Tìm thấy cuộn phim của phóng viên tử nạn khi chụp ảnh núi lửa

(Dân trí) - Hơn 3 thập kỷ sau vụ phun trào núi lửa St. Helens (Mỹ), một cuộn phim âm bản bất ngờ được tìm thấy trong kho lưu trữ của một tờ báo địa phương. Cuộn phim này được thực hiện bởi chính phóng viên ảnh đã thiệt mạng khi đang đưa tin về vụ phun trào.

Cuộn phim bao gồm những hình ảnh chưa từng công bố về vụ phun trào núi lửa khủng khiếp xảy ra vào tháng 4/1980.

Đọc các thông tin Du lịch đặc sắc trên chuyên trang Du lịch
Cuộn phim hiếm đã được một nhân viên của tờ The Columbian tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là cuộn phim do nhiếp ảnh gia xấu số Reid Blackburn của tờ báo thực hiện năm xưa. Anh Blackburn đã qua đời vài tuần sau khi thực hiện cuộn phim này.

Khi qua đời, anh cũng đang trên đường tiếp tục đến chụp hình tại ngọn núi lửa St. Helens vào thời điểm nó phun trào mạnh nhất.

Những bức hình đen trắng trong cuộn phim vừa tìm thấy đã ghi lại cảnh ngọn núi lửa phun ra tro bụi dày đặc như những đám mây và những cột khói đen khổng lồ. Phóng viên ảnh Blackburn đã chụp được những hình ảnh này từ một chiếc trực thăng hồi tháng 4/1980.

Tìm thấy cuộn phim của phóng viên tử nạn khi chụp ảnh núi lửa

Bức hình ghi lại cảnh ngọn núi lửa St. Helens đang bắt đầu hoạt động trở lại. 5 tuần sau đó, vụ phun trào thực sự mới xảy ra. Nhiếp ảnh gia của tờ báo The Columbian - Reid Blackburn đã chụp bức ảnh này nhưng nó chưa từng được rửa ra và bị lãng quên cho tới tận hôm nay.

Tìm thấy cuộn phim của phóng viên tử nạn khi chụp ảnh núi lửa

Blackburn đã chụp loạt hình này từ một chiếc trực thăng. Năm tuần sau đó, vào ngày 18/5/1980, đỉnh của ngọn núi lửa mở ra sau một vụ động đất và bắt đầu quá trình phun trào.

Tìm thấy cuộn phim của phóng viên tử nạn khi chụp ảnh núi lửa

Phóng viên ảnh Reid Blackburn, 27 tuổi là một trong số 57 người đã thiệt mạng trong vụ phun trào này.

Chỉ trong vòng vài phút sau khi đỉnh ngọn núi lửa mở ra, tro bụi, đất đá nóng chảy bắt đầu trào ra và lan rộng xuống những khu vực xung quanh, “nuốt gọn” những gì nó chảy qua. Trong vụ phun trào kéo dài 9 tiếng này, 57 người đã thiệt mạng, trong đó có nhiếp ảnh gia Reid Blackburn.

Tìm thấy cuộn phim của phóng viên tử nạn khi chụp ảnh núi lửa

Thi thể anh đã được tìm thấy 4 ngày sau khi vụ phun trào kết thúc. Người ta tìm thấy anh bên trong một chiếc xe ô tô, bị chôn vùi trong lớp tro bụi, nham thạch.

Vụ phun trào núi lửa kinh hoàng này được coi là vụ phun trào khủng khiếp nhất trong lịch sử Mỹ.

Vụ phun trào núi lửa kinh hoàng này được coi là vụ phun trào khủng khiếp nhất trong lịch sử Mỹ.

 
Bích Ngọc
Theo Daily Mail