“Người mẹ trước vành móng ngựa” là vở kịch cuối cùng của NSND Doãn Hoàng Giang?

(Dân trí) - Vở diễn “Người mẹ trước vành móng ngựa” được NSND Doãn Hoàng Giang phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng “Madam X” của nhà văn Mỹ Michell Avallon vừa chính thức công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Vở diễn lấy bối cảnh ở nước Mỹ vào khoảng thập niên 70 của thế kỷ XX, nói về cuộc đời bất hạnh của một phụ nữ thuộc tầng lớp bình dân là nàng Holly, khi yêu và trở thành phu nhân của chàng Clayton thuộc dòng họ Aderson danh tiếng bậc nhất nước Mỹ.

Con đường biến một phu nhân quyền quý thành “người đàn bà không tên” và phải đối mặt với án tử hình nhiều uẩn khúc đã khiến cho nhiều người phải rơi nước mắt.

“Người mẹ trước vành móng ngựa” là vở kịch cuối cùng của NSND Doãn Hoàng Giang? - 1

NSND Lan Hương trở lại với vai bà mẹ chồng sau một thời gian nghỉ hưu.

Vở diễn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: NSND Lan Hương, NSND Việt Thắng, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Phú Đôn, Việt Hoa, Thế Nguyên, Trọng Trí, Hồng Phúc, Quang Đạo…

Đây là vở kịch đánh dấu sự trở lại của NSND Doãn Hoàng Giang với Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, cũng vì thế mà có nhiều lời đồn rằng đây là vở kịch cuối cùng mà đạo diễn tài năng này dựng cho sân khấu kịch Việt Nam.

Về điều này, NSND Doãn Hoàng Giang cho rằng, ông sẽ tiếp tục gắn bó với sân khấu nói chung và Nhà hát Kịch Việt Nam nói riêng cho đến khi nào không còn sức nữa. Với ông, Nhà hát Kịch Việt Nam là nơi mà ông đã gắn bó lâu năm và có rất nhiều kỷ niệm với các thế hệ nghệ sĩ.

“Người mẹ trước vành móng ngựa” là vở kịch cuối cùng của NSND Doãn Hoàng Giang? - 2

Trang phục của vở diễn do NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đảm nhận.

Điều đặc biệt nữa là vở diễn do NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chịu trách nhiệm về phục trang. Theo đó, khi được NSƯT Xuân Bắc - Phó giám đốc Nhà hát đặt vấn đề mời anh thiết kế phục trang cho vở diễn, nhà thiết kế này đã vui vẻ nhận lời ngay mặc dù biết kinh phí chi trả khá ít ỏi. Đỗ Trịnh Hoài Nam tâm sự: “Tôi rất yêu sân khấu, luôn muốn cống hiến và đây là cơ hội, là sân chơi để tôi được thỏa mình cống hiến”.

Hà Tùng Long

Ảnh: Tùng Long