Sách mới tố cáo gia đình Michael Jackson "làm tiền" ông

(Dân trí) – Những thông tin về việc người thân của Michael Jackson đã “làm tiền” ông như thế nào được đề cập chi tiết trong cuốn sách mới phát hành của tác giả Randall Sullivan. Cuốn sách đã thổi bùng lên cơn giận dữ trong gia đình ông vua nhạc pop.

Cuốn sách mới mang tên “Untouchable – The Strange Life and Tragic Death of Michael Jackson” (Tạm dịch: Những sự thật bị giấu kín: Cuộc đời kỳ lạ và cái chết bi thảm của Michael Jackson) của tác giả Randall Sullivan đang thu hút sự chú ý của công chúng với hứa hẹn chứa đựng những thông tin “sốt dẻo” về cuộc đời của ông vua nhạc pop.

Sách mới tố cáo gia đình Michael Jackson làm tiền ông



Sullivan đã dành 3 năm để tìm hiểu về các mối quan hệ của Jackson. Tác giả cho biết Jackson luôn tránh né giao tiếp với mọi người, tự cô lập mình với thế giới xung quanh bởi ông luôn phải đối mặt với sự lừa dối và lợi dụng. Jackson thường xuyên thay số điện thoại nhưng vẫn bị quấy rầy bởi những người có mục đích lợi dụng. Điều đáng buồn là ngay cả người thân trong gia đình cũng muốn “làm tiền” ông.

Những thông tin về cách đối xử thực dụng của gia đình Jackson đối với ông đã khiến bùng lên cơn giận dữ của gia đình các thành viên trong gia đình Jackson. Một câu chuyện điển hình được nhắc tới xảy ra vào mùa hè năm 2001. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại New York kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của mình, Jackson đã mời các thành viên trong gia đình tham dự.

Khi đó, các thành viên trong gia đình yêu cầu ông phải trả thù lao cho họ ở mức 250.000 đô la mỗi người dù việc của họ chỉ là tới và xem chương trình biểu diễn mà không cần làm bất cứ điều gì khác. Cuối cùng, để mọi việc êm đẹp, Jackson đã đồng ý trả tiền. Nhưng chỉ vài ngày sau, anh trai ông - Jermaine Jackson đọc được trên báo rằng Jackson sẽ kiếm được khoảng 10 triệu đô la từ chương trình biểu diễn lần này. Ngay lập tức, giá được nâng lên thành 500.000 đô la một người.

Để có được hợp đồng béo bở này, bố mẹ ông đã săn đuổi ông khắp thành phố, theo tới tận nhà riêng và làm náo loạn lên để đòi gặp Jackson và lấy chữ ký. Đạo diễn chương trình Marc Schaffel kể lại rằng, Michael khi đó đã phải lẩn trốn sau một cánh cửa cùng các con và gọi điện cho ông. Michael nói nghẹn ngào: “Ông có biết họ đối xử với tôi như thế nào không? Ông đã hiểu lý do tại sao tôi không muốn làm việc chung với họ chưa? Đó là lý do tại sao tôi luôn phải lẩn trốn họ.”

Trong cuốn sách của mình, Sullivan còn vạch trần những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các thành viên trong gia đình Michael sau khi ông chết. Không chỉ bóc mẽ những người trong gia đình, Sullivan còn nhắc đến những cái tên nổi tiếng như Marlon Brando hay Elizabeth Taylor.

Theo đó, tài tử Marlon Brando từng yêu cầu Michael trả 1 triệu đô la cho sự xuất hiện của ông trong MV You Rock My World. Còn Taylor đã “ra giá” với Michael khi bà được mời xuất hiện trong một đoạn phim nhằm lên tiếng bảo vệ Michael trước những bình luận ác ý của báo chí. Bà đã yêu cầu một món quà đáp lễ là chiếc vòng cổ trị giá 638.000 đô la.

Ngay sau khi cuốn sách ra mắt thị trường, lần lượt những thành viên trong gia đình Jackson và những người nổi tiếng bị “bêu xấu” trong cuốn sách đã lên tiếng phản pháo. Họ cho rằng phần nhiều những gì Sullivan viết trong sách đều đến từ trí tưởng tượng của ông ta.

Nữ ca sĩ, em gái của ông vua nhạc pop – Janet Jackson đã kịch liệt phản đối những điều “dối trá” mà Sullivan đã viết. Luật sư của cô nhận định những thông tin mà Sullivan có được đều đến từ “những nguồn thân cận” không đáng tin cậy, hoàn tai “sai sự thật và chủ ý làm mất danh dự” của những thành viên trong gia đình Michael Jackson. Ông này còn yêu cầu một số tờ tạp chí ngừng đăng tải những bài phỏng vấn thất thiệt đã thực hiện với tác giả cuốn sách.

Những thông tin như việc em gái Michael – Janet Jackson trì hoãn việc chôn cất anh trai chỉ vì cô chưa được trả lại đầy đủ số tiền đã ứng trước cho công tác cử hành tang lễ hay việc mẹ của Jackson gọi tới cho người giúp việc trong nhà để hỏi xem Michael cất tiền mặt ở đâu đã khiến cho luật sư đại diện của họ phải lên tiếng và gọi những gì Sullivan viết trong sách là “chuyện nực cười”.

Cuốn sách của Sullivan tuy đã được đầu tư kỹ lưỡng về thời gian chuẩn bị nhưng khi xuất hiện trên kệ sách, nó vẫn không đáp ứng được những mong đợi của khán giả bởi thông tin ông đưa ra không có gì mới lạ với người đọc. Nội dung chủ yếu vẫn đề cập tới tuổi thơ ác mộng, scandal lạm dụng tình dục và vấn đề giới tính của Michael Jackson.

Michael Jackson năm 21 tuổi


Michael Jackson năm 21 tuổi

Một trong những giả thuyết ấn tượng nhất mà Sullivan đưa ra trong cuốn sách: “Làm sao để mọi người có thể hiểu rằng anh ấy không hề chủ định trở thành người lưỡng tính, đồng tính hay vô tính, anh ấy kỳ thực là người chưa từng có nhu cầu về giới tính”.

Theo đó, Sullivan tìm cách bênh vực Jackson trong những scandal liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em: “Chúng ta đã không hiểu được mối quan hệ thật sự của Michael với những cậu bé như Aaron Carter, Culkin Macaulay, hay Jordie Chandler. Kỳ thực Michael chỉ muốn có được tình bạn với những cậu bé đó. Ông không tìm thấy bất cứ sự hấp dẫn giới tính nào từ những cậu bé chưa dậy thì này. Michael chỉ muốn được là chính mình.

Trong thế giới của riêng mình, Michael vẫn là một cậu bé ngây thơ, tưởng tượng điền trang Neverland Ranch giống như khu vườn cổ tích Disneyland. Ông muốn có nhiều trẻ nhỏ ở quanh và chơi với mình. Nhưng trước vấn đề này, báo chí đã đơm đặt đủ điều”.

Sullivan thậm chí còn khẳng định cho tới lúc chết Michael vẫn là “một người đàn ông trong trắng, chưa từng có quan hệ tình dục với bất cứ ai. Cuộc đời của Jackson là sự cô đơn triền miên. Chính điều đó đã khiến ông trở thành một nghệ sĩ đặc biệt nhưng cũng là một con người bất hạnh”.

 
Pi Uy
Theo Hollywood Reporter