NSƯT Linh Huệ: Được chồng yêu chiều, không biết dùng hàng hiệu

Phương Bảo

(Dân trí) - Linh Huệ từng sợ hãi khi vào vai Hậu "Sida" trong phim "Gió qua miền tối sáng". Hiện tại, chị được chồng hơn 5 tuổi yêu thương, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

NSƯT Linh Huệ sinh năm 1973, quê Hòa Bình. Năm 1989, Linh Huệ thi và trúng tuyển vào Đoàn Kịch nói Hà Tây. Hiện tại, chị đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội và ghi dấu ấn với nhiều vở như: Quỳnh trong Những bóng đen còn đó, Phương trong Hai mươi ngày oan trái, cô giáo Quế trong Điệp khúc vi-rút, chị Hậu trong Những người con Hà Nội, Son trong Mảnh đất lắm người nhiều ma, Tú bà trong Thúy Kiều

phim truyền hình, Linh Huệ nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu đời là Hậu "Sida" trong bộ phim dài tập Gió qua miền tối sáng năm 1998. Với vai diễn này, chị đoạt giải Diễn viên trẻ xuất sắc năm 1999.

Sau đó, chị còn tham gia nhiều bộ phim khác như: Hồng trong Chủ tịch tỉnh, Thùy trong Làm mẹ, Thảo trong Khoan nói lời yêu thương, Hà trong Bánh đúc có xương, bà Tâm trong Hương vị tình thân, bà Minh Nhật trong Thông gia ngõ hẹp… Mới đây, chị vào vai người mẹ ghê gớm của Mai Anh trong phim Nơi giấc mơ tìm về.

NSƯT Linh Huệ: Được chồng yêu chiều, không biết dùng hàng hiệu - 1
Linh Huệ và NSND Ngọc Thư trong một lần quay chung phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đi dép tổ ong thử vai Hậu "Sida"

Nhắc đến Linh Huệ, người ta vẫn nhớ đến vai Hậu "Sida" trong phim "Gió qua miền tối sáng". Chị được  vào vai này như nào?

- Bộ phim này được quay vào khoảng năm 1995-1996, khi đó tôi 23 tuổi. Đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam được thu tiếng trực tiếp. Phim dài 30 tập, khai thác đề tài phòng chống HIV/AIDS, qua đó đề cao sự chung thủy của vợ chồng, quy tụ dàn diễn viên khủng.

Trước phim này, tôi có làm vai nhỏ ở một số phim truyền hình và có quen hai chị: Lan Hương và Bích Ngọc bên tổ chức sản xuất phim. Một ngày, các chị bảo tôi "có rảnh không, đến đây chơi đi", mà không nói đến casting (thử vai- PV) nên tôi rất vô tư, đi dép tổ ong màu trắng, không son phấn.

Hôm đó, có một số diễn viên cũng hot thời điểm đó đến thử vai nhưng khi nhìn thấy tôi, chắc do hợp vai nên đoàn phim đã quyết định chọn vào phim.

NSƯT Linh Huệ: Được chồng yêu chiều, không biết dùng hàng hiệu - 2

NSƯT Linh Huệ trong tạo hình một vai diễn gần đây (Ảnh: Thành Đông).

Ở thời điểm phim "Gió qua miền tối sáng" phát sóng, nhiều người vẫn kỳ thị và định kiến về căn bệnh HIV/AIDS, chị có ngại khi nhận lời đóng phim?

- Nói thật là có. Thời điểm đó, chúng tôi phải đi thực tế ở một số bệnh viện, tôi khá lo lắng và sợ hãi. Khi tới những phòng y tế, nhìn thấy các bác sĩ giữ máu của bệnh nhân lại để xét nghiệm HIV/AIDS, quả thật tôi ớn lạnh. Nhưng khi đó, tôi diễn xuất một cách tự nhiên, có sao diễn thế chứ không chuẩn bị gì nhiều.

Khi phim phát sóng, tôi bất ngờ vì được khán giả yêu thương. Đấy là một món quà, nhưng cũng là một thách thức với tôi. Vì "cái bóng" của Hậu "Sida"' quá lớn khiến tôi phải khẳng định mình, làm mới hình ảnh với các vai diễn sau này.

Gia đình và bạn bè đã nói gì khi chị vào vai Hậu "Sida"?

- Ngày đó, truyền thông và mạng xã hội không tốt như bây giờ nên sự kỳ thị rất lớn. Hồi đó, cả xóm có một chiếc ti vi, mọi người đến xem thì bàn tán rất nhiều về tôi khiến bà nội khóc và lo lắng cho tôi. Nhưng điều đó qua rất nhanh, tôi cũng không phải khó xử nữa.

NSƯT Linh Huệ: Được chồng yêu chiều, không biết dùng hàng hiệu - 3
Linh Huệ từng gây ấn tượng với vai diễn Hậu "Sida" phim "Gió qua miền tối sáng" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi đó chị đã có chồng chưa? Khi yêu, gia đình chồng có nói đến vai diễn để đời của chị không?

- Khi yêu, tôi may mắn gặp được ông xã hiểu mình. Bố mẹ chồng lại là suy nghĩ văn minh nên thông cảm cho công việc của tôi. Tôi không gặp vướng mắc, khó khăn gì cả.

Nhưng khi có con và con đi học thì tôi mới gặp phiền toái. Có người chỉ vào con tôi bảo: "Đây là con của con Hậu "Sida" đấy", nhiều lúc con còn bị cô lập. Thời điểm đó, tôi nổi tiếng, nên con bị so sánh là không xinh bằng mẹ, con rất buồn.

