Nhà văn khiêu dâm có tên trong danh sách "Nhân vật của năm 2012"

(Dân trí)– Trong danh sách đề cử những “Nhân vật của năm” của tạp chí Time có nhiều cái tên gây sốc như nghệ sỹ Ai Weiwei của Trung Quốc từng đi tù vì chống đối chính quyền hay tác giả cuốn sách khiêu dâm Fifty shades of grey- gây ầm ĩ suốt năm qua.

Dưới đây là những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực văn hóa, giải trí được tạp chí Time đưa vào danh sách bình chọn "Nhân vật của năm 2012".
 
Rapper Jay-Z

Nhà văn khiêu dâm có tên trong danh sách Nhân vật của năm 2012


Rapper 42 tuổi Jay-Z đã có một năm rất thăng hoa khi chào đón sự ra đời của cô con gái nhỏ đầu lòng cùng vợ là nữ ca sĩ nổi tiếng Beyonce Knowles. Jay-Z đã hoạt động tràn đầy năng lượng trong năm 2012 khi anh hoàn tất một loạt 8 show diễn cháy vé tại thành phố Philadelphia và được coi là một trong những điểm nhấn của ngành giải trí Mỹ trong năm qua.

Năm 2012 chứng kiến Jay-Z làm từ thiện rất tích cực, anh đặc biệt quan tâm giúp đỡ những nạn nhân của cơn bão Sandy và là một trong những nghệ sĩ hoạt động tích cực nhất ủng hộ cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Obama. Sự hợp tác ăn ý giữa một nghệ sĩ và một chính trị gia đã đem lại thành công trong sự nghiệp cho cả hai vào năm 2012.

Ca sĩ của điệu nhảy ngựa Psy

Nhà văn khiêu dâm có tên trong danh sách Nhân vật của năm 2012



Đã bao nhiêu lần bạn xem lại MV Gangnam Style hoặc thấy nó được phát trên các kênh âm nhạc thế giới? Những người xung quanh bạn cũng không ngừng nghe đi nghe lại MV đó phải không? Trong năm 2012, rapper người Hàn Quốc Psy đã phá vỡ nhiều kỷ lục từng được xác lập trong ngành âm nhạc với hơn 820 triệu lượt xem trên YouTube và con số này chắc chắn còn tiếp tục tăng lên. Giờ đây, điệu nhảy ngựa đã trở thành một hiện tượng mang tính văn hóa toàn cầu, xuất hiện cả trên chính trường, sân cỏ, hay các đám cưới…

Nữ nhà văn E.L. James

Nhà văn khiêu dâm có tên trong danh sách Nhân vật của năm 2012



Nhà văn nổi tiếng với tác phẩm “Fifty Shades of Grey” không phải là một nhà văn chuyên nghiệp nhưng thành công của bà trong năm qua lại là mơ ước của nhiều cây bút đã dày dạn kinh nghiệm. Những gì mà James viết ra chỉ là câu chuyện lấy cảm hứng từ bộ truyện đã được chuyển thể lên màn ảnh rộng - “Twilight” (Chạng vạng).

Nói theo cách khác, bà đưa những nhân vật mà mình yêu thích sang một seri truyện khác do mình tự tưởng tượng nên và viết rất ngẫu hứng. Điều đáng nói là sách bị liệt vào dạng 18+ và không phải là kiểu sách mà người ta có thể tự nhiên đọc giữa văn phòng hay trên tàu điện. Nhưng “Fifty Shades of Grey” đã khiến ngành xuất bản phải kinh ngạc vì nó liên tục được tái bản và có lượng độc giả tìm mua lớn không ngờ.

Ngay sau đó đã có hàng tá sách truyện ăn theo được tung ra nhưng thành công của “Fiffty Shades of Grey” là không thể lặp lại. Sự thành công bất ngờ và không thể lý giải của nó đã đem về cho James một hợp đồng chuyển nhượng bản quyền để chuyển thể truyện thành phim. Bên cạnh đó, 31 triệu ấn bản sách bán ra trên thị trường thực sự đã giúp một fan của “Chạng vạng” làm giàu từ lòng hâm mộ của mình.

Người Mỹ vốn rất quan tâm tới chính trị và họ cũng là những con người hài hước, thâm thúy, thích châm biếm. Một nhân vật giải trí vừa biết bàn luận về chính trị, vừa biết gây cười một cách thông minh, duyên dáng chắc chắn sẽ được người Mỹ yêu chuộng:

Diễn viên hài kịch Jon Stewart

Nhà văn khiêu dâm có tên trong danh sách Nhân vật của năm 2012



Jon Stewart khi dẫn “Daily Show” đã khiến người dân Mỹ phải cười lăn cười bò suốt quá trình diễn ra bầu cử vì những thông tin đánh giá sâu sắc và những tin lượm lặt bên lề khiến họ phấn chấn và tìm thấy niềm vui từ những diễn biến nhỏ của cuộc tranh cử.

