Nghệ sĩ Việt xúc động tiễn biệt soạn giả tài ba Viễn Châu

(Dân trí) - Tối 2/2, đông đảo thế hệ nghệ sĩ cải lương đã đến thắp hương tiễn biệt NSND Viễn Châu trong niềm tiếc thương vô hạn.

Trong năm nay, làng nhạc Việt đã mất đi những cây đại thụ lớn trong âm nhạc, nỗi buồn còn chưa vơi thì cuối năm, giới văn nghệ sĩ thành phố lại đón nhận thêm tin buồn khi soạn giả cải lương tài ba, ông “vua vọng cổ” - NSND Viễn Châu cũng vừa ra đi vì tuổi già, sức yếu.

Nghệ sĩ Việt đau lòng tiễn biệt soạn giả tài ba Viễn Châu

Soạn giả Viễn Châu trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 1/2/2016, ông đã không kịp đón năm mới cùng gia đình...
Soạn giả Viễn Châu trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 1/2/2016, ông đã không kịp đón năm mới cùng gia đình...

Soạn giả, NSND Viễn Châu tên thật Huỳnh Trí Bá, sinh năm 1924, là danh cầm đàn tranh, soạn giả cải lương nổi tiếng tại Việt Nam. Ông được cho là người đã khai sinh ra thể loại tân cổ giao duyên và vọng cổ hài, có công đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương danh tiếng một thời.

Sinh ra và lớn lên tại xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, ông xuất thân trong gia đình vọng tộc, thân phụ là Hương cả. Ông là con thứ sáu trong gia đình, ông còn có tên Bảy Bá theo cách gọi thứ của người miền Nam.

Ông có hơn 70 kịch bản nổi tiếng, trong đó có các tác phẩm để đời như: Chung Vô Diệm, Hoa Mộc Lan, Một ngày làm vua, Vụ án Huỳnh Thổ Cang, Huyện chuột nuôi đề,... Ngoài ra, ông để lại hơn 2000 bài vọng cổ, trong đó có những bài đã đi cùng biết bao thế hệ nghệ sĩ cải lương, gắn lền với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ, như Tình anh bán chiếu - Út Trà Ôn, Sầu vương ý nhạc - Minh Cảnh, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà...

Sau khi ông mất, theo dự kiến ban đầu, sau lễ động quan lúc 10h ngày 2/2, linh cữu của ông sẽ được quàn tại nhà tang lễ Thành phố, nhưng sau cùng gia đình quyết định đám tang sẽ được tổ chức tại nhà riêng.

Tối cùng ngày, đại diện cơ quan lãnh đạo thành phố, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị - Chỉ đạo Đảng bộ TP HCM đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

dsc05095-1454485564961

Trong tối qua, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị - Chỉ đạo Đảng bộ TP HCM đã đến viếng NSND Viễn Châu.
Và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc không chỉ của gia đình mà còn là sự tiếc thương dành cho nhân tài của đất nước.
Và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc không chỉ của gia đình mà còn là sự tiếc thương dành cho nhân tài của đất nước.
Ông Lê Thanh Hải cũng dành thời gian khá lâu để chuyện trò, chia sẻ cùng gia đình.
Ông Lê Thanh Hải cũng dành thời gian khá lâu để chuyện trò, chia sẻ cùng gia đình.

Tron tang lễ, rất nhiều những nghệ sĩ cải lương hàng đầu đã đến viếng và tiễn biệt ông bằng lời ca tiếng hát, bằng chính những sáng tác của ông khi sinh thời đã giúp cho không ít nghệ sĩ thành danh.

NSƯT Lệ Thủy
NSƯT Lệ Thủy

NSƯT Lệ Thủy đến tiễn đưa và bày tỏ tình cảm, sự tiếc thương dành cho soạn giả Viễn Châu: “Khi hay tin bác Bảy mất tôi rất bàng hoàng, mặc dù bác Bảy cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đến lúc phải rời xa chúng ta nhưng khi bác mất rồi trong lòng thật không biết phải diễn tả ra sao. Bác Bảy là một người thầy, vừa là một người cha. Bác là người dìu dắt tôi từ những ngày đầu tiên. Tên tuổi của Lệ Thủy có được ngày hôm nay phải biết ơn bác rất là nhiều. Đến hôm nay nhiều làn điệu của bác đã đi vào lịch sử của nền cải lương. Bác mất nhưng những giá trị mà bác để lại sẽ còn mãi”.

Nghệ sĩ Châu Thanh - Lệ Thủy
Nghệ sĩ Châu Thanh - Lệ Thủy

Trong buổi tối đầu tiên tại đám tang, nghệ sĩ Châu Thanh đã hát bài “Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà” như một lời ca gửi đến người đã mất.

Nghệ sĩ Châu Thanh cũng ngậm ngùi bày tỏ tình cảm của mình dành cho người nghệ sĩ tài danh mà ông gọi bằng ba: “Được tin ba Bảy đã ra đi, trong giới sân khấu của chúng con rất bàng hoàng, rất đau xót vì ba là hình ảnh, là sức mạnh để giúp cho chúng con trên bước đường nghệ thuật. Mỗi bài hát của ba là một niềm tin giúp cho chúng con đến với khán giả. Giây phút này con chỉ cầu mong hương linh ba được về cõi lành.”

Nghệ sĩ Hoài Thanh và gia đình
Nghệ sĩ Hoài Thanh và gia đình

Nghệ sĩ Hoài Thanh và gia đình cũng thành kính chia sẻ: “Đối với chú Viễn Châu, chúng tôi luôn luôn dành một tình cảm rất trân trọng. Bởi vì bác Bảy là người khai sinh ra bản tân cổ giao duyên. Bác còn viết rất nhiều bản vọng cổ nữa, dường như là trên 2000 bản. Khi nghe tin bác Bảy mất, coi như là một cây đại thụ, một ngòi viết của miền Nam đã mất. Hoài Thanh và gia đình thành thật chia buồn cùng gia đình bác và giới nghệ sĩ chúng tôi.”

NSƯT Kim Xuân thành kính trước linh cữu soạn giả Viễn Châu
NSƯT Kim Xuân thành kính trước linh cữu soạn giả Viễn Châu

NSƯT Kim Xuân dù rất bận rộn các chương trình vào dịp cuối năm nhưng chị cũng đến viếng từ sớm.

“Ngay từ khi tôi còn bé thì bác Viễn Châu đã là một nhà soạn giả cải lương với những bài vọng cổ rất tuyệt vời. Người ta nói bác là người đo ni đóng giày cho các cô chú tiền bối bên cải lương có những bài vọng cổ để đời. Tôi là diễn viên kịch nhưng ba tôi hoạt động bên cải lương lúc ông còn sinh thời. Cho nên “chuyến đi” này của bác Viễn Châu sẽ là sự mất mát rất lớn của những người yêu cải lương. Chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ về ông, một người thầy, một người rất hiền hậu, đáng kính của ngành cải lương”, NSƯT Kim Xuân chia sẻ tình cảm mà chị dành cho soạn giả Viễn Châu.

Lễ truy điệu soạn giả Viễn Châu sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 4/2 (tức 26 tháng chạp năm Ất Mùi), sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP HCM.

Clip & ảnh: Băng Châu