tả được các cung bậc cảm xúc mà những cung bậc cảm xúc ấy đã được chưng cất từ chính cuộc sống bình dị, đời thường.

Chúng đem đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm, thanh bình, êm ả. Không những thế, cảm xúc thẩm mỹ của họa sĩ còn đánh thức bởi lý trí, trí tuệ và nghị lực sống", họa sĩ Đỗ Thu Hương chia sẻ.

Triển lãm Hương lụa tháng 6 lan tỏa tình yêu với dòng tranh đậm chất Việt - 2

Bức tranh "Ươm mầm" của tác giả Đỗ Hương (Ảnh: Ban Tổ chức).

Họa sĩ Nguyễn Thị Thiền thể hiện tình yêu Hạ Long, muốn đưa vẻ đẹp nên thơ của di sản thiên nhiên thế giới lên chất liệu lụa truyền thống. Lối tạo hình trong tranh Nguyễn Thị Thiền hiện đại, phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm.

Họa sĩ Nguyễn Thị Thiền chia sẻ: "Hạ Long xưa với những cánh buồm nâu ấm áp khi chiều về, những con thuyền phơi lưới rực rỡ giữa trưa hè, Hạ Long với mưa xuân bảng lảng, thơ mộng đến ma mị… Tôi vẽ kí ức xưa và Hạ Long hiện thực tràn đầy sức sống.

Bên cạnh người kể chuyện về biển, tôi là người quan tâm đến đề tài các lễ hội văn hóa, lưu truyền, gìn giữ giá trị văn hóa phi vật thể của con người và mảnh đất Quảng Ninh".

Triển lãm Hương lụa tháng 6 lan tỏa tình yêu với dòng tranh đậm chất Việt - 3

Tác phẩm "Ký ức Hạ Long 1" - tác giả Nguyễn Thị Thiền (Ảnh: Ban Tổ chức).

Họa sĩ Hoàng Quốc Tuấn gây ấn tượng bằng những bức tranh lụa vẽ trẻ em với nét ngây thơ tựa thiên thần...

Họa sĩ Hoàng Quốc Tuấn bày tỏ: "Nội dung chính mà tôi theo đuổi trong sáng tác của mình là những cô bé với nét hồn nhiên, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím hay những nụ cười rạng ngời.

Tôi rất thích một câu nói của ông giáo Chi trong truyện ngắn "Sống dễ lắm" của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: "Mình cứ sống thôi, sống dễ lắm, cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống". Và tôi coi đó như là một triết lý muốn gửi gắm vào những tác phẩm của mình".

Triển lãm Hương lụa tháng 6 lan tỏa tình yêu với dòng tranh đậm chất Việt - 4

Tác phẩm "Tơ vương 8" - tác giả Hoàng Quốc Tuấn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Triển lãm này là bước khởi đầu hòa nhập vào "làng Lụa Việt". Các họa sĩ hi vọng sẽ tiếp nối, phát triển tranh lụa được xem là vốn quý của hội họa Việt Nam đang có nguy cơ bị quên lãng. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 18 - 23/6 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài.