Tạm đình chỉ vụ án thất thoát 44 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh

Ngày 13-8, VKSND Tối cao đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án với ông Lê Ngọc Minh, nguyên phó cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm giám đốc Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ bảy, do liên quan đến vụ thất thoát 44 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh cách đây hơn một năm.

Dừng điều tra chờ bắt thủ phạm

Trong quyết định này, VKSND Tối cao cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tạm đình chỉ mọi hoạt động đối với ông Lê Ngọc Minh, chờ khi bắt được Phạm Thanh Hải thì phục hồi điều tra theo quy định của pháp luật. Nhưng đến bao giờ mới bắt được Phạm Thanh Hải? Câu trả lời này không có lời đáp!

Trước đó, ngày 1-6-2011, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở Cục Điện ảnh. Ông Lê Ngọc Minh và bà Trần Thị Kim Phụng bị khởi tố ngày 12-3 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết quả điều tra, Cục Điện ảnh đã có nhiều sơ hở, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý tài chính.

Mặc dù chỉ là kế toán viên nhưng Phạm Thanh Hải, kế toán của Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ bảy, được lãnh đạo Cục Điện ảnh trao đặc quyền là khi kế toán trưởng đi vắng, Hải được ủy quyền đi rút tiền tại kho bạc. Lợi dụng kẽ hở này, Hải đã lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống các chứng từ và giả mạo chữ ký của ông Lại Văn Sinh, lúc đó là Cục trưởng Cục Điện ảnh, chủ tài khoản để đến Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình chuyển tiền từ tài khoản Cục Điện ảnh vào tài khoản của Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ bảy. Sau đó, Phạm Thanh Hải lập séc và ủy nhiệm chi có chữ ký của ông Lê Ngọc Minh, chủ tài khoản của Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ bảy, rút khoản tiền hơn 44 tỉ đồng để chiếm đoạt từ năm 2009 đến năm 2011.
 
Ông Lại Văn Sinh và ông Lê Ngọc Minh- nguyên Cục trưởng, Cục phó
Ông Lại Văn Sinh và ông Lê Ngọc Minh- nguyên Cục trưởng, Cục phó
Cục Điện ảnh sẽ chịu trách nhiệm như thế nào về vụ thất thoát này?

Ông Lê Ngọc Minh bị khởi tố vì đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra kỹ các chứng từ, séc do Hải trình khi ký, tạo điều kiện để Hải rút tiền. Bà Trần Thị Kim Phụng là kế toán trưởng nhưng không làm hết trách nhiệm được giao. Thậm chí, các chứng từ của Cục Điện ảnh và chứng từ bên ngoài chuyển đến không lưu giữ tại bộ phận kế toán. Cùng bị khởi tố với ông Lê Ngọc Minh có bà Trần Thị Kim Phụng, nguyên kế toán trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Kim Chi và bà Nguyễn Thu Hiền, nguyên kế toán viên Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình.

Nghệ sĩ kinh ngạc

Quyết định này của VKSND Tối cao đã khiến không ít nghệ sĩ bất bình. Biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho biết: “Anh chị em trong giới truyền tai nhau tin này và tất cả đều kinh ngạc. Chuyện này thật khó chấp nhận”.

Trong quyết định của mình, VKSND cho rằng Phạm Thanh Hải, bị can chính trong vụ án, bỏ trốn, đã có lệnh truy nã, chưa có điều kiện để hỏi cung, thu thập chứng cứ đối với bị can cũng như làm rõ một số tình tiết quan trọng khác của vụ án để việc điều tra xử lý vụ án được khách quan. Tuy nhiên, đạo diễn Vũ Lệ Mỹ cho rằng nếu vụ việc không được làm rõ trắng đen sẽ khiến mọi người không còn tin tưởng. Cần phải làm rõ số tiền ấy đã bị thất thoát thế nào, ai là người chịu trách nhiệm trước việc này, ai đúng, ai sai để dư luận được biết. Đạo diễn Vũ Xuân Hưng, Phó Giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam, cũng bày tỏ với báo chí rằng việc đình chỉ điều tra vụ án này rất không hay, nó sẽ tạo ra nhiều trạng thái tâm lý tiêu cực.

Một đạo diễn kỳ cựu, cũng là một NSND bày tỏ sự thất vọng: “Để lâu cứt trâu hóa bùn. Khi phát hiện vụ việc, chúng tôi có lên tiếng nhưng đoán trước mọi việc có thể cũng như ném đá ao bèo”.

 
Theo DUNG NHI
Người lao động