Nghệ sĩ Việt bàng hoàng trước sự ra đi của nhạc sĩ Xuân Phương

Lạc Thành B.Phương

(Dân trí) - Tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời khiến cho gia đình, bạn bè đau buồn. Cựu thành viên nhóm tam ca 3A: Minh Ánh và Nguyễn Ngọc Anh đã chia sẻ kỷ niệm với nam nhạc sĩ tài hoa.

Sáng 29/11, nhạc sĩ Xuân Phương qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Anh ra đi ở tuổi 50 - độ tuổi đang sung mãn với nghề.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Minh Ánh - thành viên của nhóm tam ca 3A cho biết, chị rất buồn và sốc khi biết tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời. Chị và nam nhạc sĩ có nhiều kỷ niệm đẹp trong quá trình làm việc với nhau.

"Hồi đó, anh ấy đưa cho tôi ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa để thu thanh cho bộ phim truyền hình nhiều tập Xin hay tin em. Sau đó, anh có nhờ tôi quay hình bài này trong chương trình Giới thiệu tác phẩm mới trên VTV, nhưng tôi gợi ý là để 3A hát và anh đã đồng ý.

Anh Xuân Phương không phải là người khắt khe với ca sĩ, anh luôn để cho ca sĩ có sự sáng tạo. Khi anh ấy viết nhạc, anh thường lựa chọn ca sĩ phù hợp với tác phẩm của mình, tức là khi viết, anh ấy đã "nhắm" xem ai hợp với tác phẩm đó", ca sĩ Minh Ánh chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt bàng hoàng trước sự ra đi của nhạc sĩ Xuân Phương - 1

Từ trái qua: Minh Anh, Ngọc Anh, Minh Ánh hội ngộ trong đêm nhạc của Ngọc Anh diễn ra tháng 10 vừa qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau này, khi nhóm 3A không hoạt động nữa, Minh Ánh công tác tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Xuân Phương làm việc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hai trường có ký kết hợp tác trong đó có hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nên hai người vẫn thường xuyên gặp nhau.

NSƯT Minh Ánh cho biết thêm, ngoài đời, nhạc sĩ Xuân Phương là người rất vui tính, dễ chịu, hòa đồng và có nhiều câu nói ấn tượng, hài hước.

"Anh Xuân Phương là Trưởng một khoa âm nhạc trong trường nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau, trao đổi về công việc. Vì là anh em thân thiết lâu năm nên chúng tôi làm việc rất thoải mái", chị kể lại.

Minh Ánh chia sẻ thêm: "Thầy Xuân Tứ - bố của Xuân Phương là nguyên hiệu trưởng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từ thời tôi còn là học sinh nhà trường. Hàng năm, nhà trường vẫn mời thầy Xuân Tứ đến tham dự một số sự kiện của nhà trường nên tôi càng thêm thân với Xuân Phương hơn".

Vào tháng 10 vừa qua, Minh Anh, Minh Ánh lại đứng cùng sân khấu với Ngọc Anh và hát bài Mong ước kỷ niệm xưa sau 23 năm chia xa, khiến nhiều khán giả thổn thức.

Minh Ánh kể: "Hôm đó là liveshow của Ngọc Anh, bạn ấy mời 2 chị em tôi đi xem, khi kết thúc chương trình, chúng tôi có lên tặng hoa bạn ấy, khi đó Ngọc Anh cũng đang hát bài Mong ước kỷ niệm xưa nên chúng tôi đã hát cùng nhau bài hát của anh Xuân Phương. Lúc đó chúng tôi đã thật sự cảm xúc".

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thì chia sẻ, chị rất sốc khi biết nhạc sĩ Xuân Phương qua đời, từ khi nhận được tin buồn, chị khóc nhiều vì thương đàn anh.

"Anh ấy là một người hiền lành, nhẹ nhàng, vui vẻ. Làm việc với anh ấy rất dễ chịu, các bài hát của anh ấy có câu từ hay, bay bổng, chạm đến cảm xúc của số đông khán giả.

Khi làm việc, mỗi nhạc sĩ đều có yêu cầu riêng, nhạc sĩ Xuân Phương yêu cầu tôn trọng cái đúng trong tác phẩm, nhưng nếu ca sĩ muốn chuyển "nốt" để bài hát hay hơn, anh ấy cũng đồng ý luôn", Ngọc Anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt bàng hoàng trước sự ra đi của nhạc sĩ Xuân Phương - 2
Nhạc sĩ Xuân Phương (1973-2023) (Ảnh: Tư liệu).

