Nữ ca sĩ bị trúng 6 phát đạn tỉnh dậy sau hôn mê

(Dân trí) - Vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Bataclan (Paris, Pháp) đã khiến một nữ ca sĩ bị trúng 6 phát đạn. Dù rơi vào tình trạng hôn mê, nhưng cô đã không từ bỏ sự sống và đã chiến thắng tử thần. Giờ đây, người ta gọi cô là “cô gái kỳ diệu”.

Một người phụ nữ đã may mắn sống sót sau khi bị trúng 6 phát đạn trong vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Bataclan (Paris, Pháp) hồi giữa tháng 11 vừa qua. Sự sống sót của cô gái ngay từ đầu đã được coi là một điều kỳ diệu, giờ đây, điều kỳ diệu ấy còn lớn hơn nữa khi cô đã tỉnh dậy từ tình trạng hôn mê và bắt đầu nói chuyện được với người thân.

Cô Laura Croix, 31 tuổi, một nữ ca sĩ, đã có mặt tại đêm biểu diễn của ban nhạc rock đến từ Mỹ - Eagles of Death Metals. Khi những kẻ khủng bố nã súng vào đám đông, cô đã bị trúng 6 phát đạn vào ngực và bụng, một viên đạn thậm chí còn nằm sát tim cô. Vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra ở Pháp đêm 13/11 những tưởng đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ.

Tuy vậy, ngay cả khi đã rơi vào tình trạng hôn mê, cô vẫn chiến đấu với tử thần một cách bền bỉ để giành giật sự sống của mình, sau cùng, cô đã sống sót sau 10 ca phẫu thuật nguy nan và giờ đây đã tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài một tháng, đã lấy lại được ý thức đầy đủ và có thể trò chuyện với người thân.

Laura Croix, 31 tuổi, được xem là một điều kỳ diệu sau vụ việc kinh hoàng khi cô vẫn sống sót dù bị trúng 6 phát đạn.
Laura Croix, 31 tuổi, được xem là một điều kỳ diệu sau vụ việc kinh hoàng khi cô vẫn sống sót dù bị trúng 6 phát đạn.

130 người đã thiệt mạng sau hàng loạt những vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra tại Paris trong đêm đen tối 13/11. Cô Croix là một trong 368 người bị thương trong vụ tấn công vào nhà hát Bataclan. Giờ đây cô đang dần hồi phục cả về thể xác và tinh thần.

Không chỉ trúng đạn, những hỗn loạn xảy ra bên trong nhà hát còn khiến cô bị gãy xương hông và xương cánh tay. Đến ngày 10/12 vừa qua, cô Croix mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài gần một tháng và bắt đầu trò chuyện với người thân, trước hết là bằng mắt, gần đây, cô đã có thể nói được. Những câu hỏi đầu tiên của cô là về vụ tấn công đã xảy ra.

Anh trai của cô Croix cho biết ngay khi có thể nói được, cô đã hỏi để biết tình hình vụ việc sau khi bị ngất lịm đi trong nhà hát. Kể từ khi tỉnh dậy, cô vẫn thường gặp phải những cơn ác mộng bởi một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc là những người mà cô quen biết.

Trong hàng loạt những vụ tấn công khủng bố ở Paris, thì vụ tấn công vào nhà hát Bataclan là tang thương nhất. Tổng số người thiệt mạng sau các vụ việc lên tới 130 người và 368 người khác bị thương
Trong hàng loạt những vụ tấn công khủng bố ở Paris, thì vụ tấn công vào nhà hát Bataclan là tang thương nhất. Tổng số người thiệt mạng sau các vụ việc lên tới 130 người và 368 người khác bị thương

Hiện tại, các bác sĩ hy vọng rằng cô Croix sẽ có thể hồi phục và nếu tình trạng diễn ra tích cực, cô sẽ có thể trở lại sân khấu và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng trước tiên cô sẽ phải điều trị trong bệnh viện thêm một năm nữa.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail