"Nạn nhân" của giá rét là... người nghèo

(Dân trí)- Mùa đông khắc nghiệt đang trùm phủ và làm "tê liệt" nhiều quốc gia. Từ Nga, Ấn Độ đến Hàn Quốc, Trung Quốc... Nhiệt độ băng giá lập kỷ lục. Và "nạn nhân" phải hứng chịu sự khắc nghiệt kinh khủng nhất của mùa đông là... người nghèo.

Người nghèo và cái rét

Những người vô gia cư nhóm lửa sưởi ấm trong sáng sớm tại Delhi, Ấn Độ. Sương mù dày đặc và nhiệt độ giá lạnh đã làm ảnh hưởng tới nhịp sống của người dân tại một số thành phố.

Người nghèo và cái rét

Tính cho đến nay, Ấn Độ đã có 114 người chết vì lạnh, rất nhiều trong số đó là những người vô gia cư. Nhiệt độ ở một số nơi có khi xuống tới 4 độ C.

Người nghèo và cái rét

Trên phố, có rất nhiều những đốm lửa nhỏ được tiếp củi cả ngày. Nó là nguồn hơi ấm tiếp sức cho những người dân nghèo Ấn Độ.

Người nghèo và cái rét

Đối với những đứa trẻ, việc thấy bố mẹ bỗng nhiên ở nhà với chúng là một niềm vui, được bố bọc trong chăn thật thích.

Người nghèo và cái rét

Bất cứ khi nào cảm thấy mất nhiệt, người ta lại tạt vào một quán ven đường mua một cốc trà nóng để tăng nhiệt độ cơ thể.

Việc bán nước nóng trên phố bỗng trở nên sinh lời nhất trong những ngày này.

Việc bán nước nóng trên phố bỗng trở nên sinh lời nhất trong những ngày này.

Những chiếc khăn chùm khắp thân người để giữ nhiệt.

Những chiếc khăn chùm khắp thân người để giữ nhiệt.

Những chiếc khăn chùm khắp thân người để giữ nhiệt.

Quá lạnh, một người đàn ông vô gia cư quấn mình trong chăn không muốn ra ngoài tìm việc làm trong trời giá rét dù nơi anh đang ở cũng chẳng có mái nhà hay vách tường chắn gió.

Những chiếc khăn chùm khắp thân người để giữ nhiệt.

Tại một chợ bán buôn hoa quả, người đàn ông chùm chăn cho khỏi lạnh trong lúc chờ khách hàng tới hỏi mua.

Những chiếc khăn chùm khắp thân người để giữ nhiệt.

Góc bếp của mẹ bỗng trở thành nơi yêu thích nhất của lũ trẻ. Ở đó, chúng vừa được ấm áp vừa được no bụng.

Trời lạnh nhưng không phải trẻ em nào cũng có đủ áo ấm để mặc.

Trời lạnh nhưng không phải trẻ em nào cũng có đủ áo ấm để mặc.

Lặn lội từ sáng sớm để kiếm sống.

Lặn lội từ sáng sớm để kiếm sống.

Những quán cóc nhỏ vỉa hè bán những món ăn rẻ tiền giúp người lao động ấm lòng trong ngày đông giá.

Những quán cóc nhỏ vỉa hè bán những món ăn rẻ tiền giúp người lao động ấm lòng trong ngày đông giá.

Những quán cóc nhỏ vỉa hè bán những món ăn rẻ tiền giúp người lao động ấm lòng trong ngày đông giá.

Hàn Quốc cũng đang trải qua một mùa đông lạnh nhất trong lịch sử 45 năm qua. Tìm cách mưu sinh trong những ngày giá rét cũng là một thách thức với những người lao động nghèo...
 

 
Pi Uy
Tổng hợp