Phát động cuộc thi viết về TPHCM - "Thành phố của tôi"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Ban Tổ chức cho biết cuộc thi sẽ tập trung phản ánh đời sống, văn hóa, xã hội và quá trình xây dựng TPHCM, thông qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của thành phố.

Sáng 19/10, sự kiện phát động cuộc thi viết "Thành phố của tôi" diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của truyền thông. Đây là cuộc thi hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025) do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM tổ chức. 

Cuộc thi nhằm tôn vinh các thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa và những công trình làm thay đổi diện mạo thành phố, những di sản có giá trị văn hóa, lịch sử và cả con người thành phố, nhằm khơi gợi tình cảm, niềm tự hào và khát khao đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Phát động cuộc thi viết về TPHCM - Thành phố của tôi - 1

Bà Lý Việt Trung phát biểu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thời gian tổ chức cuộc thi từ hôm nay đến ngày 31/12/2024. Mỗi bài viết dự thi từ 700 đến 2.000 chữ. 

Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ chọn lọc tác phẩm dự thi để đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mỗi tháng sẽ bình chọn 1 tác phẩm để trao giải hay nhất trong tháng. 

Sau lễ trao thưởng, Đài truyền hình HTV sẽ chọn những tác phẩm xuất sắc dựng thành video giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Các tác phẩm vào chung kết sẽ được tuyển chọn để tập hợp xuất bản thành sách (sách giấy và sách điện tử).

Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi - bà Lý Việt Trung - phát biểu: "Con người tứ xứ đến TPHCM, ban đầu vì cái ăn, cái mặc, lập nghiệp mưu sinh nhưng rồi cảm mến và quyết định ở lại đây, rồi chúng ta sinh sống và đóng góp những điều tốt đẹp cho nơi đây. Cuộc thi ra đời cũng từ những điều ý nghĩa này". 

Phát động cuộc thi viết về TPHCM - Thành phố của tôi - 2

Nhà thơ Lê Minh Quốc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước thắc mắc "Thành phố của tôi" có gì khác biệt so với các cuộc thi từng viết về TPHCM trước đó, bà Lý Việt Trung phản hồi: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh về ý nghĩa và quy mô. Cuộc thi ra đời với mong muốn tạo ra không gian để nhiều người bày tỏ tâm sự, tình cảm dành cho TPHCM, bên cạnh đó còn có những đóng góp, xây dựng phát triển thành phố".