Nghệ sĩ Quốc Tuấn dạy con trai Bôm cách "yêu văn minh" ở tuổi 21

Phương Bảo

(Dân trí) - Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho hay, anh không thích mọi người gọi mình là "ông bố quốc dân" vì tình yêu của anh với con là tự nhiên…

6 năm qua, Bôm trưởng thành hơn rất nhiều

Thời gian gần đây, hình ảnh tồi tàn, tan hoang ở Hãng Phim truyện Việt Nam khiến nhiều người không khỏi xót xa. Buồn là tình trạng này ở hãng phim đã kéo dài nhiều năm nay nhưng không có giải pháp để giải quyết. Là nghệ sĩ từng gắn bó với nơi đây, bản thân anh có cảm xúc thế nào?

Hãng Phim truyện Việt Nam là nơi tôi từng làm việc, mỗi lần nói đến việc này, anh em rất buồn. Tôi đã từng cùng các nghệ sĩ đứng lên "đấu tranh" nhiều năm nhưng sự việc chưa được giải quyết triệt để nên thấy chán dần.

Khi cổ phần hóa, nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) cũng không đóng bảo hiểm cho tôi nên khi về hưu, lương của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tôi bị trừ 25% nên lương hưu nên giờ chỉ nhận tầm 4 triệu đồng. Nhiều nghệ sĩ như: NSND Thanh Vân, quay phim Vũ Quốc Tuấn… cũng bị thiệt thòi như tôi khi những năm cuối làm việc không được đóng bảo hiểm xã hội.

Nhiều nghệ sĩ còn đi làm ngoài được nhưng một số anh em làm kỹ thuật thì chịu. Đó là sự tàn nhẫn của những người liên quan khi đẩy anh em nghệ sĩ vào đường cùng như vậy. Ai cũng mong sự việc được giải quyết nhanh nhất để các nghệ sĩ biết được "số phận" của hãng phim sẽ thế nào.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn dạy con trai Bôm cách

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Quốc Tuấn trên sân khấu Nhà hát lớn với vở kịch "Được thưởng" (Ảnh: Toàn Vũ).

Trước khi anh nghỉ hưu, Hãng phim truyện Việt Nam hoạt động cầm chừng và sau đó tê liệt hẳn. Nhiều người tò mò, nghệ sĩ Quốc Tuấn chắc hẳn phải làm thêm để đảm bảo thu nhập cho mình?

Tôi có làm thêm, đi làm phim bên ngoài. Khoảng 2 năm trở lại đây, một tập đoàn chuyên về lĩnh vực kinh doanh trực tuyến đã mời tôi về phụ trách mảng quay phim. Họ trân trọng người nghệ sĩ nên tôi được tạo điều kiện rất nhiều. Thu nhập cũng tương xứng với công sức mình bỏ ra. Nói chung hiện tại tôi và bé Bôm (con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn- PV) sống thoải mái chứ không khó khăn gì.

Bôm đi học nhạc vẫn được Học viện Âm nhạc hỗ trợ tiền học phí. Tôi có nói với thầy Lê Anh Tuấn - hiệu trưởng nhà trường là bố cháu vẫn kiếm được, thầy dành phần thưởng này cho người khác nhưng thầy không đồng ý nói là nhà trường có quỹ học bổng. Hai bố con luôn biết ơn những hỗ trợ của Nhà trường cho Bôm.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn dạy con trai Bôm cách

Bố con nghệ sĩ Quốc Tuấn cùng ca sĩ July người Philippinnes trên du thuyền ở Hạ Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, hình ảnh anh và con trai đi du lịch trên một du thuyền ở Hạ Long khiến nhiều người quan tâm. Hai bố con cũng chịu chơi đấy nhỉ?

Vừa qua, hai bố con có đi chơi, thư giãn cuối tuần ở Hạ Long theo lời mời của một người bạn. Đợt đó, tôi vừa đi làm xong một bộ phim của Victor Vũ, Bôm cũng vừa thi xong nên hai bố con đi du lịch luôn.

Tới nơi, hai bố con "xõa" luôn. Bôm thích lắm, con còn nhảy như "loi choi" trên du thuyền nữa. Trên thuyền, có cả ban nhạc và ca sĩ người Philippines, họ cũng rất thích Bôm khi con chủ động lôi kéo khán giả nhảy nhót theo điệu nhạc.

So với những ngày đầu khi con trai vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, anh thấy con trai mình trưởng thành thế nào?

Bôm lớn hơn rất nhiều. Học viện Âm nhạc là một môi trường đào tạo tuyệt vời, học đàn không giống học làm diễn viên, đánh nốt sai là phát hiện ra ngay nên việc luyện tập rất nghiêm túc.

