“Sông Hàn - Hội trùng dương” ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Tối 29/3, chương trình nghệ thuật “Sông Hàn - Hội trùng dương” kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2016) được tổ chức quy mô thu hút hàng ngàn khán thính giả.

Chương trình nghệ thuật Sông Hàn - Hội trùng dương diễn ra ở Đà Nẵng tối 29/3
Chương trình nghệ thuật "Sông Hàn - Hội trùng dương" diễn ra ở Đà Nẵng tối 29/3

Chương trình có ý nghĩa kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng
Chương trình có ý nghĩa kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng

Chương trình nghệ thuật do Trung tâm tổ chức sự kiện thành phố tổ chức này là Liveshow quy mô đầu tiên ở Đà Nẵng mà nghệ sỹ Ánh Tuyết chỉ đạo nghệ thuật. Tham gia trình diễn cùng Ánh Tuyết, còn có các cộng sự gồm Quý Bình, nhóm MTV, dàn hợp xướng, vũ đoàn Bình Minh, Phương Việt... đến từ TP. Hồ Chí Minh và nhiều ca sỹ nổi tiếng ở Đà Nẵng như Thanh Trà, Phi Thúy Hạnh.

Đây là Liveshow quy mô đầu tiên nghệ sỹ Ánh Tuyết chỉ đạo nghệ thuật và trình diễn cùng nhiều ca sỹ nổi tiếng ở Đà Nẵng
Đây là Liveshow quy mô đầu tiên nghệ sỹ Ánh Tuyết chỉ đạo nghệ thuật và trình diễn cùng nhiều ca sỹ nổi tiếng ở Đà Nẵng

“Sông Hàn - Hội trùng dương” được Đà Nẵng đầu tư kinh phí hơn 500 triệu đồng để phục vụ người dân và du khách đến thành phố trong ngày đặc biệt - kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/3).

Dõi theo chương trình, khán giả được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc giàu ý nghĩa được dàn dựng công phu với 3 chủ đề nối tiếp “Quê hương và sự ra đi” - “Trở về” - “Xuân khải hoàn”, với các nhạc phẩm Thuyền viễn xứ (sáng tác của nhạc sỹ Phạm Duy), Tình hoài hương (Phạm Duy), Vó Câu muôn dặm (Văn Phụng), Đường Về (Hoàng Trọng), Hò chèo thuyền (Dân ca khu 5), Ngày về (Hoàng Giác), Về đây nghe em (nhạc: Trần Quang Lộc, phổ thơ: Anh Khuê), Hội trùng dương (Phạm Đình Chương), Đà Nẵng khúc khải hoàn (Tôn Thất Bằng)…

Trong đêm hạnh ngộ cùng khán giả Đà Nẵng bên bờ sông Hàn ngày tháng Ba lịch sử, nghệ sỹ Ánh Tuyết bày tỏ: “Ở bất cứ nơi nào, Ánh Tuyết cũng tự hào khi được nghe lời nhận xét từ khán giả rằng tiếng hát của Ánh Tuyết lấp lánh vẻ đẹp tâm hồn của một người con xứ Quảng Đà. Sông Hàn - Hội trùng dương” như một câu chuyện đẹp và những tâm tư mà Ánh Tuyết và các nghệ sỹ cùng diễn, gửi gắm đến khán thính giả Đà Nẵng thông điệp: Yêu tha thiết quê hương, có khi không thể kìm nén, cần phải được thổ lộ, phải thốt lên thành lời ca ý nhạc cùng quê hương mình”

Khánh Hiền