Nữ thần của Nepal chỉ tự bước đi khi… động đất xảy đến

(Dân trí) - Vị nữ thần của thành phố Patan (Nepal) đã sống cả cuộc đời mà chưa một lần bước đi trên đôi chân của mình.

Một nữ thần Kumari

Một nữ thần Kumari

Khi trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Nepal hồi tháng 4 vừa qua khiến 8.800 người thiệt mạng, một nữ thần sống Kumari của thành phố Patan, Nepal đã buộc phải làm một việc mà trong suốt 63 năm của cuộc đời, bà không bao giờ nghĩ sẽ có ngày thực hiện, đó là lần đầu tiên tự bước đi trên đôi chân của mình.

Trận động đất dữ dội đã làm rung chuyển thành phố cổ Patan. Ngôi nhà nơi “cựu nữ thần Kumari” - Dhana Bajracharya - sống khép kín có nguy cơ bị đổ sập, vì vậy, Dhana đã phải nhanh chóng rời khỏi nhà.

Ở Nepal, người ta có tục lệ tôn thờ nữ thần Kumari. Những cô bé được lựa chọn ngay từ khi mới ra đời và phải lần lượt vượt qua 32 bài kiểm tra ngặt nghèo, cô bé sẽ được lên làm nữ thần khi nữ thần tiền nhiệm xuống ngôi. Nữ thần Kumari được coi là người bảo hộ cho dân chúng, chuyên ban phát may mắn, điềm lành.

Đối với những cô bé được lựa chọn làm nữ thần Kumari, cuộc đời của các em sẽ hoàn toàn thay đổi. Các cô bé này sẽ chỉ được phép rời khỏi nơi ở kín đáo của mình mỗi khi diễn ra lễ hội tôn giáo.

Một nữ thần Kumari

Một nữ thần Kumari

Nữ thần Kumari mỗi khi xuất hiện trước dân chúng luôn ngồi trên kiệu hoặc được bế. Việc nữ thần chạm chân xuống đất phải tuyệt đối tránh, vì vậy, người ta đồn rằng những cô bé được chọn làm nữ thần Kumari không được phép tập đi cho tới tận khi đã “hết nhiệm kỳ”.

Khi nữ thần tới tuổi dậy thì, cô bé sẽ hoàn tục. Cuộc đời nữ thần kết thúc và cô bé quay trở lại với cuộc sống thường nhật mà trước đó hầu như chưa biết tới. Không ít nữ thần khi trở lại cuộc sống bình thường đã không thể hòa nhập.

Như trường hợp của “cựu nữ thần” Dhana Bajracharya là một ví dụ, bà đã hoàn tục từ lâu nhưng quyết định duy trì nếp sống của mình như ngày còn là một nữ thần. Dhana sống khép kín, biệt lập, không trò chuyện, không đi lại.

Kể từ năm lên 2, Dhana đã bắt đầu cuộc sống của một nữ thần Kumari và luôn được bế hoặc ngồi trên kiệu khi di chuyển. Ngay cả người nhà cũng chưa từng thấy bà tự mình đi lại bao giờ.

Một nữ thần Kumari

Trận động đất dữ dội xảy ra ở Nepal hồi tháng 4 vừa qua đã làm rung chuyển thành phố cổ Patan, khiến ngôi nhà nơi “cựu nữ thần Kumari” Dhana sinh sống có nguy cơ đổ sập. Lần đầu tiên, Dhana đã bước chân ra khỏi nhà, đó là khi xảy ra động đất.

Một nữ thần Kumari

Dhana làm nữ thần từ năm 1954, khi bà mới lên 2. Sau khi kết thúc thời gian làm nữ thần, bà đã không thể thích nghi trở lại với cuộc sống bình thường và vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống y như thời còn tại vị.

Khi cơn rung chuyển bắt đầu làm chấn động ngôi nhà 5 tầng, gia đình của “cựu nữ thần” Dhana vẫn ở nguyên trong nhà, chờ đợi để xem liệu Dhana có chịu phá vỡ truyền thống và cùng họ ra khỏi nhà hay không.

Người cháu gái của Dhana - cô bé Chanira Bajracharya, vốn cũng từng là một nữ thần Kumari, Chanira chia sẻ: “Cả nhà không thể bỏ đi được, mọi người đều nghĩ tới dì Dhana, nhưng không ai biết phải làm gì cả”. Cuối cùng, vì sự an toàn của cả gia đình, Dhana đã làm một việc gây ngỡ ngàng cho cả chính bà - đứng lên và bước ra khỏi căn nhà đang rung lắc.

Những nữ thần Kumari ở Nepal luôn phải sống biệt lập, tránh
trò chuyện, kiêng đi lại.

Những nữ thần Kumari ở Nepal luôn phải sống biệt lập, tránh trò chuyện, kiêng đi lại.

Những nữ thần Kumari ở Nepal luôn phải sống biệt lập, tránh
trò chuyện, kiêng đi lại.

Trước khi xảy ra động đất, chưa ai trong gia đình từng thấy Dhana bước đi. Sau khi hoàn tục, Dhana vẫn quyết định duy trì cuộc sống của một nữ thần Kumari trong suốt cuộc đời.

Những nữ thần Kumari ở Nepal luôn phải sống biệt lập, tránh
trò chuyện, kiêng đi lại.

Trong gia đình, Dhana và cô cháu gái Chanira đều từng là những nữ thần Kumari. Cả hai dì cháu đều gặp khó khăn khi trở lại đời sống bình thường. Tuy vậy, trong khi Chanira cố gắng thích nghi thì Dhana vĩnh viễn quay lưng với thế giới bên ngoài.

Những nữ thần Kumari ở Nepal luôn phải sống biệt lập, tránh
trò chuyện, kiêng đi lại.

Trong ngôi nhà của gia đình, Dhana vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống của một nữ thần Kumari, ở tuổi 63, bà sống biệt lập, không trò chuyện, không đi lại.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Những nữ thần Kumari ở Nepal luôn phải sống biệt lập, tránh
trò chuyện, kiêng đi lại.