Một căn phòng mười mấy mét vuông chỉ có một thầy một trò nên sự đào tạo rất sát sao, không có sự châm trước. Bài sau khó hơn bài trước nên tư duy của con cũng phải theo đó mà được rèn luyện nhiều hơn. Ở lớp, Bôm cũng hòa đồng, ai cũng quý bạn ấy. 6 năm Bôm được chỉ bảo rất nhiều. Tính cách của con cũng thay đổi. Con quan tâm đến bố nhiều hơn, chững chạc hơn.

Tôi xấu hổ khi được gọi là "ông bố quốc dân"

Bôm đã 21 tuổi, chắc hẳn đã biết yêu. Bạn ấy có tâm sự với anh về chuyện tình cảm của mình không?

Con không tâm sự nhưng tôi biết là con đã biết thích bạn khác giới, bố hỏi thì không nói đâu nhưng thấy avatar thay liên tục (cười). Con chỉ không kể việc thích ai thôi còn vẫn nói với bố mọi chuyện.

Nhà có hai bố con nên Bôm là bạn của tất cả các nhóm bạn của bố, con cũng hay hóng để đi chơi cùng. Bôm hay hỏi bố hôm nay thế nào, sao lâu không thấy nhóm bạn của bố rủ đi chơi?

Nghệ sĩ Quốc Tuấn dạy con trai Bôm cách

Nghệ sĩ Quốc Tuấn không cấm con trai yêu, ngược lại anh còn dạy con cách yêu sao cho văn minh (Ảnh: Mạnh Quân).

Anh có cấm cản việc con trai yêu hay hẹn hò ai không?

Tôi không cấm. Tôi vẫn nói là con phải có bạn gái. Nhưng tôi vẫn dạy con yêu sao cho văn minh. Như phải biết quan tâm, chia sẻ đến bạn khác giới. Tôi hướng dẫn con phải để ý từng chút một như ăn xong phải dọn bát đĩa ra bồn, lấy giấy ăn, rót nước cho bố.

Thêm nữa là khi đi tàu điện không được đụng chạm ai, vào thang máy phải nhường phụ nữ thì sau này con mới có phản xạ ga lăng, quan tâm đến bạn khác phái, mới có thể cạnh tranh được với những bạn trai khác.

Tôi cũng nói, nếu cứ sống ích kỷ, phụ nữ sẽ không thích đâu. Tôi nói chuyện với con như một người bạn thì khi có khó khăn gì, con sẽ tâm sự mà gỡ rối cùng con.

Người ta vẫn thường gọi anh là "ông bố quốc dân", anh thấy sao?

Tôi thấy xấu hổ, vì chả liên quan lắm. Ai vào hoàn cảnh như tôi cũng phải cố gắng vì con. Nếu không con sẽ bị thiệt thòi. Tôi vẫn dạy con, là phải tự lập vì đến lúc bố già và mất đi thì con phải tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi bảo: 5 năm nữa bố sẽ khác, con phải học lái xe, phải sửa được điện nước trong nhà… Bôm làm và không ngại nhưng con cũng học rất bận nên thời gian không đủ để làm tất cả mọi việc.

Khán giả vẫn đồn đoán, nghệ sĩ Quốc Tuấn đã từng bán rất nhiều nhà đất để lo cho con trai, điều này có đúng không anh?

Không đúng, tôi chỉ có một căn nhà cao tầng trên phố Điện Biên, dù là khuôn viên biệt thự nhưng không có chỗ gửi ô tô, tôi phải gửi ở phố Trần Phú, 7h sáng là phải đánh xe ra nên rất bất tiện. Hồi đó, bà nội cháu còn sống cũng ở cùng 2 bố con nhưng bà già rồi nên không thể leo lên các tầng được.

Sau đó, tôi bán nhà đó đi mua nhà ở Ngọc Khánh, sau bán ở Ngọc Khánh mua ở Giảng Võ, sau đó mới về Hà Đông. Về đây thì Bôm thấy thoải mái hơn, có không gian cho con chơi và học hành.

Xin cảm ơn anh!

NSƯT Quốc Tuấn sinh năm 1961. Sau thời gian làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh chuyển về Hãng phim truyện Việt Nam và từng thử sức với vai trò đạo diễn trong phim dài 55 tập Trái tim kiêu hãnh năm 2010. Tuy nhiên, Quốc Tuấn được biết đến nhiều với tư cách diễn viên. 

Quốc Tuấn từng là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích, đặc biệt là trong Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi... Năm 2007, anh tiếp tục góp mặt trong phim Luật đời và giã từ màn ảnh từ đó đến nay vì để chăm sóc cho con trai.