Năm 2012- năm của “nhan sắc” miền sông nước Nam Bộ

(Dân trí) - Năm 2012 có thể xem là năm “lên ngôi” của nhan sắc ĐBSCL khi Đặng Thu Thảo - cô gái đến từ miệt đất Bạc Liêu được xướng tên trong đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 cho ngôi vị hoa hậu. Tin này khiến người ĐBSCL rất hãnh diện.

Có lẽ ít người biết đến chuyện “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy (Ba Huy) tổ chức một cuộc thi sắc đẹp (đấu xảo sắc đẹp) ở Bạc Liêu vào khoảng giữa những năm 1927- 1930. Theo giai thoại kể lại, sau khi bị Trần Trinh Trạch (cha của Ba Huy) đưa đi trông coi điền sản ở vùng Bàu Xàng (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu bây giờ), Ba Huy đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tại đây. Trong đó có Cuộc thi Đấu xảo sắc đẹp với giải thưởng rất có giá trị đã thu hút hàng trăm người dân đến xem. 

Ba Huy cho thông báo rộng rãi trong vùng hễ những người con gái chưa chồng, có ngoại hình lý tưởng đều có thể dự thi. Trang phục của thí sinh là quần lụa áo bà ba, bởi hồi đó con gái ở đây cũng chủ yếu mặc loại trang phục này. Cuộc thi do Ba Huy làm chủ khảo cùng nhiều lão làng trong vùng. Cuộc thi đã chọn ra được những cô gái rất đẹp trong hàng trăm cô gái tham dự. Những người cao niên ở vùng đất này cho biết, đây là cuộc thi có thật nhưng “không nổi tiếng” bằng câu chuyện “đốt tiền nấu chè” nên có lẽ ít người biết đến.

Lướt qua câu chuyện này để thấy rằng vùng đất ĐBSCL cũng không thiếu gì người đẹp qua nhiều câu nói có lẽ ai cũng biết như “Người đẹp Tây Đô”, “Gà nào ngon bằng gà Cao Lãnh- Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”... Nói về người đẹp, chúng tôi cũng không quên nhắc lại ở vùng đất tỉnh Tiền Giang có rất nhiều “đệ nhất phu nhân”, trong đó có Thái hậu Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức), Hoàng hậu Nam Phương (vợ vua Bảo Đại)...

Năm 2012- năm của “nhan sắc” miền sông nước Nam Bộ

Hoa hậu Thu Thảo rạng ngời ngày trở về thăm Trường Đại học Tây Đô - nơi cô theo học ngành Tài chính Ngân hàng vào tháng 6/2012.

Trở lại với năm 2012, trong năm này, nhan sắc được nhiều người biết đến chính là Đặng Thu Thảo, cô gái đến từ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, là một sinh viên của Trường ĐH Tây Đô. Đêm 25/8, trong Cuộc thi Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, khi cái tên Đặng Thu Thảo được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, cả ĐBSCL như “bừng sáng”. Sau 13 lần cuộc thi tìm kiếm người đẹp nhất Việt Nam, lần đầu tiên một người con gái miền Tây Nam Bộ được vinh danh. 

Trước đó 4 tháng, tại Cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL (tháng 4/2012), Đặng Thu Thảo đã giành ngôi vị Hoa khôi và cũng tại Cuộc thi này, nhan sắc của Thu Thảo được đánh giá rất cao nếu như cô tiếp tục dự thi ở các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ khác. Và Thu Thảo đã không phụ lòng người dân Đồng bằng sông nước miền Tây. Sau ngày đăng quang, Thu Thảo tiếp tục làm những công việc của một Hoa hậu là tham gia các sự kiện cùng những việc làm ý nghĩa khác.

Thu Thảo đã đến nhiều nơi làm từ thiện, thể hiện đức tính nhân ái, thật thà của người phụ nữ Việt Nam nói chung, người Đồng bằng sông nước nói riêng. Thảo đã đến chùa Long An ở Cần Thơ để thăm các bé họ Nhân mà báo Dân trí đã đặt tên. Tại đây, hình ảnh Thu Thảo bồng bé Nhân Duyên, trò chuyện cùng bé khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Với chúng tôi, đó là hình ảnh đẹp của một Hoa hậu Việt Nam mà chúng tôi ghi nhận được.

Năm 2012- năm của “nhan sắc” miền sông nước Nam Bộ


Năm 2012- năm của “nhan sắc” miền sông nước Nam Bộ

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đến thăm các bé họ Nhân do báo Dân trí đặt tên tại chùa Long An ở Cần Thơ vào tháng 9/2012.