Có thời gian dài, tôi nghỉ đóng phim để chăm cho 2 con lớn. Làm phim truyền hình mà nghỉ bẵng một thời gian như vậy thì hay bị lãng quên, việc trở lại sẽ không được chú ý nữa nhưng tôi chấp nhận hy sinh vì các con.

Khán giả luôn ấn tượng với chị ở những vai hiền lành, cam chịu. Trong phim "Nơi giấc mơ tìm về" mới đây, khán giả ngạc nhiên khi Linh Huệ lần đầu đóng một vai ghê gớm. Vai diễn này có làm khó chị không?

- Trên sân khấu, tôi đã từng vào những vai ghê gớm rồi. Như mới đây, tôi vào vai Tú Bà trong vở Thúy Kiều. Nhiều người xem nói: "Không ngờ chị lại diễn được vai đanh đá".

Ở truyền hình, mặt của tôi khó vào vai có cá tính được. Có người chỉ diễn được 7 phần nhưng do gương mặt, họ có thể được chấm điểm 9. Còn tôi thì diễn có thể được 9 điểm nhưng gương mặt lại không hỗ trợ nhiều cho mình.

Ở phim Nơi giấc mơ tìm về, mọi người khá bất ngờ về tôi, đúng là tôi đã thay đổi 180 độ với vai diễn này. Có người bảo: "Bây giờ đổi màu rồi à?". Là diễn viên chuyên nghiệp nên tôi không từ chối dạng vai nào...

"Tôi hay làm nũng với chồng"

Linh Huệ là nghệ sĩ không ồn ào nhưng luôn giữ được sự bền bỉ với nghề, lý do gì mà chị luôn yêu nghề như vậy?

- Tôi cho rằng cơ duyên và sự đam mê đã giúp tôi luôn yêu nghề. Tôi yêu diễn xuất từ khi còn nhỏ, bây giờ tôi đã đạt được một số thành tựu nho nhỏ trong làng kịch, chắc cũng vì tâm huyết với nghề.

Tôi "say" nghề. Tôi từng nói với NSND Trung Hiếu - là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội "em không thích làm lãnh đạo hay ông này bà kia, chỉ thích là một nghệ sĩ. Khi được giao việc lớn hay nhỏ, em sẽ hết mình làm việc".

Cho nên dù chỉ với một vai nào nhỏ, tôi vẫn nhận và hỏi các bạn sản xuất xem kịch bản trước xem phục trang, ngoại hình thế nào để chuẩn bị làm phim. Tôi chủ động chuẩn bị mọi thứ cho mình.

NSƯT Linh Huệ: Được chồng yêu chiều, không biết dùng hàng hiệu - 4
Linh Huệ với vai diễn Tú Bà trong vở "Thúy Kiều" trên sân khấu (Ảnh: Toàn Vũ).

Linh Huệ có phải là người kén vai diễn?

- Có những thời điểm không sắp xếp được việc gia đình thì tôi không tham gia, nhưng nếu phù hợp, sắp xếp được thời gian, tôi vẫn làm phim dù vai lớn hay nhỏ.

Không phải vì thu nhập, không ai làm giàu từ nghề diễn cả. Hai con của tôi đã lớn, ở nhà cũng buồn nên tôi muốn mình bận rộn hơn, muốn gặp mọi người để nói chuyện.

Người ta bảo, Linh Huệ có chồng đại gia nên đi làm cho vui?

- Ông xã làm kinh doanh nên hỗ trợ tôi rất nhiều. Ngay từ khi lấy nhau, anh ấy đã để cho tôi thoải mái làm việc và diễn với đam mê của mình. Trước khi cưới, tôi nói với anh ấy: "Cho em chọn giữa nghề diễn và anh, em sẽ chọn nghề diễn". May mắn là tôi không phải đứng giữa sự lựa chọn nào cả.

Anh đứng sau để hỗ trợ tôi và chưa bao giờ nói: "Thôi em nghỉ làm đi". Anh ấy tôn trọng tôi. Tôi cũng là người biết cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp, vẫn có thể chăm sóc được anh nên anh ấy cũng vui.

NSƯT Linh Huệ: Được chồng yêu chiều, không biết dùng hàng hiệu - 5
Linh Huệ cùng các diễn viên: Trọng Lân, Tuyết Liên, Chí Trung, Huyền Trang ở hậu trường phim "Thông gia ngõ hẹp" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông xã và các con xem phim chị đóng có nhận xét gì không?

- Chồng tôi không xem phim nhưng thi thoảng có xem những đoạn cắt ngắn trên Facebook, youtube thì tủm tỉm cười và không nói gì. Các con thì trêu: "Ngoài đời, mẹ còn hơn thế".

Tôi may mắn được chồng yêu chiều và tôn trọng mình. Tôi hay chia sẻ với chồng: "Em không kinh doanh giỏi như anh nhưng em biết làm nũng chồng". Anh ấy không để tôi vất vả, từ khi sinh các con, nhà lúc nào cũng có giúp việc, kể cả khi hai con đi du học, nên tôi có thời gian đi diễn.

Chị có phải là người ưa dùng những đồ đắt tiền, hàng hiệu không?

Tôi là người rất đơn giản, không biết làm đẹp, không ăn diện hay dùng hàng hiệu. Mặc dù ông xã không để tôi thiếu thốn gì nhưng tính cách của mình là vậy rồi và tôi không muốn thay đổi. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!