Đồng Tháp:

Ông chủ quán cà phê sở hữu những món đồ cổ “khủng”

(Dân trí) - Dù anh Đoàn Tấn Thảo (ngụ phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mới có 4 năm tập tành thú chơi loa kèn cổ, đầu đĩa than, băng cối… nhưng hiện tại anh đang sở hữu những món đồ cổ mà dân chơi món này phải “ghen tỵ”.

Dù chúng tôi vào quán cà phê “Bốn Mùa” (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần nhưng không để ý đến dàn máy nghe nhạc cũ mèm, to đùng được chủ quán kê sát vách tường một cách bộn bề.

Riêng máy nghe nhạc hiệu AKai anh Thảo đang sở hữu 7 cái

Riêng máy nghe nhạc hiệu AKai anh Thảo đang sở hữu 7 chiếc

Tuy nhiên, mới đây khi trở lại quán cà phê Bốn Mùa, đúng lúc anh Đoàn Tấn Thảo mang chiếc máy giống cái vali ra lau chùi (anh Thảo gọi là máy nghe nhạc seccup hoặc lo cơ đĩa than). Khi anh Thảo để cái đĩa than vào đầu đọc, anh “đề ba” máy bằng cách quay tay, sau đó anh đặt kim tết lên đĩa than và máy bắt đầu hát. Khi đó chúng tôi mới biết toàn bộ máy nghe nhạc, loa, âm li,.. cũ nhèm kia là những món đồ cổ đang xài ngon lành và chúng có giá trị hàng trăm triệu.

Theo anh Thảo cho biết: “Từ nhỏ khi nhìn thấy các loại loa kèn cổ, đầu đĩa than, máy nghe nhạc AKai…là rất thích. Đến khi tôi có gia đình cũng chưa có điều kiện sưu tầm vì phải chạy lo cái ăn. Mãi đến năm 2010, kinh tế gia đình ổn định, tôi mới có điều kiện sưu tầm những món đồ mình thích, dù tốn nhiều công sức và tiền của cho thú chơi âm thanh cổ này.”

Với loa kèn kiểu cổ này anh Thảo đang sở hữu 4 cái và đang muốn mua thêm

Với loa kèn kiểu cổ này anh Thảo đang sở hữu 4 cái và đang muốn mua thêm

Hiện tại, anh Thảo đang sở hữu 4 loà kèn sản xuất năm 1892; 7 máy nghe nhạc hiệu AKai (do Nhật sản xuất) đang thay phiên nhau “hoạt động” phục vụ cho quý khách lớn tuổi vào buổi sáng sớm qua các tiếng hát của nhiều ca sĩ tên tuổi ở thập niên 80, 90.

Do quán không được rộng nên anh chưa có chỗ trưng bày xứng đáng với dàng máy cổ của mình

Do quán không được rộng nên anh chưa có chỗ trưng bày xứng đáng với dàn máy cổ của mình

Ngoài ra, anh Thảo còn sở hữu hàng chục cập loa, thùng, âm li hiệu pioneer, băng cối, đĩa than,…cổ trị giá cả trăm triệu đồng. “Bây giờ nghe ở đâu có người bán đầu đĩa, băng cối, loa, máy nghe nhạc cổ,… là bỏ hết mọi việc đi ngay. Có nhiều đại gia ở Đồng Tháp biết mình có mấy cái loa kèn, cứ đến đòi mua nhưng dù giá cao thế nào tôi cũng không bán vì mình chỉ muốn mua thêm. Vã lại khi chơi các món này thì như nghiện, không thể buông được.” Anh Thảo chia sẻ.

Anh Thảo tâm đắc nhất là chiếc máy cơ đỉa than này

Anh Thảo tâm đắc nhất là chiếc máy cơ đỉa than này



Nguyễn Hành