NSND Như Quỳnh, Minh Tiệp xúc động trước sự ra đi của NSƯT Hà Văn Trọng

Hương Hồ

(Dân trí) - NSND Như Quỳnh đóng vai bà Văn Minh trong bộ phim nổi tiếng "Số đỏ" đã có những chia sẻ với Dân trí trước sự ra đi của đạo diễn, NSƯT Hà Văn Trọng.

NSƯT Hà Văn Trọng là đạo diễn phim, diễn viên kịch, diễn viên truyền hình và điện ảnh gạo cội của Việt Nam. Ông là đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng như: "Kỷ niệm đồi trăng", "Số đỏ", "Đứa con của người hàng xóm", Đất và người", "Luật đời"…

Vì thế, sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, bạn bè...

Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Tiệp xúc động viết: "Vinh dự được đóng hai bộ phim điện ảnh cùng bác Hà Văn Trọng, bác cũng là diễn viên khóa đầu tiên của trường Sân khấu Điện ảnh Việt Nam. Một cựu diễn viên mà các thế hệ trẻ sẽ mãi yêu mến và phải học hỏi về nghề diễn, đạo đức nghề nghiệp. Mãi yêu và nhớ bác!".

NSND Như Quỳnh, Minh Tiệp xúc động trước sự ra đi của NSƯT Hà Văn Trọng - 1

NSƯT Hà Văn Trọng thời trẻ (Ảnh: Facebook Van Ha).

NSND Như Quỳnh từng vào vai bà Văn Minh trong phim "Số đỏ" chia sẻ với Dân trí: "Anh Hà Văn Trọng xuất phát điểm là diễn viên kịch sau đó chuyển sang làm đạo diễn phim truyền hình. Thời kỳ Việt Nam bắt đầu làm phim video, tôi có may mắn tham gia vai bà Văn Minh trong phim "Số đỏ" của anh Trọng.

Đây dường như là phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của Việt Nam. Đó cũng là thời kỳ tự lực văn đoàn, nói về Việt Nam thời mới cách tân dưới chế độ Thực dân Pháp. Phim đó được chuyển thể theo tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng rất nổi tiếng. Trong phim, anh Trọng đã đưa hết sự hiểu biết của mình về xã hội, về không gian, con người Việt Nam thời kỳ đó vào phim và bộ phim cũng mang lại dấu ấn rất mạnh mẽ với khán giả xem phim truyền hình. 

Đối với tôi, vai bà Văn Minh trong "Số đổ" là vai diễn tương đối mới lạ. Đó là nhân vật người phụ nữ cách tân, hoạt bát và sống rất phóng túng nên trang phục rất hiện đại, thời đấy không phải áo dài truyền thống nữa mà là áo dài cách tân cổ thuyền... Tôi còn nhớ thời đấy, để đóng được vai bà Văn Minh, điều đầu tiên tôi phải làm là tập tennis mất nửa tháng vì trong phim bà Văn Minh phải đánh tennis với Xuân "tóc đỏ" (diễn viên Quốc Trọng đóng - PV). Có thể nói, những ấn tượng của tôi, cảm xúc của tôi về anh Hà Văn Trọng chủ yếu qua những tác phẩm điện ảnh.

Thực tế, tôi cũng không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với anh Trọng ngoài đời. Nhưng tôi được biết, anh Trọng là người nghệ sĩ tận tâm với nghề và một người đàn anh làm việc chăm chỉ. Cả một cuộc đời làm diễn viên sân khấu, truyền hình cho đến làm đạo diễn là anh luôn dành sự tâm huyết. Qua thông tin của các con của anh Trọng, tôi cũng biết anh ấy đã bị bệnh và ốm rất lâu rồi. Nhưng những ngày cuối cùng không biết anh trở bệnh nặng thế nào. Nghe tin anh mất, tôi cũng cảm thấy xót thương và muốn gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình". 

Hà Văn Trọng (SN 1937) tại Lào. Năm lên 10 tuổi, ông mới theo gia đình về nước. Ông mong ước trở thành diễn viên nên thi tuyển vào Nhà hát kịch Việt Nam.

Ông may mắn được nhà viết kịch, đạo diễn Lộng Chương và NSND Doãn Hoàng Giang cho gia nhập Đoàn kịch Thanh niên thuộc Thành đoàn Hà Nội khi vừa thành lập. Để mưu sinh, ban ngày ông làm nghề gánh đất, ban đêm sinh hoạt kịch. 

Thông tin tang lễ đạo diễn, NSƯT Hà Văn Trọng:

Lễ viếng vào hồi 10h45 ngày 24/10/2022 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. 

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 ngày 24/10/2022.

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Trưởng ban lễ tang và đọc điếu văn: Chủ tịch Hội Điện ảnh, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú.