Nhạc sĩ Hoàng Anh: "Làm nhạc phim, tôi đi ngủ cũng nghe... diễn viên khóc"

Mộc Khải

(Dân trí) - Nhạc sĩ Hoàng Anh - người tham gia sản xuất âm nhạc cho loạt phim điện ảnh "Con nhót mót chồng", "Nhà bà Nữ" và sắp tới là "Chạm vào hạnh phúc" - chia sẻ câu chuyện thú vị đằng sau công việc của mình.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Hoàng Anh cho biết anh vừa hoàn thành công tác sản xuất âm nhạc cho phim Chạm vào hạnh phúc - tác phẩm điện ảnh hiếm hoi của miền Bắc ra rạp trong dịp này.

Nhạc sĩ Hoàng Anh chia sẻ, sau khi xem bản phim Chạm vào hạnh phúc đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi nội dung phim nhiều cảm xúc, khiến anh cảm động.

Nhạc sĩ Hoàng Anh: Làm nhạc phim, tôi đi ngủ cũng nghe... diễn viên khóc - 1

"Chạm vào hạnh phúc" là phim điện ảnh về đề tài gia đình, dự kiến ra rạp vào tháng 9 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ về công việc của mình, nhạc sĩ cho biết: "Âm nhạc trong phim được chia làm 2 loại, một là nhạc có lời - người ta hay gọi là nhạc phim. Còn lại là nhạc không lời, có thể hiểu là âm nhạc diễn tả tình huống, buồn có nhạc buồn, vui có nhạc vui, kịch tính có nhạc kịch tính, đây là nội dung tôi phụ trách.

Từ trước đến nay, tôi chỉ làm nhạc cho các phim ở miền Nam. Chính vì thế tôi rất hào hứng khi có cơ hội đồng hành cùng một phim khắc họa cuộc sống, hình ảnh của người dân miền Bắc - một phong cách phim khác biệt so với những gì tôi đã làm nhiều năm qua".

Theo nam nhạc sĩ, mỗi phim sẽ có điểm khác nhau về phong cách, bối cảnh và câu chuyện. Chính vì thế, âm nhạc sử dụng trong phim cũng có sự khác biệt.

"Đối với Chạm vào hạnh phúc, tôi nhận thấy có nhiều không gian, khoảng lặng. Điều này khiến tôi dễ dàng xử lý âm nhạc theo ý của mình", nhạc sĩ Hoàng Anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Hoàng Anh: Làm nhạc phim, tôi đi ngủ cũng nghe... diễn viên khóc - 2

Một phân cảnh trong phim "Chạm vào hạnh phúc" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhạc sĩ 7X cho biết để việc hoàn thành âm nhạc cho phim Chạm vào hạnh phúc mất khoảng 1 tháng. Anh kể: "Trong phim này có những trường đoạn phải cài cắm âm nhạc xuyên suốt. Tôi phải nghe đi nghe lại, đến mức đêm về ngủ, tiếng khóc của diễn viên vẫn vang trong đầu tôi" (cười).

Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cảm thấy rất thú vị khi được làm nhạc cho một phim điện ảnh khác biệt hoàn toàn so với những dự án trước nay anh từng làm.

Chia sẻ thêm về công việc của mình, nhạc sĩ Hoàng Anh cho rằng ở Việt Nam, vai trò của người sản xuất âm nhạc cho phim chưa được nhìn nhận rõ ràng, nghề này cũng chưa có quy chuẩn cụ thể.

"Để tạo nên sự khác biệt, nhạc sĩ cần không ngừng học hỏi và nâng cấp chính mình. Bản thân tôi khi đang làm nhạc mà bị nhận xét giống một giai điệu nào khác, buộc lòng tôi phải bỏ ngay đoạn vừa làm, dù đó là tác phẩm tự tay tôi làm ra", anh nói.

Nhạc sĩ Hoàng Anh: Làm nhạc phim, tôi đi ngủ cũng nghe... diễn viên khóc - 3

Nhạc sĩ Hoàng Anh (Ảnh: Mộc Khải).

Nhạc sĩ Hoàng Anh cũng khẳng định, dù đã sản xuất âm nhạc cho nhiều phim, từ điện ảnh đến truyền hình, song anh chưa bao giờ tự tin vào khả năng của mình, bởi với anh, mỗi phim mới là một bài học mới.

Nhạc sĩ 8X cũng hé lộ, thu nhập của người làm nhạc cũng vô chừng, không có tiêu chuẩn. "Quan trọng là người làm nhạc có cảm thấy thỏa mãn hay không. Với tôi, công việc này đủ để tôi nuôi sống bản thân và gia đình", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Hoàng Anh sinh năm 1982, học piano từ năm 4 tuổi, tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và có nhiều năm theo đuổi công việc hòa âm phối khí.

Năm 2017, anh lấn sân sang lĩnh vực sản xuất âm nhạc cho phim, với dự án đầu tiên là Cô ba Sài Gòn. Đến nay, anh đã phụ trách sản xuất âm nhạc cho khoảng 30 phim, trong đó có Mẹ chồng, Con nhót mót chồng, Siêu sao siêu ngố, Hai Phượng, Thanh Sói, Nhà bà Nữ...