Nữ danh ca Sarah Brightman hát trong vũ trụ

(Dân trí) - Nữ ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc cổ điển, Sarah Brightman sẽ trở thành du khách tiếp theo được bay lên không gian vũ trụ và cất tiếng hát.

Nữ ca sĩ Sarah Brightman


Nữ ca sĩ Sarah Brightman

Tuy số tiền mà nữ ca sĩ này phải trả cho chuyến du lịch được giữ kín nhưng người ta ước tính ít nhất chiếc vé du lịch phải ở mức 51 triệu đô la, số tiền này được gửi tới cho Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga. Brightman sẽ có được một “ghế” trên chuyến tàu không gian mang tên Soyuz của Nga bay tới trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Space Adventures, công ty chuyên khai thác dịch vụ du lịch khám phá vũ trụ có trụ sở tại bang Virginia, Mỹ được cho là đã đứng ra dàn xếp cho hợp đồng du lịch đắt giá này. Space Adventures cũng là công ty đã từng sắp xếp những chuyến du lịch lên vũ trụ của bảy người khác.

Brightman, nữ ca sĩ người Anh 52 tuổi từng nổi tiếng với những vở kịch tại hai sân khấu nhạc kịch lớn của thế giới - Broadway của New York và West End của Luân Đôn.

Nữ ca sĩ của “Phantom of the Opera” (Bóng ma trong nhà hát) sẽ có chuyến du lịch kéo dài trong 10 ngày trên trạm vũ trụ ISS vào năm 2014 hoặc 2015.

Hiện đang là nghệ sĩ đại sứ hoà bình của tổ chức UNESCO, Brightman hy vọng chuyến du lịch này của cô có thể thúc đẩy sự hiểu biết và tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học.  Từ khoảng không gian vô tận của vũ trụ, Brightman có thể cất tiếng hát với một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Tàu vũ trụ của NASA hiện nay đã ngừng hoạt động cho tới năm 2017 và hiện tại chỉ có tàu vũ trụ Soyuz của Nga là phương tiện duy nhất có thể đưa người lên vũ trụ. Vì vậy, ghế trống dành cho khách du lịch bay lên vũ trụ trong những năm gần đây là rất hạn chế.

Những vị khách trước đây từng phải trả từ 22 triệu đô la - 35 triệu đô la cho một chuyến du lịch lên không gian vũ trụ nhưng vì số lượng ghế hạn hẹp của tàu Soyuz nên giá vé của Sarah Brightman đã vọt lên mức kỷ lục - hơn 50 triệu đô la.

Brightman chia sẻ: “Tôi hào hứng với chuyến đi này hơn bất cứ thứ gì tôi từng chờ đợi trước đây. Trong cả cuộc đời, tôi đã chờ đợi chuyến đi này, nó là niềm ao ước bấy lâu ám ảnh tôi. Ngay từ khi mới 8 tuổi, khi được thấy hình ảnh con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, tôi đã mơ một ngày nào đó mình cũng có thể làm như vậy. Giờ đây tôi là một đứa trẻ 60 tuổi lần đầu được thấy ước mơ của mình thành hiện thực.”

 
Pi Uy
Theo ABC News