Ngọc Anh kể thêm, gần đây, chị có hát bài Nếu một ngày của nhạc sĩ Xuân Phương, bài hát này Xuân Phương sáng tác trong thời Covid-19.

"Tôi nghĩ, ca khúc đã vượt qua khuôn khổ một bộ phim (bài hát trong phim Hãy nói lời yêu), tác phẩm mang rất nhiều những xúc cảm đời sống, có thể vượt thoát ra khỏi bộ phim để "sống" với khán giả bền lâu.

Với tôi, đây là một ca khúc hay, hiếm có trong mùa dịch vừa qua. Có lẽ, đây là một trong những bài hát cuối mà anh sáng tác".

Ngọc Anh cũng mới biết nhạc sĩ Xuân Phương bị bệnh thời gian gần đây, điều chị thấy buồn và day dứt nhất là mình chưa đến thăm nhạc sĩ những ngày cuối cùng khi anh bị ốm.

"Nhưng tôi thấy an ủi hơn chút vì tác phẩm Nếu một ngày của anh được tôi hát hết lòng. Tôi cùng nhạc sĩ Sơn Thạch đã cố gắng để ra MV ca khúc này. Anh ra đi khi đang còn trẻ, sự nghiệp vẫn còn dài nên ai cũng tiếc thương, đau buồn…", Ngọc Anh tâm sự.

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 ở Hưng Yên, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh nổi tiếng qua các ca khúc: Lời ru cho con, Nếu phải xa nhau Mong ước kỷ niệm xưa,…

Sinh thời, nhạc sĩ cho biết Mong ước kỷ niệm xưa là một trong những ca khúc khiến anh ấn tượng nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình.

Xuân Phương còn là tác giả nhạc phim của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời,…

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Hải Yến Idol nói cô bàng hoàng khi nghe tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời.

"Sáng nay, tôi đang chuẩn bị bay từ Hà Nội vào TPHCM sau show diễn thì nhận tin. Tôi đau lòng vì cuộc đời vô thường quá. Lâu nay, anh Phương bệnh nhưng giấu bạn bè, đồng nghiệp. Mãi gần đây anh nhập viện chúng tôi mới biết", ca sĩ nói.

Ca sĩ Hải Yến cho hay, tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ Xuân Phương đi xuống nhanh chóng khiến bạn bè đều đau lòng. Lần đầu tiên nhạc sĩ nhập viện là khoảng vài tháng trước. "Khi đó bạn bè nói anh báo ốm, chỉ nghĩ đơn giản là vào viện 1,2 ngày rồi lại ra", cô cho hay.

Giọng ca 8X và nhạc sĩ Xuân Phương quen biết nhau từ ngày cô còn là sinh viên, thường đi hát lót tại các phòng trà ở Hà Nội vào đầu thập niên 2000.

Hải Yến kể: "Thời đó, tôi hát còn anh Phương chơi đàn. Chúng tôi chính thức làm việc chung năm 2008. Anh viết nhạc cho tôi biểu diễn tại một chương trình ở TPHCM. Thời gian sau, khi tôi thi Sao mai điểm hẹn, anh Phương cũng chơi đàn trong 1 đêm nhạc của show".

Nữ ca sĩ nói rằng trong sự nghiệp, cô mang ơn nhạc sĩ Xuân Phương, bản thân từng được cố nghệ sĩ chỉ dạy từng câu hát mỗi lần thu âm. Với Hải Yến, tác giả Mong ước kỷ niệm xưa là nghệ sĩ tài năng, chân thành, được nhiều đồng nghiệp yêu mến.

Năm 2013, Hải Yến thể hiện ca khúc Chạm tay vào nỗi nhớ - bài hát của bộ phim cùng tên - do Xuân Phương sáng tác. Đây cũng là lần cuối cô hát nhạc của người anh thân thiết.

Hải Yến chia sẻ: "Lâu nay, chúng tôi ít gặp nhau vì tôi sống ở TPHCM. Lần cuối cùng tôi gặp anh Xuân Phương là cuối năm 2017, trong một cuộc hẹn cà phê tại TPHCM.

Anh ấy lúc nào cũng cười tủm tỉm, hiền lành, chan hòa và vui vẻ với mọi người. Đặc biệt anh sống đơn giản, khép kín, kiệm lời. Anh trẻ lắm, trẻ hơn tuổi. Có lẽ do anh sống nhẹ nhàng, không ganh đua, cạnh tranh nghề nghiệp".