Tài tử "Ký sinh trùng" qua đời: Tạm giam một phụ nữ, dư luận phản ứng gắt

Mi Vân

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ Kim Nam Hee - nữ quản lý quán bar vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm với nam diễn viên mới qua đời Lee Sun Kyun.

Theo nguồn tin, Kim Nam Hee đang bị tạm giam tại Sở cảnh sát Nonyeon ở Incheon, Seoul (Hàn Quốc). Ngày 27/12, Kim Nam Hee đã vắng mặt tại phiên tòa xét xử và không đưa ra lý do. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng xác định nơi ở của Kim Nam Hee và phát hiện người phụ nữ này có dấu hiệu muốn bỏ trốn.

Kim Nam Hee được xem là một trong những nhân vật quan trọng trong vụ điều tra tài tử Lee Sun Kyun dùng chất cấm. Người phụ nữ này bị điều tra tàng trữ, cung cấp ma túy và tống tiền nam tài tử Lee Sun Kyun 350 triệu won (6,6 tỷ đồng).

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Nam Hee kém nam diễn viên Lee Sun Kyun 19 tuổi. Cô đang hẹn hò với một nghệ sĩ làm việc cho công ty giải trí SM Entertainment. Người phụ nữ được khen sở hữu ngoại hình xinh đẹp, biết cách nói chuyện, có gu thời trang ấn tượng và lối sống sang chảnh. 

Kim Nam Hee từng có 6 tiền án liên quan tới ma túy. Trong phiên tòa đầu tiên vào hôm 15/12, Kim Nam Hee thừa nhận tất cả những tội danh liên quan tới chất cấm.

Trong những lần trình diện tại sở cảnh sát, Lee Sun Kyun khẳng định, anh bị Kim Nam Hee lừa dùng ma túy. Trước khi mất, Lee Sun Kyun đề nghị cơ quan điều tra sử dụng máy xác định nói dối với Kim Nam Hee để chứng thực những thông tin cô này cung cấp. 

Những cuộc tranh luận quanh cái chết của Lee Sun Kyun bùng phát

Lee Sun Kyun qua đời đột ngột vào ngày 27/12, vướng nghi vấn tự vẫn. Sự ra đi của tài tử họ Lee khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động, tạo nên những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. 

Tài tử Ký sinh trùng qua đời: Tạm giam một phụ nữ, dư luận phản ứng gắt - 1

Lee Sun Kyun trình diện tại sở cảnh sát hồi tháng 12 (Ảnh: Dispatch).

Ngày 28/12, tờ Naver đưa tin, người dân Hàn Quốc phẫn nộ với giới cảnh sát khi cho rằng, cuộc điều tra của cơ quan cảnh sát về vụ việc của Lee Sun Kyun có nhiều sai sót và được xem là một nguyên nhân đẩy nam diễn viên nổi tiếng quyết định cực đoan. 

Hãng tin Dispatch không đồng ý, cho rằng cuộc điều tra đã sai sót ngay từ đầu. Việc điều tra Lee Sun Kyun bắt nguồn từ lời khai của người phụ nữ tên Kim Nam Hee, một đối tượng có tới 6 tiền án liên quan tới việc dùng ma túy trái phép.

Từ lời khai của người phụ nữ này, Lee Sun Kyun và nam ca sĩ G-Dragon đều bị cấm xuất cảnh và bị điều tra sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, 2 lần xét nghiệm nang tóc của Lee Sun Kyun đều cho kết quả âm tính.

Trong bản tin của đài MBC (Hàn Quốc), nhiều khán giả cho rằng các cáo buộc khi chưa có bằng chứng đã đẩy Lee Sun Kyun tới suy nghĩ cực đoan. Tuy nhiên, ngày 28/12, Phòng điều tra tội phạm ma túy của Cảnh sát thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vẫn khẳng định, họ không mắc sai lầm trong quá trình điều tra.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, truyền thông góp phần đẩy nam diễn viên 48 tuổi tới hành động dại dột. Trong đó, hãng tin KBS News (Hàn Quốc) bị chỉ trích vì từng công khai cuộc điện thoại riêng tư giữa nam diễn viên Lee Sun Kyun và nữ quản lý quán bar Kim Nam Hee, hé lộ mối quan hệ ngoài luồng của nam diễn viên. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc - Moon Jae In - cũng chia sẻ, ông đau lòng khi nam diễn viên chọn cách nghĩ quẩn giữa lúc bị điều tra và tiếc nuối tài năng của Lee Sun Kyun. 

"Tôi chân thành hy vọng đây là cơ hội để chúng ta cùng suy ngẫm và phải tránh xa phương pháp điều tra, cách đưa tin không phù hợp để những sự việc đáng buồn và đáng tiếc không bao giờ lặp lại. 

Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng lan truyền chi tiết liên quan vụ án trên truyền thông khi chưa có cáo buộc hình sự. Điều đó gây tổn hại danh tiếng người khác, khiến họ đưa ra lựa chọn cực đoan", ông Moon Jae In chia sẻ.

Tài tử Ký sinh trùng qua đời: Tạm giam một phụ nữ, dư luận phản ứng gắt - 2

Công ty chủ quản kêu gọi YouTuber, phóng viên tôn trọng sự riêng tư của gia đình tài tử Lee Sun Kyun (Ảnh: Chosun).

Lễ tang của Lee Sun Kyun diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) từ chiều 27/12. Trong ngày 28/12, nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục đến viếng Lee Sun Kyun.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc - Yoo In Chon - cũng đến viếng Lee Sun Kyun vào ngày 28/12. Sau khi gửi lời chia buồn, Bộ trưởng Yoo nói: "Tôi là tiền bối của Sun Kyun, điều đó làm tôi đau lòng rất nhiều".

Trong ngày 28/12, Hodu&U Entertainment - công ty quản lý của Lee Sun Kyun - đại diện gia đình đã lên tiếng cầu xin những vị khách không mời, giới YouTuber ngừng quấy rầy tang lễ riêng tư, làm phiền gia quyến.

Vợ của Lee Sun Kyun nhận được sự động viên từ khán giả 

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời động viên nữ diễn viên Jeon Hye Jin (vợ của Lee Sun Kyun). Jeon Hye Jin đã gắng gượng vượt qua nỗi đau để lo liệu hậu sự cho chồng. 

Tài tử Ký sinh trùng qua đời: Tạm giam một phụ nữ, dư luận phản ứng gắt - 3

Vợ chồng nam diễn viên Lee Sun Kyun và Jeon Hye Jin (Ảnh: Naver).

Ngày 28/12, khi đang túc trực tại nhà tang lễ, Jeon Hye Jin nhận được tin, bộ phim điện ảnh Mission Cross mà cô đóng chính bị hoãn chiếu. Theo dự kiến ban đầu, Mission Cross dự kiến phát hành vào tháng 2 tới nhưng hiện tại, bộ phim bị hoãn vô thời hạn. 

Truyền thông xứ Hàn nhận định, việc hoãn chiếu Mission Cross là do ảnh hưởng từ sự ra đi đột ngột của tài tử Lee Sun Kyun. Một số ý kiến cho rằng, với tâm trạng đau buồn hiện tại, Jeon Hye Jin khó có thể tham gia quảng bá cho bộ phim.

Jeon Hye Jin từng là một nữ diễn viên tài năng của điện ảnh xứ Hàn. So với chồng, cô nổi tiếng sớm hơn và từng là thần tượng của Lee Sun Kyun. Sau khi kết hôn, người đẹp lui về chăm sóc gia đình và là hậu phương cho chồng tỏa sáng. 

Theo Dispatch/Naver