“Những hồn ma”- bộ ảnh đặc biệt về nạn sử dụng súng tràn lan

(Dân trí) - Một bộ ảnh đã được sáng tác từ những ám ảnh kinh hoàng về nạn sử dụng súng ở Nam Phi, bộ ảnh được đặt tên "Ghosts" (Những hồn ma).

Đối với đạo diễn người Nam Phi - Ralph Ziman - lớn lên ở thành phố Johannesburg đồng nghĩa với việc hàng ngày, anh phải đối diện với súng đạn. Ở đây, chỉ cần anh bị cho là đang “nhìn đểu” ai đó, một khẩu súng có thể sẽ được rút ra tức khắc.

Thực tế đó không thay đổi nhiều theo thời gian. Ở Nam Phi, tồn tại một nếp sống ngầm gắn liền với việc sử dụng súng đạn.

Ziman cho biết người dân Nam Phi vẫn chưa thoát khỏi cơn ám ảnh súng đạn, chính điều đó đã thôi thúc anh thực hiện dự án nghệ thuật “Ghosts” (Những hồn ma), một dự án nhiếp ảnh nói về thực trạng sử dụng súng đạn tràn lan ở Nam Phi.

Việc sở hữu và sử dụng súng đạn một cách thiếu kiểm soát không chỉ tồn tại ở Nam Phi, theo anh Ziman, hiện tượng này còn tồn tại trên khắp Châu Phi. Tên triển lãm của anh - “Ghosts” (Những hồn ma) - là để tưởng nhớ những người đã chết một cách oan ức vì súng đạn.

Ziman vốn rất yêu thích những món đồ trang sức được kết bằng các loại hạt sáng màu mà người dân thành phố Johannesburg thường bán cho khách du lịch. Anh đã quyết định thực hiện mô hình những vũ khí chết người từ những nguyên vật liệu vô hại và rất quen thuộc này.

Bộ ảnh “Ghosts” đối với Ziman giống như một tiếng chuông gióng lên để cảnh tỉnh về vấn nạn sử dụng súng đạn tràn lan trong cuộc sống đời thường.

Sau khi thực hiện bộ ảnh “Ghosts”, Ziman sẽ chuyển khoảng 1.000 cây súng giả được kết bằng hạt màu đến thành phố Los Angeles, Mỹ (nơi anh và gia đình đang sinh sống) để đem bán đấu giá, gây quỹ cho một tổ chức kiểm soát vũ khí tại Nam Phi.

Bộ ảnh được Ziman thực hiện ở thành phố Johannesburg với sự trợ giúp của nhiều thợ thủ công - những người đã khéo léo kết hạt để tạo nên những cây súng giả. Chính họ cũng là “người mẫu” trong các tác phẩm ảnh này.

Bộ ảnh “Ghosts” (Những hồn ma) của Ralph Ziman:

Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc


Bích Ngọc
Theo Guardian