"Tình xa khơi" một điểm nhấn rực rỡ cho dòng nhạc dân gian trữ tình.

Ấm cúng mà sang trọng, lộng lẫy nhưng ấm áp, đó là cảm nhận của hầu hết khán giả khi đón nhận live show "Tình xa khơi" của Anh Thơ tối 9/1 tại Hà Nội. "Tình xa khơi" thực sự là đêm nhạc đáng xem nhất trong nhiều năm lại đây của dòng nhạc dân gian trữ tình.

Tình xa khơi một điểm nhấn rực rỡ cho dòng nhạc dân gian trữ tình.

Không gian Cung văn hóa hữu nghị trở nên trang trọng, quy mô và ấm áp với các áp phích trang nhã, sang trọng và gần gũi. Một tiền sảnh kéo người xem như trở về với không khí thân thuộc gần gũi của gia đình, quê hương, mà vẫn toát lên sự kiêu sa khác lạ của các mẫu áo dài của nhà thiết kế Lan Hương, người Anh Thơ chọn để gắn bó với trang phục của chị trong nhiều năm nay.

Một sự giao lưu vừa đủ ấm cúng với các khuôn hình sang trọng, đẹp nhưng gần gũi của Anh Thơ được trưng bày ở tiền sảnh tạo cảm giác gần gũi và chia sẽ trước khi khán giả vào bên trong thưởng thức đêm nhạc trên cả tuyệt vời.

Tình xa khơi một điểm nhấn rực rỡ cho dòng nhạc dân gian trữ tình.

Từ những bài hát nhẹ nhàng mà ý nghĩa về quê hương, cảm xúc của khán giả được phiêu bồng với những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của chị trước đến nay như "Khúc hát sông quê"," Nghe câu quan họ trên cao nguyên", cho đến những bài hát rất ý nghĩa như " Tiếng Việt", "Mơ quê" đầy xúc động, day dứt mà vẫn đậm chất kỹ thuật.

Từ những bài hát bolero được cất lên một cách ngọt ngào , da diết có sự pha trộn giữa dân gian và kỹ thuật, đến những bài hát mang âm hưởng cổ điển cực khó về kỹ thuật đều dược Anh Thơ xử lý hết sức nhẹ nhàng, thuần thục mà vẫn rất Việt nam.

Từ bài " Xa khơi" đã đóng đinh với tên tuổi Anh Thơ nhiều năm nay, đến bài "Ở rừng nhớ anh" còn rất mới với khán giả, Anh Thơ đã đạt đến trình độ điêu luyện khi đưa kỹ thuật phương tây vào các bài hát Việt Nam, thể hiện được chất kỹ thuật từ nốt thấp đến cao, từ quảng ngắn đến phiêu bồng trên 2 quảng 8, làm cho tất cả người nghe khó tính nhất đều phải hài lòng với những tràng pháo tay dài không dứt.

Tình xa khơi một điểm nhấn rực rỡ cho dòng nhạc dân gian trữ tình.

Đến tận cuối chương trình sau 2 tiếng và khoảng 20 bài hát, vậy mà vẫn với nội lực tràn trề, cột hơi cực tốt, Anh Thơ vẫn cháy bỏng với "Tình ta biển bạc đồng xanh" và " Điều giản dị" cùng với Trọng Tấn như mới bắt đầu chương trình. Một sân khấu với 1.200 người kín mít đến tận phút cuối cùng, rất nhiều khán giả tràn lên sân khấu sau giờ diễn để chúc mừng với thành công ngoài sức tưởng tượng của Anh Thơ, chia sẻ, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm đến tận gần 12h đêm, không ai có cảm giác mệt mỏi.

Một chương trình được biên tập tốt, các chủ đề xuyên suốt, có chủ ý rõ ràng, có mục đích đưa khán giả từ quen đến lạ, từ nhẹ nhàng đến cao trào, từ giản dị đến sang trọng và kết thúc trong sự khát khao, của cả nghệ sỹ lẫn khán giả.

Các khách mời phần lớn đã góp công vào sự thành công của đêm nhạc, một Văn Dị "quái chiêu" mà hấp dẫn, một Trọng Tấn quen thuộc với sự kết hợp hoàn hảo trong âm nhạc, một nhóm "Phương bắc" đồng đều đã mang đến một đêm nhạc thực sự đáng xem và xứng đáng với sự chuẩn bị cầu kỳ của Anh Thơ và đơn vị tổ chức.

Tình xa khơi một điểm nhấn rực rỡ cho dòng nhạc dân gian trữ tình.

Tuy phần giao lưu với nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia hơi rề rà, bổ bã làm kéo dài chương trình không cần thiết, Lê Anh có chỗ còn tạo ra sự gần gũi với khán giả nhưng phản tác dụng, nhìn chung đêm nhạc đã đạt đến độ đáng xem nhất với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của ban nhạc.

Phải nói rằng, trong đời sống Âm nhạc hiện nay, những chương trình như thế này thật quý và hiếm, và điều đáng mừng là khán giả đả đến xem chật cứng Cung văn hóa hữu nghị với gần 1.200 chổ ngồi.

Đây là một tín hiệu tích cực cho nhưng ai yêu thích dòng nhạc chính thống, dòng nhạc dân gian trữ tình.