New York: Nghệ thuật dưới đường hầm

(Dân trí) - Tại thành phố New York, nghệ thuật dưới đường tàu điện ngầm là một hiện tượng văn hóa đã có từ lâu.

Mới đây, để hệ thống hóa các tác phẩm nghệ thuật đường phố với những tiêu chí sáng tác nhất định, ban quản lý metro của thành phố đã lập nên một chương trình có tên Arts for Transit (Nghệ thuật dịch chuyển) và mời các nghệ sĩ tới đăng ký sáng tác với số lượng không hạn định.

Những tác phẩm nghệ thuật đa dạng về phong cách và chất liệu được dựng lên dọc các bức tường trong suốt đường hầm metro, từ những tác phẩm hội họa cho tới những tác phẩm điêu khắc. Hành khách từ lúc bước chân xuống sân ga cho tới lúc ngồi lên tàu điện, hai bên cửa sổ toa tàu đều là những tác phẩm nghệ thuật đường phố, biến hành trình di chuyển của họ thành hành trình đi cùng nghệ thuật.

“Thế giới ngầm” dưới lòng đất ở những thành phố lớn phương Tây thực sự là một viện bảo tàng bình dân cho những nghệ sĩ trẻ. Ở đây họ được mặc sức sáng tạo với những tác phẩm nghệ thuật của mình và hàng ngày hàng nghìn người sẽ đi qua, nhìn ngắm, chiêm ngưỡng những tác phẩm đó. Tại đây, bạn cũng được thấy những ca sĩ trẻ hát live bằng cả trái tim mình, nhạc cụ của họ rất đơn giản và chất giọng hoàn toàn mộc. Những bạn trẻ này vừa hát để kiếm sống vừa tìm kiếm những cơ hội đổi đời vẫn thường xuất hiện ở New York. Một ngày nào đó, một ông bầu ca nhạc sẽ đi tàu điện và dừng lại bên chàng ca sĩ đang say sưa hát. Những câu chuyện như thế không phải chưa từng xuất hiện ở nơi đây.

Giấc mơ “táo vàng” – New York: The Big Apple đã khiến bao bạn trẻ tìm đến với thành phố này để chờ đợi một cơ hội may mắn mỉm cười với niềm đam mê nghệ thuật của mình. Và cũng chính nhờ những bạn trẻ đó, mà một nền văn hóa pop mới, thứ văn hóa bình dân của đường phố, của dân nhập cư, người nghèo, dân lao động và những nghệ sĩ lang thang nay đây mai đó đang ngày càng có sức ảnh hưởng và lan tỏa trong văn hóa Mỹ.

Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc
 
 
 
Hồ Bích Ngọc