1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Sửng sốt vì Joker… “đỡ đẻ”

(Dân trí) - Joker - nhân vật phản diện độc ác, điên loạn, đối thủ truyền kiếp của siêu anh hùng Người Dơi - vừa gây sốt trên mạng xã hội vì một lý do… không tin nổi: Joker toát mồ hôi… đỡ đẻ, giúp một bé gái chào đời.

Ý tưởng để người đầu tiên chào đón con mình bước ra với thế giới là nhân vật phản diện trứ danh của màn bạc, hẳn không phải điều xuất hiện trong đầu nhiều bậc phụ huynh. Vậy nhưng, đó lại là những gì đã diễn ra với cặp vợ chồng người Mỹ - Brittany và Joseph Selph.

Chị Brittany đến từ thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ, đã chuyển dạ sớm hơn dự định, khi vợ chồng chị tới bệnh viện vào đúng ngày lễ Halloween vừa qua (31/10) thì bác sĩ sản khoa Paul Locus đang chuẩn bị rời bệnh viện trong diện mạo Joker đi dự hội hóa trang.

Khi tiếp nhận ca đỡ đẻ, bác sĩ Paul Locus cũng đã cẩn trọng hỏi ý kiến vợ chồng nhà Selph xem mình có cần thay đồ và xóa bỏ lớp hóa trang trước khi bước vào phòng đỡ đẻ không. Vợ chồng nhà Selph thấy tình huống này thật hài hước, thú vị nên đã đề nghị bác sĩ cứ giữ nguyên diện mạo Joker, giúp họ đón con gái chào đời.

Vậy là, người đầu tiên mà cô bé Oaklyn được thấy mặt sau khi chào đời đúng ngày Halloween chính là… “bác sĩ Joker”.

Bác sĩ Paul Locus, một bác sĩ sản khoa tại thành phố Nashville (Mỹ) đã bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Mỹ sau khi làm nhiệm vụ đỡ đẻ trong diện mạo hóa trang thành nhân vật phản diện trứ danh của màn bạc - Joker.
Bác sĩ Paul Locus, một bác sĩ sản khoa tại thành phố Nashville (Mỹ) đã bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Mỹ sau khi làm nhiệm vụ đỡ đẻ trong diện mạo hóa trang thành nhân vật phản diện trứ danh của màn bạc - Joker.

Ca đỡ đẻ diễn ra thành công, cô bé Oaklyn đã bước ra với thế giới nhờ… “bác sĩ Joker”. Trước khi bước vào phòng sinh, bác sĩ Paul Locus đã cẩn thận hỏi vợ chồng nhà Selph xem mình có cần thay đồ và xóa bỏ lớp hóa trang không, nhưng vợ chồng nhà Selph đã đề nghị bác sĩ cứ giữ nguyên.
Ca đỡ đẻ diễn ra thành công, cô bé Oaklyn đã bước ra với thế giới nhờ… “bác sĩ Joker”. Trước khi bước vào phòng sinh, bác sĩ Paul Locus đã cẩn thận hỏi vợ chồng nhà Selph xem mình có cần thay đồ và xóa bỏ lớp hóa trang không, nhưng vợ chồng nhà Selph đã đề nghị bác sĩ cứ giữ nguyên.

Chia sẻ với tạp chí People (Mỹ), anh Joseph Selph cho biết khi vợ chồng anh vừa chạy tới bệnh viện thì gặp bác sĩ Paul Locus trong diện mạo hóa trang thành Joker tiếp nhận ca đỡ đẻ: “Chúng tôi thấy tình huống thật hài hước và thực sự cảm thấy phấn khích khi con của chúng tôi sẽ được Joker giúp chào đời”.

Cô bé Oaklyn đã chào đời an toàn, người đầu tiên cô bé nhìn thấy chính là… Joker.
Cô bé Oaklyn đã chào đời an toàn, người đầu tiên cô bé nhìn thấy chính là… Joker.

Bác sĩ Paul Locus trong diện mạo Joker làm nhiệm vụ… đỡ đẻ. Những bức hình này đã gây sốt trên mạng xã hội Mỹ bởi quá hài hước.
Bác sĩ Paul Locus trong diện mạo Joker làm nhiệm vụ… đỡ đẻ. Những bức hình này đã gây sốt trên mạng xã hội Mỹ bởi quá hài hước.

Joker (nam diễn viên Heath Ledger) trong phim "Hiệp sĩ bóng đêm" (2008)

>> 19 vai diễn được trả giá cao nhất trong lịch sử điện ảnh (II)
>> Những nhân vật phản diện "ám ảnh" thế giới

Bích Ngọc
Theo Daily Mail