Stewart là một nhân vật quen thuộc của ngành giải trí và ông cũng là một nhà bình luận thạo tin, am hiểu chính trị và rất có khiếu hài hước. Cách nhìn nhận và đánh giá của ông có khả năng làm ảnh hưởng tới nhận định chung của xã hội về một chính trị gia.

Stewart đã giành được giải Emmy thứ 10 trong sự nghiệp ở năm 2012 này. 50 tuổi, ông vẫn là một trong những gương mặt nổi bật của ngành giải trí Mỹ mà theo tạp chí Time “có thể khiến khán giả cười sảng khoái dù đang phải trải qua một thời kỳ khó khăn”.

Diễn viên hài kịch Stephen Colbert

Nhà văn khiêu dâm có tên trong danh sách Nhân vật của năm 2012



Stephen Colbert, 48 tuổi là một nghệ sĩ hài thông minh và thâm thúy. Giống như Stewart, anh cũng chọn gây cười cho khán giả với món hài chính trị vốn rất được khán giả Mỹ ưa chuộng. Anh luôn đưa ra những bài học, những lập luận đa chiều sâu sắc về chính trường Mỹ trong những tiết mục tấu hài.

Trong cuộc bầu cử diễn ra tại Mỹ vừa qua, Colbert dẫn chương trình “The Colbert Report” (Hồ sơ báo cáo của Colbert). Trong đó, anh chọn khai thác thông tin về những khoản chi khổng lồ được sử dụng cho chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên, đồng thời đưa ra những lo ngại xung quanh việc tiền được rót không giới hạn vào cuộc bầu cử.

Không phải diễn viên hài nào cũng đủ tầm để làm được những chương trình đòi hỏi sự sắc sảo, nhạy bén mà vẫn hút khán giả với đề tài khô cứng và đầy thông tin như thế. Chương trình của anh được các gia đình Mỹ bật lên xem mỗi tối và nghệ thuật châm biếm mà Colbert sử dụng được coi là hiệu quả hơn bất cứ người Mỹ đương đại nào khác.

Dường như gặp rắc rối với các nhà chức trách sẽ giúp các nghệ sĩ nhanh chóng nổi tiếng trên thế giới. Năm nay, có tới hai trường hợp nghệ sĩ ở hai nước lớn được lọt vào danh sách đề cử “Nhân vật của năm”. Họ đều dính vào những scandal chính trị:

Ban nhạc nổi loạn của Nga – Pussy Riot

Nhà văn khiêu dâm có tên trong danh sách Nhân vật của năm 2012



Ban nhạc nữ của Nga Pussy Riot đã phải trả giá đắt cho cách phản ứng đầy khiêu khích và quá táo tợn của mình trước những vấn đề chính trị. Ba thành viên trong nhóm đã bị bắt giam và tuyên án phạt hai năm tù vì màn biểu diễn kích động hồi tháng 2/2012.

Khi đó, họ đã đeo mặt nạ vào nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Matxcơva, đứng lên bệ thờ với trang phục áo hở vai và váy ngắn, vừa hát vừa hô vang câu: “Mẹ Mary xin hãy đuổi Putin đi” đồng thời kể lể trong lời hát những vấn đề chính trị nhạy cảm. Sau đó, một thành viên trong nhóm đã được tha bổng, hai thành viên còn lại vẫn phải chấp hành án phạt như cũ.

Nghệ sĩ “bạo miệng” của Trung Quốc Ai Weiwei

Nhà văn khiêu dâm có tên trong danh sách Nhân vật của năm 2012



Nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nhất Trung Quốc bây giờ phải kể tới Ai Weiwei. Nổi tiếng vì tài năng chỉ là một phần, Ai Weiwei còn được biết tới là người có thái độ phản đối gay gắt với nhiều vấn đề chính trị trong nước.

Năm ngoái, sau khi ngồi tù 81 ngày, nghệ sĩ này vẫn rất “ngoan cố”, không chịu “giữ mồm giữ miệng” và tiếp tục vướng vào những lùm xum xung quanh việc trốn khoản thuế trị giá 2,4 triệu đô la. Đó tưởng như đã là đòn giáng mạnh xuống Ai Weiwei nhưng ông vẫn tiếp tục có những phát ngôn chống lại nhà cầm quyền. Tờ Time nhìn nhận việc đấu tranh của nghệ sĩ này: “Bản thân hành động chống đối đó đã là một hình thức biểu hiện của nghệ thuật”.

Nói như vậy là vì hộ chiếu của ông đã bị tịch thu và ông đã không thể tham gia vào lễ khai mạc diễn ra ngày 7/10 vừa qua tại một triển lãm ở thủ đô Washington, Mỹ - nơi có trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của ông. Sự vắng mặt của Ai Weiwei đã trở thành đề tài khai thác của báo chí thế giới khiến một sự vắng mặt trong yên lặng bỗng trở thành một sự kiện nổi bật và gây ồn ào trên mặt báo.

 
 
Pi Uy
Theo Time