Trò chuyện với phóng viên Khuyến học và Dân trí trước thềm năm mới, Thu Thảo cho biết, thời gian qua cô không bao giờ đo đếm xem mình đã có bao chuyến đi từ thiện hay thực hiện công tác xã hội. Kể cả trước đây, trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, Thảo cũng tham gia rất nhiều các công việc từ thiện. Cũng như rất nhiều các sinh viên khác, Thảo luôn ý thức chia sẻ thời gian cho các hoạt động vì cộng đồng. Hiện Thảo đang là Đại sứ của chương trình An toàn Giao thông Quốc gia, quỹ Hiểu về trái tim, tham gia nhiều chuyến đi từ thiện, các hoạt động hướng tới biển đảo quê hương, những chương trình từ thiện dành cho các em nhỏ kém may mắn, khuyết tật...

Thu Thảo cho biết, với cô ngày Tết cũng giống như tất cả các bạn trẻ chưa lập gia đình, Thảo muốn được hưởng những ngày nghỉ lễ vui vẻ ấm áp bên cạnh cha mẹ và người thân. Thảo nói: “Có lẽ Tết năm 2013 sẽ hơi khác một chút vì Thảo đã là một Hoa hậu. Năm mới, Thảo nghĩ mình cần tham gia các hoạt động từ thiện để nhân rộng thêm niềm vui ngày Tết trong cộng đồng những hoàn cảnh kém may mắn”. Nhận định vài nét về người phụ nữ ĐBSCL, Thu Thảo cho biết, phụ nữ ĐBSCL cũng giống như tất cả những người phụ nữ Việt Nam, đều nhỏ nhắn, xinh đẹp và nhân hậu. Thảo nói: “Nhưng thấy mọi người hay nói là con gái miền Tây có làn da trắng trẻo và tính cách thật thà”.

Sau Thu Thảo, thêm một người đẹp khác ở miền Tây sông nước Nam Bộ đăng quang ở một cuộc thi nhan sắc cũng không kém phần nổi tiếng là “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh” năm 2012. Vượt qua hàng chục thí sinh khác đến từ khắp các tỉnh thành trong nước, Phan Thu Quyên- cô gái đến từ tỉnh Kiên Giang và là sinh viên của Trường ĐH Cần Thơ đã giành ngôi vị cao nhất của Cuộc thi này vào đêm Chung kết ngày 14/12/2012. Thu Quyên cũng từng tham gia cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL năm 2012 cùng với Hoa hậu Đặng Thu Thảo, trong cuộc thi này, Thu Quyên lọt vào đến top 5 người đẹp nhất.

Năm 2012- năm của “nhan sắc” miền sông nước Nam Bộ

Phan Thu Quyên (đến từ tỉnh Kiên Giang) đăng quang cuộc thi “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh” vào tháng 12/2012.

Vậy là trong năm 2012, hai cuộc thi nhan sắc được cho là “nổi tiếng” nhất ở trong nước là “Hoa hậu Việt Nam” và “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh”, người đăng quang đều là người đẹp đến từ các tỉnh ĐBSCL. Có thể nói, năm 2012 là năm “nhan sắc” sông nước miền Tây Nam Bộ lên ngôi. Hy vọng, với những gì đã làm được trong năm 2012, hai Hoa hậu sẽ tiếp tục có những việc làm nhiều ý nghĩa trong năm 2013 và những năm sau này để khẳng định nhan sắc miền Tây luôn đẹp mãi không chỉ ở hình thức mà còn ở cả tâm hồn trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, năm 2012 cũng là một năm “không hay” đối với thiểu số người đẹp miền Tây. Ít ai nghĩ rằng, scandal liên quan đến một đường dây gái gọi bị phanh phui, mà một trong những người điều hành lại chính là một người đẹp từng đăng quang tại một cuộc thi nhan sắc ở cấp tỉnh. Đó là người đẹp V.T.M.X , giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi người đẹp một tỉnh ở ĐBSCL vào năm 2009. Những ai vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá nhưng dù gì thì đây có lẽ là chuyện buồn nhất trong năm 2012 đối với người đẹp miền Sông nước Nam Bộ. Qua bài viết, chúng tôi giành vài dòng nhắc đến chuyện này để thấy rằng, con đường “nhan sắc” cũng lắm chông gai và nhiều cám dỗ nếu như bất kỳ người đẹp nào không biết giữ mình.

Huỳnh Hải